- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa bạn trai làm bảo vệ đến đám cưới của bạn cùng lớp, bị chúng trêu chọc, chú rể nói một câu, lũ bạn ngây ngẩn cả người
Khi Thùy và Khải đến khách sạn, những người bạn cùng phòng khác đã đến từ sớm, họ bật cười khi thấy Thùy dẫn một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ tới đám cưới.
- Kết hôn không chỉ là trăng mật mà nó sẽ khiến bạn "vỡ mật" nếu không hiểu về 8 điều này đặc biệt điều đầu tiên sẽ là đòn "chí mạng"
- Người chồng gây sửng sốt nhất năm: Đứng ra tổ chức lễ cưới cho vợ và nhân tình của cô ta
- Bị phản bội, cô vợ bình tĩnh lên kế hoạch ly hôn cực kỳ "bài bản" và giọt nước mắt cay đắng của người chồng ngày ra tòa
Sau 3 năm tốt nghiệp, 5 người bạn cùng phòng ở ký túc xá trường đại học cũ đều đã kết hôn, chỉ có Thùy là người bận rộn với sự nghiệp nên nửa năm trước mới có bạn trai, bạn trai lại còn là một nhân viên bảo vệ. Khi Thùy đưa bạn trai làm bảo vệ đến dự đám cưới của bạn cùng phòng đại học, nhóm bạn đã cười nhạo cô, nhưng khi chú rể nói điều gì đó, đám bạn “hai mặt” đều phải sững sờ.
***
Nhắc đến Thùy, ai cũng thấy khó hiểu, một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học khá danh giá như cô, sao có thể có bạn trai là nhân viên bảo vệ được? Việc này bắt đầu từ 6 tháng trước. Khi đó, Thùy vừa dọn đến căn hộ mới do cha mẹ cô mua cho. Một ngày, Thùy vừa bước đến cổng chung cư thì đột nhiên ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Vừa lúc Khải - nhân viên bảo vệ đang trực ca đêm, anh đã ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện, còn ở cùng cô cho đến rạng sáng. Sau đó hai người trong quá trình kết giao thì có cảm giác với nhau, dần dần yêu nhau.
Cách đây không lâu, Ngọc, một người bạn cùng lớp đại học tổ chức đám cưới nên đã mời 5 người bạn cùng phòng, trong đó có Thùy đến dự. Lúc đó Thùy báo trước là sẽ đưa người thân đến cùng. Nhưng vào ngày cưới, Khải lại bận việc đột xuất nên phải đến một giờ trước khi chuyến tàu khởi hành, anh mới vội vã chạy đến ga tàu từ chuyến huấn luyện của công ty. Do thời gian gấp rút nên Khải mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng bảo vệ của mình.
Khi Thùy và Khải đến khách sạn, những người bạn cùng phòng khác đã đến từ sớm, họ bật cười khi thấy Thùy dẫn một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ tới đám cưới.
Bạn cùng phòng tên Xuân nói: “Ồ, đây không phải là Thùy sao? Chẳng phải cậu là người có thành tích tốt nhất trong phòng ký túc xá của bọn mình, sao giờ lại tìm được một người đàn ông làm nhân viên bảo vệ thế?”
Bạn cùng phòng tên Lệ thì mỉa mai: “Các cậu nhìn cậu ấy như vậy, còn có thể tìm bạn trai nào khác? Có bạn trai làm bảo vệ cũng tốt. Nhìn xem, họ mới xứng đôi làm sao!”
Thùy nghe những lời chế giễu, châm chọc mình của đám bạn cùng phòng, cô cũng không phản bác lại, chỉ là không nghĩ tới đám bạn học cũ giờ chỉ biết khoe khoang sự giàu có. Cô thấy ớn lạnh.
Một giờ sau, hôn lễ kết thúc, khi chú rể bước xuống chào các bạn cùng phòng thời đại học của vợ, anh sững sờ khi nhìn thấy Khải, vui mừng nói: “Sếp, sao anh lại ở đây? Sao tới mà không nói với em, cấp dưới của anh chứ!?”
Các bạn cùng phòng nghe xong đều sững sờ, thấy chồng của Ngọc và bạn trai Thùy có vẻ rất thân quen với nhau, đối với bạn trai Thùy cũng rất lịch sự, nhưng chú rể lại là Giám đốc một chi nhánh công ty, vậy lai lịch của nhân viên bảo vệ này như nào?
Ngọc phản ứng nhanh nhất và nói với một nụ cười: "Hãy xem những gì tôi đã nói, người đàn ông mà Thùy tìm kiếm không phải dạng vừa đâu. Chắc chắn là rồng, phượng rồi!” Lệ cũng oang oang: “Phải, tôi đã nói mà. Họ thực sự có tướng phu thê. Rất xứng đôi”.
Thùy hoàn toàn không nói nên lời. Nhìn thấy bộ mặt thật của các bạn cùng lớp, cô liền kéo bạn trai đi với một nụ cười. Những người bạn như vậy, cô không muốn tiếp tục có bất cứ mối liên hệ nào với họ nữa.
Sau đó, Thùy mới biết danh tính thực sự của bạn trai mình: Khải là con trai của ông chủ một tập đoàn bất động sản lớn. Cha anh vì muốn rèn luyện con trai mà sắp xếp cho anh làm bảo vệ ở một chung cư gia đình sở hữu, chính là nơi Thùy vừa chuyển đến. Còn chồng của Ngọc là quản lý của một chi nhánh trực thuộc tập đoàn của cha Khải.
***
Trong cuộc sống, miễn là con người sống với nhau chân thành, yêu nhau vì nội tâm sâu sắc thay vì những vật chất, phù phiếm bên ngoài thì ắt sẽ được người thương, trời thương. Tình yêu đẹp luôn đến với những người có cái tâm trong sáng chứ không phải bè lũ “hai mặt”, trực chờ cơ hội là đẩy bạn mình xuống bùn!
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu20 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu22 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...