- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đồng nghiệp tuần trước nhắn tin tỏ tình với tôi nhưng tuần sau đã phát thiệp cưới
Cũng may là tôi "tỉnh" chứ không tự nhiên giờ lại mang tiếng tranh chồng, cướp bạn trai của người ta.
Tôi khuyên chân thành các chị em là làm ơn yêu đương ở đâu cũng được nhưng đừng dính líu gì đến chuyện tình công sở. Tại vì nếu như quen anh nào bên ngoài, lỡ không đâu vào đâu thì không ai biết, chứ nếu quen đồng nghiệp, cứ “toang” một cái là cả công ty đều hay!
Ở cái tuổi 26 phơi phới, tôi sau khi trải qua vài mối tình chẳng ngắn không dài thì lại quay trở về thành cô nàng độc thân vui tính. Sau mỗi lần tan vỡ, buồn nhưng cũng có thêm không ít kinh nghiệm, nhất là tôi luyện được con mắt nhìn người chính xác hơn 1 chút.
Thời gian này, tôi xác định tư tưởng bớt chuyện yêu đương độc hại đi để tập trung vào công việc, vả lại tôi cũng tính sắp tới học lên thạc sĩ nên tạm gác những thứ có khả năng sẽ làm mình vướng bận.
Hiện tại tôi đang làm cho một công ty vừa và nhỏ, thu nhập khá ổn. Tuy công việc nhiều nhưng càng làm nhiều thì lại càng ra tiền và quan trọng nhất là môi trường làm việc miễn chê!
Ở đây mọi người chơi với nhau rất là thoải mái, không phải cái kiểu thân thiết cứ đi đâu cũng lôi nhau theo mà kiểu chơi thân của người lớn, có việc thì họ sẵn sàng giúp đỡ nhau còn bình thường thì không ai làm phiền đến cuộc sống của ai hết.
Tôi làm tại đây đã đến năm thứ 4 rồi và tôi nghĩ tôi sẽ còn gắn bó lâu dài.
Ngay giữa lúc tôi quyết tâm gắn bó dài lâu với công ty mình thì một chuyện éo le, tréo ngoe xuất hiện khiến tôi phải dở khóc dở cười.
Chả là bình thường tôi đi làm rất sớm và về rất muộn. Trừ phòng của mình ra thì tôi ít khi giao tiếp với các phòng ban khác vì tính tôi hơi hướng nội, đã thế lại không giỏi ăn nói cho lắm nên ngại tiếp xúc với những người lạ.
Tôi thì nghe công ty đồn thổi ở phòng khác có em trai tên Long thuộc dạng hotboy của công ty, tôi cũng có gặp mấy lần, công nhận là Long có ngoại hình ưa nhìn. Đợt này đi sinh nhật công ty nên tôi và cậu ấy cũng có nói chuyện đôi ba câu. Tưởng là xã giao cho có, ai ngờ cậu ta xin được số điện thoại của tôi rồi từ hôm đó bắt đầu tấn công tôi dồn dập.
Con gái mà, được tán tỉnh ai mà chẳng thích, hơn nữa cậu Long này cũng có ngoại hình, nói chuyện dễ nghe, hành động cũng tinh tế nên tôi dù chưa nhận lời nhưng cũng không bài xích quá mức.
Mấy lần cậu ta mua trà sữa, quà cáp cho tôi thì cả văn phòng, thậm chí cả công ty đều biết. Cậu ta cũng không ngại ngần hay che giấu gì chuyện đang theo đuổi tôi, thậm chí còn có phần khá khoa trương, lên cả radio công ty để tỏ tình giấu tên nhưng ai cũng biết.
Cậu ta tán tỉnh có tâm đấy, còn đến nhà tôi lúc khuya chỉ để tặng đồ cho tôi. Quà cậu ta mua cũng không phải đồ vớ vẩn rẻ tiền. Giả dụ như hiện tại là tôi của những năm 19 hay 20 tuổi có khi tôi cũng gật đầu rồi đấy nhưng như tôi đã nói, thời điểm này tôi không muốn yêu đương.
Thế nhưng, tôi hiểu là sâu trong lòng tôi, tôi khá là cảnh giác với những người có ngoại hình quá nổi bật hoặc hành động quá khoa trương. Long tuy mọi thứ rất ổn nhưng lại dính cả 2 cái đặc điểm khiến tôi phải cảnh giác.
May quá, chưa kịp lằng nhằng gì với Long thì đùng một cái, vừa tuần trước em ấy nhắn tin chính thức tỏ tình sau hơn 1 tháng tán tỉnh tôi thì tuần này em ấy thông báo lấy vợ.
Nhìn cậu ta bẽn lẽn đi phát thiệp cưới khắp công ty mà tôi vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu. Hóa ra là từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ tán tỉnh tôi cho vui thôi. Được thì được chẳng được thì thôi. Thấy tôi có vẻ khó khăn nên muốn thử chinh phục xem sao, mỗi tội chưa kịp thành công thì đã đến ngày lấy vợ.
Cả công ty tôi ngỡ ngàng, ai chẳng biết cậu ta theo đuổi tôi cả tháng trời, tán tỉnh công khai, tỏ tình cũng rầm rộ nữa. Tôi thì tức anh ách, tôi tức không phải vì tôi tiếc nuối gì em Long hết mà vì tự nhiên mình rõ ràng hơn nó đến 3 tuổi mà để nó xỏ mũi như thế.
Nhưng vẫn may vì tôi không dính bẫy của em Long. Mà giờ người phải ê mặt là em Long chứ tôi thì sợ gì. Mấy hôm nay cậu ta có vẻ bị nhiều người cô lập, xa lánh. Cưới xin phát thiệp mời mà ai cũng từ chối không đến dự vì đủ loại lý do...
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu4 giờ trướcVừa gặp đã ấn tượng về đàng gái, đàng trai liên tục “thả thính” và bày tỏ mong muốn bấm nút nhanh chóng để tiến tới hôn nhân.
-
Yêu6 giờ trướcGia đình tôi khá giả, lại chỉ có 2 cô con gái, tôi là con gái đầu lòng, bởi vậy bố mẹ tôi muốn lễ cưới của tôi phải được chuẩn bị thật chu đáo. Trong khi đó nhà trai làm gì cũng qua loa, thể hiện rõ sự không coi trọng con dâu và thiếu tôn trọng thông gia.
-
Yêu12 giờ trướcĐọc được dòng tâm sự về quá khứ đen tối, hãi hùng của người đàn ông mang căn bệnh thế kỷ, mẹ đơn thân không sợ hãi mà đem lòng yêu và quyết kết hôn cùng anh, bất chấp mọi dị nghị từ miệng đời.
-
Yêu14 giờ trướcNhững tưởng nhờ được mẹ chồng lên trông cháu thì yên tâm, nhưng bà mới ở mới được một tuần, mọi thứ đảo lộn lên khiến tôi còn mệt hơn khi chưa có bà
-
Yêu14 giờ trướcCô gái Sài thành và chồng từng trải qua nhiều lần xem mắt nhưng vẫn không tìm được người ưng ý. Cho đến khi gặp nhau, họ rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-
Yêu1 ngày trướcChị đồng ý bán nhà - căn nhà gắn bó với chị biết bao kỷ niệm. Căn nhà mà anh chị từng hứa là sẽ không bao giờ bán, dù cho cuộc sống có khó khăn đến nhường nào.
-
Yêu2 ngày trướcSự hòa hợp về tâm hồn khiến họ bỏ qua khoảng cách tuổi tác. Lấy chồng kém 15 tuổi, mẹ đơn thân khẳng định: “Tuổi tác không thể ngăn cản tình yêu chân thành”.
-
Yêu2 ngày trướcĐối với câu chuyện đổi tình cho bà chủ hồi xuân để lấy tiền hưởng thụ và cái kết đắng cậu vừa nhận được thì tôi khuyên cậu không nên tâm sự rộng rãi, điều đó chẳng những không giúp cậu sống tốt hơn, mà còn khiến cậu sẽ phải nhận nhiều sự đàm tiếu của dư luận và sẽ khó lòng hòa nhập vào cộng đồng, khi không có nhiều người dễ dàng chấp nhận sai lầm quá khứ của cậu.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt 2 năm qua tôi thấy chồng có nhiều khác lạ, nhưng không thể ngờ rằng anh ta lại phản bội vợ con khi đang hạnh phúc.
-
Yêu3 ngày trướcĐối mặt với cô gái xinh đẹp trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai cảm mến, mong muốn có cơ hội tìm hiểu để tiến xa hơn.
-
Yêu3 ngày trướcĐối mặt với cô gái xinh đẹp trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai cảm mến, mong muốn có cơ hội tìm hiểu để tiến xa hơn.
-
Yêu3 ngày trướcCái giá em phải trả cho sai lầm là quá đắt, nhưng thôi bây giờ em biết ân hận, thì hãy lấy nỗi đau này làm bài học kinh nghiệm để sống cho tử tế, bởi tương lai của em còn rất dài ở phía trước em ạ.
-
Yêu3 ngày trướcKhông tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn, chỉ với một câu nói rất bình dị, chàng trai Hàn Quốc đã khiến cô gái TPHCM kém mình 10 tuổi xiêu lòng.
-
Yêu3 ngày trướcCái giá em phải trả cho sai lầm là quá đắt, nhưng thôi bây giờ em biết ân hận, thì hãy lấy nỗi đau này làm bài học kinh nghiệm để sống cho tử tế, bởi tương lai của em còn rất dài ở phía trước em ạ.