- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đời lên hương từ ngày cặp bồ với chồng cũ, cô gái kiên quyết không chịu cưới lại
1 tháng sau ly hôn, hai người quay lại làm "bồ" và cô gái thấy đời lên hương vì chồng cũ trở nên quá tuyệt vời, chính vì thế nên cô kiên quyết không cưới lại.
Bài viết "Cặp bồ với chồng cũ" mà một phụ nữ chia sẻ mới đây gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Vợ chồng cô quyết định ly hôn sau khi chồng vỡ nợ 600 triệu đồng. Sau khi chia tay, cô nhận nhà và chịu gánh khoản nợ của chồng; con lớn ở với mẹ, còn con nhỏ ở với bố. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, mối quan hệ giữa hai người được nối lại.
"Sau hơn một tháng ly hôn, bọn em lại dính đến nhau mọi người ạ, nhưng đúng với vị trí là bồ. Bồ người ta như nào bồ em y như vậy, chiều chuộng, quan tâm, nhẹ nhàng, chu cấp, gọi một cái là 5 phút sau có mặt", người phụ nữ kể.
Chia sẻ của người phụ nữ khiến cư dân mạng tranh cãi.
Những thay đổi tích cực của chồng cũ khiến người phụ nữ không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, anh không chịu đi làm phụ giúp gia đình, không đưa lương cho vợ, không biết giúp vợ việc nhà, thường xuyên quát mắng vợ con, nhưng giờ đây như biến thành người khác: "Anh ở cách em 2km. Cứ 2 - 3 hôm anh lại về ăn cơm, có khi ngủ lại, cũng có khi về phòng anh ấy ngủ. Quần áo anh mang về tự cho vào máy giặt và phơi. Về nhà là anh tự lau nhà, dọn dẹp nhà cửa".
Với nhiều người, cuộc sống sau ly hôn đầy áp lực, mệt mỏi nhưng với cô lại như sang trang mới. Thay vì phải lo lắng mọi việc trong nhà, lo đối nội, đối ngoại, cô thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống không ràng buộc mà vẫn có người yêu.
"Trước kia bên nội (cách 400km) em vẫn lo chu toàn mọi thứ. Nhưng giờ thì em cũng kệ, không thèm để ý đến mọi việc nhà nội nữa. Sau ly hôn em mới biết anh còn một khoản nợ gần 400 triệu đồng, em cũng không quan tâm. Lúc quay lại với nhau, chồng cũ cũng gánh cho em một khoản hơn 100 triệu đồng bên công ty anh, trừ thẳng vào lương hàng tháng".
Thấy con cái phải sống cảnh chia lìa, họ hàng nội ngoại đều khuyên người phụ nữ tái hôn, nhưng cô kiên quyết không đồng ý.
Cô tâm sự: "Em không biết anh ấy còn chơi bời hay không, nhưng giờ em chẳng quan tâm, em coi đúng như bồ vậy. Chỉ là bồ này của em được thoải mái dẫn về nhà mà không ai nói gì... Cả nội lẫn ngoại và mọi người bảo em quay lại cho nhau cơ hội mà em nhất quyết không đồng ý. Em bảo nếu làm bồ thế này được, chứ quay về ở thì không".
6 tháng sau ly hôn, cô gái tiết lộ mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống không ràng buộc bên bồ - người chồng cũ. Cô cũng quyết định cũng đón bé út về nuôi, tiền cấp dưỡng bé vẫn do chồng cũ chu cấp. Nhân vật chính cho biết thêm: "Em cũng không biết làm vậy có ổn không nhưng thực sự giờ em thoải mái lắm... Vì tâm lý e thoải mái nên là chuyện tình dục cũng một bước sang trang mới".
(Ảnh minh họa tạo bởi AI)
Ngay khi đăng tải trên mạng xã hội, bài viết đã nhận được sự chia sẻ, quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ cô gái khi quyết định lựa chọn mối quan hệ không ràng buộc với chồng cũ: "Quan trọng nhất là em thấy thoải mái. Đây cũng là cách để chồng em nhận ra sai lầm của mình để có cơ hội sửa đổi đó"; "Một lựa chọn hay, bạn vừa có người yêu, vừa có tiền chu cấp cho con, con lại được sống đầy đủ có chị em, bên bố mẹ".
Một số ý kiến cho rằng lỗi dẫn đến ly hôn là do người chồng, nên việc quyết định quay lại hoàn toàn phụ thuộc vào cô gái, bởi "tắm hai lần trên một dòng sông" đâu phải là chuyện đơn giản: "Sau khi ly hôn, bạn yêu bản thân hơn nên chồng cũ sẽ nhìn thấy giá trị của bạn và quay lại yêu vì sợ mất bạn. Một chút khoảng cách giữa hai người khiến cho mối quan hệ tốt hơn do bớt va chạm. Vậy thì cứ tận hưởng cuộc sống không ràng buộc đó, miễn là bạn thấy mình vui là được".
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng mối quan hệ không ràng buộc như vậy liệu có thực sự bền lâu, bởi trái tim của người đàn ông không dễ nắm bắt. "Có bao giờ bạn nghĩ đến ngày anh ấy có bồ mới không? Lúc đó bạn cũng sẽ không có quyền ghen bởi giữa hai người đâu còn gì ràng buộc?", một người dùng Facebook nêu vấn đề.
Nhiều bình luận nhận định rằng 6 tháng là thời gian quá ít ỏi để đánh giá lại về một con người. Nếu cô gái muốn thử thách, có thể cho chồng cũ thêm thời gian để thay đổi bản thân.
Tuy nhiên, theo họ, nếu xác định vẫn còn yêu thì hai người vẫn nên quay lại bên nhau, bởi hôn nhân là sự kết nối về mặt tình cảm cũng như trách nhiệm gia đình để cùng nhau nuôi dạy con cái. Chỉ khi hai người có sự gắn kết đó và nương theo nó một cách khéo léo thì mối quan hệ mới đạt được sự viên mãn.
Theo VTC News
-
Yêu4 giờ trướcNếu bạn vẫn đang trong một mối quan hệ nhưng bị tổn thương, muốn cho hai người một cơ hội khác thì hãy lên tiếng về mọi điều bạn mong muốn ở người bạn đời của mình.
-
Yêu5 giờ trướcVợ kêu thu nhập không cao, mẹ già yếu, không đủ tiền nuôi con gái. Chồng thì bảo, thường xuyên đi công tác xa, bố mẹ đã lớn tuổi, cháu lại là con gái nên theo mẹ sẽ có lợi cho sự phát triển sau này.
-
Yêu17 giờ trướcAnh và cô cùng kể về gia đình, về công việc và mọi thứ, như chưa hề xa cách. Anh vẫn nhớ từng thói quen của cô, những món ăn cô thích, mong ước của cô về tương lai… Anh thấy mừng vì nhiều ước mơ của cô đã được thực hiện.
-
Yêu22 giờ trướcMẹ bảo đố kị khiến người ta trở nên hèn mọn. Thế nên mẹ tôi chẳng muốn quan tâm đến những chiêu trò của chồng và người cũ.
-
Yêu1 ngày trướcSau bữa ăn của buổi hẹn hò giấu mặt đầu tiên, cô gái Trung Quốc sốc khi bạn trai không chỉ đòi chia hóa đơn mà còn đếm từng miếng thịt để xem ai phải trả bao nhiêu.
-
Yêu1 ngày trướcKhông ai là người hoàn hảo. Nhưng liệu có mấy ai sẵn lòng bao dung và kiên nhẫn với người vì yêu mà gắn bó với mình suốt cả cuộc đời?
-
Yêu2 ngày trướcTrong cuộc sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Thấu hiểu được điều này, Mộc An Yên - Spa Khiếm Thị đã ra đời với mục đích không chỉ mang đến những dịch vụ xoa bóp bấm huyệt trị liệu và chăm sóc sức khỏe tuyệt vời mà còn tạo nên một ngôi nhà ấm áp cho những người khiếm thị, giúp họ tìm thấy niềm đam mê và tự tin trong công việc.
-
Yêu2 ngày trướcTôi tìm hiểu phụ nữ U40 vì nghĩ mình cũng đã cứng tuổi, không ngờ hẹn hò cả 3 cô đều thất bại thê thảm, lúc đó mới hiểu cưa cẩm gái trẻ dễ dàng, đơn giản hơn nhiều.
-
Yêu2 ngày trướcChị Ánh thừa nhận, chị quyết định lấy anh Vũ là vì câu nói của mẹ chồng. Và đến giờ, chị chưa hề hối hận về quyết định đó.
-
Yêu2 ngày trướcTiến cùng đi gặp Như là để giúp bạn "cua vợ", còn cô cũng chẳng có cảm tình gì vì nghĩ anh là gay, ấy thế mà cuối cùng chính anh phải vất vả theo đuổi để cưới cô.