- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi làm giúp việc rồi lấy ông chủ hơn 24 tuổi, khi chồng qua đời người phụ nữ gặp kết đắng
Những năm đầu kết hôn, cặp đôi sống với nhau khá hòa hợp dù cách nhau những 24 tuổi.
Dù trong bất kỳ hoàn nào, dù còn độc thân hay đã lập gia đình, phụ nữ vẫn nên có công việc và tạo ra thu nhập. Nếu không, họ rất dễ rơi vào tình thế phụ thuộc và gặp bất hạnh trong hôn nhân. Tuy nhiên, dù đã “đau” một lần, không ít người vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô Dương Diệp (54 tuổi, sống ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam) không hạnh phúc, nguyên nhân là vì chồng và bố mẹ chồng của cô đều có tính gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Sau nhiều năm chịu đựng nhiều tủi nhục, cô quyết định ly hôn ở tuổi 40.
Khi ấy, vì không có thu nhập nên quyền nuôi hai con gái được giao cho chồng cũ. Sau khi ly hôn, cô Dương Diệp đi tìm việc khắp nơi và cuối cùng trở thành giúp việc của ông Vương Quý (một cán bộ đã nghỉ hưu, khi đó đã 64 tuổi).
Cô Dương Diệp.
Ông Vương Quý đối xử rất tốt với cô Dương Diệp rồi cả hai dần nảy sinh tình cảm. Biết được quá khứ bất hạnh của cô, ông rất cảm thương và đã cầu hôn, nói muốn cưới cô làm vợ. Cô Dương Diệp đồng ý. Hai con gái của ông Vương Quý (con gái đầu hơn cô Dương Diệp 2 tuổi) tuy có thành kiến về chuyện này nhưng cũng đành chiều ý bố, chấp nhận người kém tuổi mình làm mẹ kế.
Những năm đầu kết hôn, cặp đôi sống với nhau khá hòa hợp dù cách nhau những 24 tuổi. Cô Dương Diệp ở nhà hết lòng chăm sóc chồng. Hai con gái riêng của chồng cũng rất kính trọng cô, gia đình êm ấm, gần gũi. Tuy nhiên sau khi ông Vương Quý qua đời, những năm tháng đẹp đẽ của cô Dương Diệp cũng chấm dứt. Cô bị hai con gái riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ.
Theo đó, sau khi chồng qua đời, cô Dương Diệp sống một mình trong ngôi nhà cũ nơi hai vợ chồng từng ở. Ngôi nhà này nằm trong chính sách giải phóng mặt bằng, được bồi thường 3 triệu tệ (khoảng 10,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, hai con của ông Vương Quý lại không chia cho mẹ kế một đồng với lý do đó là tài sản trước khi kết hôn, cô không có quyền gì đòi chia phần cả.
Trong khi đó, cô Dương Diệp lại một mực khẳng định chồng quá cố đã “di chúc bằng miệng” cô được nhận một phần tài sản của ông. Vì vậy giờ cô mong hai con gái riêng của chồng sẽ thực hiện đúng di chúc, chia cho mình một phần trong khoản khoản đền bù đó. “Ông ấy từng hứa, khi nào căn nhà đó bị phá dỡ, ông sẽ cho tôi một khoản tiền để dưỡng già”, cô Dương Diệp ấm ức khóc.
Cô Dương Diệp bị hai con gái riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà.
Hiện cả hai bên đều nhất quyết giữ quan điểm của mình, không ai chịu thua. Vậy là sau nhiều năm chung sống với người chồng hơn 24 tuổi, bây giờ cô Diệp Dương chẳng có gì trong tay, tiền không, một chốn để đi về cũng không.
Có thể thấy, tiền bạc rất quan trọng trong hôn nhân và cuộc sống. Dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng không nên đặt hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời mình vào trong tay người khác, cho dù đó là vợ, chồng, cha, mẹ, hay con cái. Vì trên đời này bất kỳ ai cũng có thể phản bội, bất kỳ ai cũng có thể rời bỏ, chỉ có bản thân mình là sẽ luôn ở lại mà thôi.
Vì thế, nếu không tự chủ được về kinh tế thì cuộc sống của bạn sẽ rất áp lực, mệt mỏi. Chỉ khi ta tự chủ được về tiền bạc thì mới có thể tự do làm những gì ta thích, chủ động được cuộc sống của mình trong mọi hoàn cảnh. Và ngay cả khi cuộc hôn nhân của bạn kết thúc, bạn cũng không quá bị động, thiếu thốn.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu5 phút trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu19 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu23 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.