- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dù đã kết hôn, phụ nữ cũng không được trao toàn bộ 4 điều này cho chồng
Phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân vẫn luôn luôn phải tỉnh táo để không khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử.
Nữ văn sĩ người Pháp Sophie Marceau từng nói: “Điều buồn nhất của một người phụ nữ không phải là mình đã già mà là đánh mất chính mình trong hôn nhân và cuộc sống”.
Đàn bà có thể dành trọn trái tim cho người mình yêu nhưng nhất định không được trao cho đối phương tất cả. Các bạn nên nhớ, kể cả sau khi đã kết hôn rồi thì có 4 điều vẫn KHÔNG THỂ đẩy hết sang cho chồng. Nếu không sau này bạn sẽ rất khó xử.
1. Toàn bộ tiền của bạn
Dù tiền bạc không thể mua được tình yêu đích thực nhưng tiền bạc vẫn rất quan trọng trong cuộc sống. Một số phụ nữ rất dễ tin tưởng người khác, trao niềm tin một cách mù quáng. Cô ấy đưa hết tiền tiết kiệm, tiền lương của mình cho chồng sau khi kết hôn vì tin rằng đó là cách giữ tiền tốt nhất. Tuy vậy, đó lại là một lựa chọn sai lầm. Bạn chẳng thể nào biết hết các biến số của tương lai. Nếu như chẳng may có việc xảy đến, bạn không có tiền, không có bất cứ khoản tiết kiệm nào thì hoàn toàn bị động.
Việc chủ động nắm kinh tế là điều phụ nữ nên thực hiện. Nắm tiền trong tay, bạn sẽ tự tin hơn, nếu hôn nhân trục trặc cũng không bị dồn vào đường cùng.
Trước khi kết hôn, hai vợ chồng nên chủ động trao đổi về chuyện tiền bạc, kinh tế của cả hai một cách rõ ràng nhất để tránh thiệt thòi nhé.
2. Toàn bộ vấn đề xảy đến với bạn
Hai vợ chồng cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau. Tuy vậy, chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, các bạn cùng cố gắng thì nó sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên, một số phụ nữ thích trốn tránh trách nhiệm. Một khi có chuyện xảy đến họ sẽ lập tức né tránh, không chủ động bàn bạc với chồng. Đôi khi, họ còn đẩy toàn bộ vấn đề của mình cho anh ấy để né đi những điểm mấu chốt gây đau đầu. Kiểu phụ nữ như thế này thì làm sao mà hạnh phúc nổi.
Phụ nữ đừng bao giờ để một mình đàn ông giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu như cô gặp khó khăn thì hãy bàn bạc với chồng, chủ động tham khảo ý kiến của anh ấy. Điều này giúp thắt chặt mối quan hệ, hai vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn và đương nhiên cũng không khiến bạn trở thành một kẻ vô trách nhiệm, chỉ biết trốn tránh.
3. Trao toàn bộ tương lai của bạn
Có thể yêu ai đó bằng cả trái tim nhưng bạn càng cần yêu bản thân mình. Bạn phải luôn suy nghĩ cho mình trong mọi trường hợp.
Là phụ nữ, bạn nên học cách độc lập, tự chủ, đừng dễ dàng giao phó tương lai mình cho người khác. Kể cả sau khi kết hôn, bạn cũng không thể dựa dẫm vào người khác một cách mù quáng. Bạn không được giao tương lai cho chồng nắm và lúc nào cũng cần độc lập, tự chủ. Nếu như tất cả của bạn đều dựa vào chồng thì mọi suy nghĩ, hành động của bạn đều phải dựa vào anh ấy. Ví dụ anh ấy phản bội, bạn phải làm thế nào. Bởi vậy, đừng giao phó tương lai của mình vào tay ai cả, phải tự biết đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình.
4. Toàn bộ niềm tin của bạn
Khi yêu một người, phụ nữ luôn chọn cách tin tưởng người ấy vô điều kiện. Ngay cả khi bạn thấy đối phương làm chuyện có lỗi nhưng vẫn cố gắng biện hộ để tin tưởng đến cùng.
Điều quan trọng nhất để hai người ở bên nhau là sự tin tưởng vào đối phương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn nên tin vô điều kiện. Đôi khi, bạn cũng nên cảnh giác với anh ta, đừng trao gửi hết niềm tin vào đó.
Nếu có sự nghi ngờ, bạn phải để ý kỹ càng và cần thiết thì nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Đó cũng là một cách để bạn tự bảo vệ mình. Nếu bạn trao đi toàn bộ niềm tin, không giữ lại chút gì cho mình thì rất khó có thể vực dậy được bản thân nếu như có điều gì đó không may xảy đến.
Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, nó chỉ chiếm một phần trong cuộc đời bạn thôi. Phụ nữ nên tỉnh táo hơn trong tình yêu và hôn nhân, đừng bao giờ giao phó tất cả của bản thân mình vào tay người khác. Bạn nên có chừng mực trong mọi chuyện nhé.
Theo PNVN
-
Yêu3 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu8 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu14 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.