- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều gì đang ngầm xảy ra với 1 cuộc ly thân? Đây là câu chuyện chân thật nhất của 1 ông chồng mà phụ nữ nào đọc xong cũng cần nhìn lại
Và tôi tin, các anh khôn lắm, các anh biết rõ "đậu phụ là chính" mà "mì chính chỉ là phụ".
- Vừa ly thân 2 ngày đã bắt quả tang vợ lên giường với tình nhân, chồng hành động kinh hoàng
- Ly thân 2 năm chưa một lần gặp lại, anh chồng bỗng xuất hiện trước mặt vợ với vẻ ngoài khác lạ và lời thỉnh cầu khiến cô thẫn thờ
- Về nhà bất ngờ gặp vợ tới chơi dù đang ly thân, anh chồng lập tức rút đơn ly hôn khi chứng kiến hành động của cô
- Tôi ly thân cũng được 2 tháng rồi, tôi có nên tìm 1 người bạn tâm giao không?
- Ông đang kiếm cớ cho sự trống rỗng và cô đơn của mình đấy à? Bạn tâm giao hay bạn tình?
- Tôi với vợ đâu có lấy nhau vì yêu, mẹ tôi bắt cưới, hồi ấy cũng "nhắm mắt" cho xong. Giờ mới chán, chẳng có tiếng nói chung nào cả.
- Vậy tại sao ông không ly hôn, rồi tìm người mà ông muốn?
- Tôi thương con, cứ nghĩ nó không có được gia đình trọn vẹn mà mình cảm thấy tội lỗi.
- Ông bảo mẹ ông ép cưới, thế mẹ ông có ép ông ngủ với vợ ông không, có ép sinh con không, có ép ông đi tìm người đàn bà khác để bớt cảm giác tù túng không?
- Điều quan trọng là chúng tôi chênh lệch nhau quá nhiều: tuổi tác, học vấn, cách sống... Tôi không muốn tiếp tục thế này, tôi muốn tìm 1 người hiểu và đồng cảm với tôi.
Chẳng lẽ tôi lại mắng cho gã bạn thân 1 trận. Vậy đấy, anh ta không yêu vợ, nhận rõ mọi thứ từ đầu nhưng vẫn cố chấp cưới với sự vô trách nhiệm rồi giờ đổ tại hoàn cảnh. Nhưng đến thời điểm này, anh ta vẫn chẳng muốn mất đi cái gì cả, muốn có thêm người tình nhưng cũng chẳng nỡ bỏ vợ. "Tác dụng" của vợ anh ta thế nào có lẽ chính anh ta biết rõ nhất. Có ai đời nhả ra "miếng ngon"...
Tôi chưa bao giờ nghĩ ly thân là 1 giải pháp tốt cho hôn nhân. Khi 1 cuộc hôn nhân gặp vấn đề, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và đối diện, nếu xác định tha thứ hoặc cho nhau thời gian thì phải tập cách "gặm" nỗi đau và vượt qua nó từng ngày. Còn không, hãy ly hôn ngay lập tức, đừng nhập nhằng loại ranh giới gọi là "ly thân".
Tôi không đánh đồng tất cả đàn ông nhưng đa phần, thời điểm xa nhau trong lúc rạn nứt tình cảm vợ chồng có mấy đàn ông là đủ bản lĩnh nhận ra giá trị, hay lại lún sâu vào 1 sai lầm khác?
Tưởng tượng xem, như anh bạn tôi. Suốt 2 tháng qua vợ anh ta vật lộn ở nhà với đống việc, con cái, gia đình. Tôi cá là có rảnh đi chăng nữa cô ấy cũng chỉ kịp "thở" và khóc lóc nhớ về gã chồng tồi đang tìm thứ bạn tình có lợi ích.
Còn đàn ông, càng xa vợ lâu ngày thì anh ta càng dễ lung lay, "thời gian suy ngẫm" lại chính là cái cớ để đàn ông tìm trò vui tiêu khiển. Vì sao ư, để tôi nói vài điều cho chị em tham khảo nhé:
Đàn ông hầu hết sức chịu đựng kém hơn phụ nữ, điển hình là sự cô đơn. Ví như phụ nữ mà có bạn rủ đi chơi vào bữa cơm chắc chắn các chị sẽ vịn đủ lý do: "Mệt lắm, còn dạy con học", "Còn dọn bao nhiêu thứ này", "Đi giờ ông chồng tao chửi chết"... Nhưng nếu là đàn ông, chắc hẳn 10 anh thì có đến 8 anh chỉ biết "tặc lưỡi": "Ừ, thì đi, 1 tí chứ mấy".
Đàn ông đa phần ngoại tình đều không muốn ly hôn. Trừ những anh chàng văn thơ hoa lá sống đến 4 thập kỉ mới nhận ra chân ái cuộc đời thì đa phần các ông "ăn vụng" vì "thèm của lạ", vì muốn "đổi gió" hôn nhân. Và tôi tin, các anh khôn lắm, các anh biết rõ "đậu phụ là chính" mà "mì chính chỉ là phụ". Có nghĩa, người tình đẹp mấy, nóng bỏng mấy cũng chẳng bằng người phụ nữ đang gánh vác nghìn gánh nặng ở nhà cho các anh, để các anh có thời gian mà đi "hú hí".
Ngoại tình là cả 1 quá trình dài của sự phản bội nên 1 người đàn ông ngoại tình không đáng nhận được sự tin tưởng 1 lần nữa. Đừng nói chồng các chị "sa ngã" vì phút yếu lòng. Rõ ràng để thiết lập 1 mối quan hệ ngoài hôn nhân, đàn ông phải trải qua rất nhiều bước: Làm quen, nhắn tin, rủ cafe, tán tỉnh, đi chơi... rồi mới "lên giường". Và thời gian giữa các bước đó đủ để 1 người đàn ông trưởng thành nhận thức đâu là sai, là đúng. Vậy mọi thứ vỡ lẽ còn ly thân để làm gì? Để anh ta tiếp tục đùa giỡn chà đạp trên sự hi sinh của bạn hay để anh ta có thêm thời gian "cân đo đong đếm" chọn cô nào mới xứng đáng hơn!
Đàn ông tử tế không bao giờ ngoại tình, mà đàn ông đã ngoại tình với lý do gì đi chăng nữa đã chẳng còn sự tử tế. Thứ tiên quyết nuôi dưỡng 1 cuộc hôn nhân lâu dài là tình yêu, tình nghĩa và tình thương chứ không phải trách nhiệm với bố mẹ và làm nhiệm vụ duy trì nòi giống.
Khi 1 người đàn ông phạm lỗi, nếu bạn cho anh ta thời gian xa cách để nhìn nhận, phần trăm cao phụ nữ sẽ chuốc lấy thất bại. Để cho đàn ông 1 khoảng riêng, bạn nghĩ là anh ta sẽ bình tâm mà biết sai và sửa sai. Nhưng thực chất nó lại là cơ hội để chồng bạn rũ sạch mọi thứ: tội lỗi, trách nhiệm với gia đình, vai trò làm chồng, làm cha...
Vậy nên, đối với những cặp vợ chồng ly thân bằng cách ở xa nhau, tình cảm của họ sẽ ngày càng yếu đi. Nếu không có sự phụ thuộc lẫn nhau, sẽ không ai nhận ra giá trị của đối phương. Nên phụ nữ hãy cân nhắc trước khi phung phí tình cảm, thời gian chờ đợi cũng như bản thân mình nhé!
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu23 phút trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu54 phút trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu4 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu20 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu21 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.