- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đọc trộm tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ bàng hoàng phát hiện anh ta có ý định không tin nổi từ dòng tin nhắn: "Nó lại cắn mày à?"
"Em đọc tin nhắn của ‘đứa bạn thân’ của anh nói chuyện như thế này đây. Không hiểu phụ nữ không bênh nhau thì thôi lại đi nói vậy", người vợ chia sẻ.
- Tôi phải sống sao trước sự kiêng khem quá đáng của mẹ chồng vào mỗi ngày mùng 1 âm lịch?
- Xuất hiện chị vợ không kém Hari Won, ngày cho chồng 2 triệu tiêu vặt, chồng vẫn ngoại tình, còn ra giá "muốn đây sang thăm con thì chuyển tiền vào tài khoản"
- Lặng người khi đọc tâm sự "gan ruột" của chồng sắp cưới với người yêu cũ
Bạn thân của chồng đôi khi chính là nhân vật khiến các bà vợ ghét nhất. Thậm chí, họ còn không ưa những con người này đến mức cạch mặt, cầm chồng qua lại. Những tình huống này xảy đến khi anh chồng đó có một cô bạn thân chẳng giúp đỡ được gì lại còn suốt ngày “thọc gậy bánh xe”.
Mới đây, một cô vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện chồng chỉ biết nhậu nhẹt cùng lời “khuyên răn” đáng giận từ "cô bạn thân".
“Hôm qua chồng em về bảo đi ăn với bạn. Mà hai đứa nhà em nó đều ốm. Đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 6 tháng. Nhà có mỗi mình em ở nhà. Em cũng chỉ bảo là đi liệu mà về, con ốm mình em không lo được hết đâu.
Em nói thế chứ không hề cấm đoán gì vì chồng em có mấy người bạn cả nam nữ tuần 7 ngày gặp nhau 3-4 lần, lần nào cũng say bí tỉ.
Em nói lúc ấy cũng to tiếng vì khá mệt, cả ngày xoay vần với hai đứa về chồng chẳng hỏi han được câu nào chỉ báo đi ăn tối. Thế là anh ấy bảo em hãm anh ấy, không tâm lý, về nhà mà không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng khiến anh chán nên mới đi nhậu. Em mới gắt lên: ‘Thế lúc say về mửa ra đấy em dọn hay bạn bè anh dọn?’. Nói xong anh ấy tự ái rồi đi nhậu luôn.
Cuộc nói chuyện giữa chồng và bạn thân.
Y như rằng đêm về say khướt, bắt taxi về rồi em lại dìu vào nhà. Em đọc tin nhắn của ‘đứa bạn thân’ của anh nói chuyện như thế này đây. Không hiểu phụ nữ không bênh nhau thì thôi lại đi nói vậy. Em phải làm sao đây các anh chị ơi”.
Đây là câu chuyện do người vợ đăng tải. Đi kèm chính là đoạn nói chuyện của chồng và cô bạn thân.
“- Đang đâu đấy mày ơi, không ra đi, mọi người đang đợi rồi.
- Đây đây đợi tí, đang chuẩn bị đi thì con H. nó cằn nhằn, vừa cãi nhau một trận.
- Nó lại ‘cắn’ mày à?
- Ừ, điếc tai lắm.
- Kệ nó, tao là phụ nữ mà thấy không ưa nổi. Can rồi không nghe cứ húc vào.
- Con nhỏ nên tao nhịn thôi, chả hiểu sao ở nhà có hai đứa con, làm có tí việc nhà với bữa cơm, ngày nào cũng 10-11 giờ đêm không xong việc. Đi khách khứa bạn bè tí thì kêu, chắc sớm ‘đứt’ thôi, tao mệt mỏi rồi.
- Dại chưa, bảo rồi không nghe”.
Ảnh minh họa.
Đọc xong, ai cũng nhận thấy rằng nhân vật cô bạn thân này không những chẳng khuyên nhủ được bạn bè lời khuyên đáng giá nào mà còn “thọc gậy bánh xe”. Rõ ràng trong câu chuyện này có thể cô vợ hơi to tiếng khi trao đổi với chồng nhưng anh ta thật sự quá vô tâm, vô trách nhiệm. Gặp phải ông chồng như vậy thì sự tức tối, stress của vợ mới lên cao, sinh ra cãi vã.
Vợ ở nhà trông 2 đứa trẻ, một bé đến tuổi nghịch ngợm hiếu động, bé còn lại còn nhỏ chắc chắn không phải nhiệm vụ đơn giản. Anh chồng biết vợ ngày nào cũng phải 10-11 giờ đêm chưa xong việc mà chẳng biết cảm thông. Có lẽ anh ta nghĩ rằng việc nhà làm rất nhanh gọn, dễ dàng. Vợ không làm xong sớm là do cô có vấn đề, chậm chạp.
Nhất là khi con cái ốm mà chồng vẫn muốn lao đi nhậu nhẹt với đám bạn tuần nào cũng gặp vài lần. Rõ ràng đây là hành vi vô trách nhiệm thật rồi.
Còn nhân vật bạn thân, đứng trước tình cảnh gia đình bạn có vấn đề lại còn chỉ trích cô vợ, cho rằng bạn mình đi nhậu liên miên như thế là tốt thì thật sự quá khó hiểu. Nhiều dân mạng thậm chí còn cho rằng có thể chính nhân vật “cô bạn thân” này nảy sinh ý đồ xấu với người chồng nên mới bênh vực mù quáng như thế. Đơn giản bởi phụ nữ sẽ đồng cảm với nhau. Chồng tụ tập bạn bè phải có giới hạn và đương nhiên lựa lúc con cái không ốm sốt như thế này.
Trong câu chuyện này, ai cũng chia buồn với cô vợ khi gặp phải người đàn ông ích kỷ, không được mấy phần tốt đẹp. Có lẽ, cô nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng để giải quyết tất cả vấn đề. Nhà có hai con nhỏ mà không được chồng thông cảm, thấu hiểu thì cuộc sống của cô sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu10 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu13 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu17 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu20 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu21 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.