- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dòng tâm sự đẫm lệ của cô vợ khi chồng dần lạnh nhạt "ân ái" và pha thức tỉnh kịp thời hàn gắn hôn nhân
"Chứng kiến người mình yêu thương thờ ơ mỗi lúc gạ gẫm 'ân ái' quả thực rất đau lòng. Trong khi đó mình thì bất lực, chẳng thể làm gì khác..." - V. nức nở tâm sự.
- Hôn nhân 22 năm của David Beckham: Chiếc nhẫn cầu hôn gần 2 tỷ và hàng loạt lời tố ngoại tình
- Bắt gặp vợ tay trong tay với nhân tình vào khách sạn, chồng viết đơn ly hôn sau 2 tháng anh bất ngờ tìm cô xin hàn gắn
- 8 năm chồng cũ vẫn chưa tái hôn, vợ cũ đem chồng mới vàng mười về làm nhục, không ngờ lại phải bật khóc nức nở
Hôn nhân lúc nóng lạnh, ngọt nhạt là lẽ thường tình. Trong suốt bao nhiêu năm, vợ chồng đôi lúc cãi vã, mâu thuẫn dường như khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy luôn dõi theo đối phương, đừng quá thờ ơ, vô tình để rồi lúc muốn sửa sai thì đã quá muộn màng.
Bên cạnh đó, đừng chỉ chăm chăm xoa dịu những mâu thuẫn mà hãy tìm giải pháp cải thiện để tình trạng xấu không xảy ra lần tiếp theo. Có như vậy thì hôn nhân mới thực sự được hoàn thiện, gắn kết từng ngày. Khía cạnh "ân ái" vợ chồng cũng là một điều đúng với nhận định kể trên.
Cô nàng V. (28 tuổi) đã có dòng tâm sự chất chứa nhiều nỗi niềm liên quan đến chủ đề này. Hẳn khi bạn đọc xong cũng tìm thấy bài học thiết thực cho bản thân trong chặng đường hôn nhân.
Dòng tâm sự đẫm lệ của cô vợ chứng kiến chồng dần lạnh nhạt khi "ân ái" và pha thức tỉnh kịp thời
"Tính mình đa sầu đa cảm, biết là một điều không nên giữ của phụ nữ nhưng không sao mà bỏ được cách suy nghĩ ấy. Mình rất yêu chồng, cảm nhận anh ấy cũng thương mình lắm, vậy mà giai đoạn này giữa hai người luôn có một khoảng cách rất lớn.
Hiện tại mình đang mang thai 4 tháng, khi mới phát hiện có em bé, vợ chồng vừa mừng vừa lo. Mừng là gia đình sắp đón thêm thành viên mới, nhưng lo lắng là bởi chuyện 'ân ái' sẽ bị gián đoạn. Trước đây, hai vợ chồng 'sinh hoạt' đều đặn, khá hòa hợp nhưng vì bác sĩ nói cơ địa của mình đặc biệt, phải tuyệt đối hạn chế 'yêu', nếu không ảnh hưởng rất lớn tới em bé.
Và rồi từ khoảnh khắc này, mình bắt đầu thấy ông xã thay đổi. Anh ấy lạnh nhạt dần với vợ mặc dù mình vẫn 'dụ dỗ'. Biết là ảnh hưởng nhưng mình nghĩ vợ chồng vẫn có thể 'làm' vài tháng rồi kiêng sau.
Ấy vậy mà chồng mình trơ ra như tượng đá, không còn âu yếm vợ như trước. Mình còn lo lắng đến nỗi chảy nước mắt, không biết chồng có ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' hay không. Bản thân mình là nội trợ trong nhà, cuộc sống chủ yếu gắn liền với bốn bức tường, khó kiểm soát chồng ra ngoài làm gì, gặp ai...
Chứng kiến người mình yêu thương thờ ơ mỗi lúc gạ gẫm 'ân ái' quả thực rất đau lòng. Trong khi đó mình thì bất lực, chẳng thể làm gì khác... Mình sợ chỉ vì đứa bé mà mối quan hệ của vợ chồng mình sẽ đi xuống. May sao bạn thân - người luôn tâm sự vui buồn với mình lúc đó nói rằng nếu không thể quan hệ được thì hãy tìm một vài giải pháp giúp hai người vẫn vui vẻ mà ông xã thì được hưng phấn.
Đúng là nghe lời bạn khuyên, cộng với trò chuyện cùng chồng thì mình thấy hiệu quả cải thiện hơn. Mình bắt đầu biết 'yêu' bằng miệng nhiều hơn, giúp anh ấy tự xử hoặc đơn giản chỉ là massage cho anh đỡ căng thẳng.
Mình dùng dầu 'bôi trơn' rồi xoa bóp để giúp chồng giãn các cơ, đồng thời nghĩ một vài mẹo hay dùng tay ở trên mạng để anh thỏa mãn. Cái này tìm kiếm là ra, không khó nên chắc chắn ai cũng học được. Gần đây, mình cũng kiểm tra điện thoại của chồng, không có ai lạ liên hệ cả.
Chỉ là có vài trang 'mát mẻ' thì thôi mình cũng bỏ qua, đàn ông ai cũng sinh lý cao mà. Mong ai đang có bầu như mình thì hãy biết cách cân bằng mọi thứ, nhất là cảm xúc của mình để hôn nhân hòa hợp, êm ấm nhé".
Hãy luôn tìm cách bởi cánh cửa nào cũng ẩn chứa chìa khóa hóa giải tất cả
Có lẽ lo lắng là tâm trạng chung của chị em phụ nữ khi mang bầu. Họ phải đối diện với rất nhiều áp lực, vừa là vì em bé trong bụng, vừa là muốn giữ lửa cho cuộc hôn nhân. Nhất là ở khía cạnh "ân ái". Song hãy hít thở sâu, thả lỏng để cùng giải quyết từng vấn đề.
Đôi khi đàn ông thờ ơ với vợ bầu, chẳng qua là anh ấy muốn nghĩ cho sức khỏe của bạn mà thôi. Đừng quá căng thẳng và phải trò chuyện rõ ràng với ông xã nhé. Ngoài ra, nếu kiêng quan hệ, bạn cũng hãy tìm đến vài giải pháp an toàn hơn như "ân ái" bằng miệng, giúp chồng "tự xử" bằng tay hoặc cùng anh ấy trò chuyện "nóng bỏng".
Thậm chí kể cả việc massage bằng dầu bôi trơn cho chồng cũng là giải pháp không tệ. Lạc quan để đảm bảo sự an toàn cho em bé mới là điều nên đặt lên hàng đầu. Nhưng dù sao, hãy luôn dùng giao tiếp như sợi dây kết nối với chồng trong khoảng thời gian này nhé!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu13 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu15 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu17 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu20 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu23 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...