- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Drama "ét ô ét" đến từ vị trí kẻ thứ 3: Cô vợ bị bố mẹ chồng doạ "bem" nhưng mẹ của tiểu tam lại cầu cứu cười ra nước mắt
Có lẽ trong cuộc tình này người thiệt thòi và "hứa hẹn tương lai mù mịt" nhất chắc hẳn lại là kẻ thứ 3.
- Chồng cũ tái hôn, trong đám cưới tôi chế giễu cô dâu xấu xí, sau khi trở về nhận được chuyển tiền của anh ta, tôi sững sờ
- Ngoại tình không tình dục, chia sẻ của người trong cuộc
- Đám cưới phủ vàng trong cung điện 1788 phòng của Hoàng tử Brunei và cuộc sống bất ngờ của nữ thường dân sau 7 năm bước chân vào cửa Hoàng tộc
Có những sự phản bội đau đớn đến mức phụ nữ có thể cất công bỏ thời gian và tâm sức để bóc phốt 1 cách bài bản cho hả lòng hả dạ.
Trên 1 diễn đàn mạng, bài đăng của 1 cô gái trẻ khiến nhiều người "trầm trồ" vì sự đầu tư trong màn bóc phốt.
Cô gái có lẽ đang trong trạng thái "ét ô ét" tâm sự: "Mong cộng đồng mạng hãy đọc từng bức ảnh mà em cất công thiết kế để đọc về câu chuyện cuộc đời em cùng chồng cũ và một em bé trà xanh nọ. Tụi em đã yêu nhau được 6 năm, sau đó kết hôn thì không ngờ lại xuất hiện một bé 2002, ngang nhiên chung sống công khai như vợ chồng với chồng cũ của em. Các anh, chị chỉ cần đọc những tấm ảnh thì sẽ hiểu tâm tư của em thôi ạ. Em thật sự không muốn đăng lên như vậy, nhưng "giọt nước tràn ly", đã quá giới hạn của em rồi! Hiện tại, ba em bị bệnh nhưng anh ta vẫn không buông tha, và còn gọi ba em đe doạ để gỡ bài ạ. Mong admin duyệt và cảm ơn các anh, chị đã dành thời gian ra đọc ạ!".
Bài đăng của cô vợ khiến MXH bức xúc
Tóm tắt câu chuyện như sau:
- Qua công việc tiếp xúc gần gũi, cặp đôi vượt mọi "rào cản" để đến với nhau dù cách nhau tới 17 tuổi và chàng đã có vợ được pháp luật công nhận.
- Khi mọi chuyện công khai thì có vẻ nhà trai ủng hộ chuyện con mình ngoại tình và anh chồng có nói "Ba kêu quen em bình thường có sao đâu, ngầu chưa? Tại má kêu sợ quen em bên kia bóc phốt (ám chỉ cô vợ) nên ngưng lại 1 thời gian đi. Ba bảo sợ gì mà không quen. Ba anh cay rồi đấy".
Đoạn chat của cặp đôi bất chấp tất cả để đến với nhau
- Anh chồng tố vợ mình "tào lao", "làm trò mèo".
- Do được sự hậu thuẫn của phụ huynh nên cặp đôi rất thoải mái yêu đương, trong các cuộc nói chuyện thường nhắc đến "bay lắc", còn bay với lắc theo nghĩa gì thì không rõ.
- Sự việc lên tới đỉnh điểm khi bố mẹ chồng về hẳn phe "tiểu tam". Theo lời anh chồng: "Kêu ly hôn lẹ với đám bên đó đi, mắc công quậy em tội nghiệp, xong hết rồi 2 đứa quen nhau. Ba má đâu có cản 2 đứa mình... Nói chung ba má anh chấp nhận em rồi á, chỉ còn ba mẹ em thôi". Thậm chí, anh chồng này còn cho biết chỉ cần bên phía nhà cô vợ làm gì ảnh hưởng anh ta thì ba anh ta sẽ "bem liền".
Câu chuyện của người đàn ông 37 tuổi luôn có 3 từ "ba má anh".
- Bố mẹ chồng có vẻ khá quan tâm đến "con dâu tương lai" khi con dâu hiện tại vẫn đang "đương nhiệm".
Loạt tình tiết cười ra nước mắt, mẹ tiểu tam cầu cứu chính thất
Liên hệ với người đăng bài là M.C - cô vợ bị phản bội ngày nào giờ đã trở thành "vợ cũ". Cô mới ly hôn vào tháng 1/2022. Sau khi bóc phốt chồng cũ, cô cho biết: "Gia đình anh ta qua nhà mình chửi bới quá trời".
Sở dĩ để trở thành vợ cũ cô mới dám công khai toàn bộ sự việc bởi khi còn là vợ chồng chính thức cô luôn "ráng nhịn" vì sợ bản thân không được an toàn. Điều khiến C. buồn nhất là: "Mình không biết sao bố mẹ chồng cũ lại thế, chứ lúc sống chung họ cũng vui vẻ với mình lắm, nên mình không biết là thật sự bên trong người ta nghĩ cái gì. Lúc dọn đồ về nhà mẹ, mình với má chồng còn ôm nhau khóc mà".
Cũng có nhiều người thắc mắc hay tại cô vợ này chưa làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm dâu hoặc có vấn đề gì đó mới bị nhà chồng đối xử như vậy. M.C khẳng định: "Mình nghĩ cũng có thể lúc làm dâu mình vẫn còn đi học, đi dạy và phụ việc trung tâm của chồng nên chưa chu toàn hết được bổn phận con dâu. Trước khi up lên mình cũng đã nghĩ đến vấn đề bị nghi vấn bình phẩm rồi. Nhưng mình sống trước giờ chưa sai với ai cả nên mình cũng không sợ gì".
Nhưng đoạn nực cười nhất là khi mẹ của bé "trà xanh" kia gọi điện hỏi M.C là con gái bà có bị bỏ bùa không, "có cách nào cứu con bé không". Có lẽ trong cuộc tình này người thiệt thòi và "hứa hẹn tương lai mù mịt" nhất chắc hẳn lại là kẻ thứ 3.
Sau tất cả mọi sóng gió, hiện tại cô vợ lại thấy mình may mắn vì đã thoát được người chồng bội bạc và gia đình chồng vô cảm. Họ cũng chưa có con chung trong quá trình chung sống. Nghĩ 1 cách tích cực thì "do duyên đã cạn" và phụ nữ ly hôn hoàn toàn có thể tự tin bước vào 1 hành trình mới.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu2 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.