- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng máy bạn thân gọi cho người yêu, cô gái điếng người vì lời đáp từ phía bên kia, dân mạng đồng loạt thúc giục: “Bỏ nhanh còn kịp”!
"Đầu tiên, mình giới thiệu anh ấy với đám bạn. Trong đó có cả 1 đứa bạn thân của mình, chơi với mình cũng đến 8 năm nay rồi", cô gái chia sẻ.
- Đẩy bạn thân từ độ cao 20m xuống nước "cho vui" suýt gây tai nạn chết người, cô gái trẻ nhận cái kết tù tội và cuộc sống hiện tại của nạn nhân
- Đi shopping nội y với cô bạn thân, tôi đọc nhầm số điện thoại tích điểm để rồi bẽ bàng với phản ứng của nhân viên, sau đó lật tẩy trò ngoại tình của chồng ngoạn mục
- Bạn thân ngang nhiên cưỡng hôn chồng trong đám cưới, tôi mỉm cười rồi trả đũa "ngọt ngào" khiến ả run rẩy
Đôi khi, những điều nghi ngờ cho dù có hoang đường thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể biến thành sự thật. Trong chuyện tình cảm, đôi lúc, có vài điều cứ ngỡ như không thể xảy đến nhưng đâu có gì là tuyệt đối được cơ chứ.
Việc nghi ngờ sự chung thủy của bạn trai là điều chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên, với những gì hiển hiện ngay trước mắt thì không thể nào gạt đi được tất cả những điều đó. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện liên quan đến bạn trai và bạn thân của mình. Người ta đã cảm thấy hàng loạt vấn đề xảy đến xung quanh câu chuyện đó. Chuyện như sau:
“Dùng máy điện thoại bạn thân gọi cho người yêu, người yêu nhấc máy hỏi ‘Em yêu gọi anh giờ có việc gì thế’ thì có phải mình bị ‘cắm sừng’ rồi không?
Cách đây 5 tháng, mình có người yêu sau một thời gian dài độc thân. Anh ấy hơn mình 4 tuổi, mình năm nay vừa ra trường còn người yêu đi làm được 4 năm rồi, giờ đang làm về IT.
Mình và anh ấy cũng xác định nghiêm túc với nhau nên bắt đầu quyết định giới thiệu cho bạn bè. Đầu tiên, mình giới thiệu anh ấy với đám bạn. Trong đó có cả 1 đứa bạn thân của mình, chơi với mình cũng đến 8 năm nay rồi.
Bài viết được đăng tải.
Sau đó, dường như hai người kia có ấn tượng khá tốt với nhau. Đơn cử là việc cả hai kết bạn facebook, thi thoảng bình luận hay nhắn tin hỏi han nhau trên đó.
Dù là bạn bè, có thể nói chuyện hỏi một cách trong sáng nhưng mình vẫn cảm thấy không hề thích tí nào. Mình làm gắt luôn, yêu cầu anh ấy hủy kết bạn bởi mình rõ chuyện những mối quan hệ kiểu này dễ dàng bị biến tướng đi nhiều.
Lúc mình bắt hủy, người yêu mình tỏ vẻ rất ok, hủy thì hủy rồi bấm hủy thật. Sau đó, mình không thấy cả hai tương tác gì nữa, không có tin nhắn dành cho nhau. Mình thì cũng hơi bị rảnh nên cẩn thận soi từng cái bình luận, like, follow trên tài khoản mạng xã hội của người yêu. Soi mãi mà mình chẳng thấy gì nên mừng lắm, yên tâm rồi.
Đến cách đây 4 hôm thì đang ngồi uống nước với đứa bạn thân về chuyện về Tết, chúng mình đi làm đến 27-28 Âm lịch mới nghỉ nên chưa về được.
Đúng lúc điện thoại mình hết pin, đang phải sạc, mình mượn điện thoại nó. Nó có 2 điện thoại, đang mải mê chơi game ở điện thoại kia nên mình mượn cái này để gọi.
Chắc lúc đó nó không để ý mình gọi cho ai, mình bấm số điện thoại của người yêu mình thì trong danh bạ không lưu số, mình ấn gọi thì đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.
‘Em yêu gọi anh giờ có việc gì thế?’.
Mình lúc đó đứng hình, còn nhìn lại xem có phải điện thoại mình không? Sao dùng máy đứa bạn lại gọi là ‘Em yêu’. Mình liền nói luôn đây là mình, mượn máy bạn để gọi. Anh ấy lúng túng rồi cười xòa, bảo luôn rằng tính hay đùa vậy thôi.
Đứa bạn mình có vẻ chột dạ, ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi mình gọi cho ai. Mình bảo gọi người yêu, nó nói luôn: ‘Anh ấy hay đùa, mày đừng để bụng’.
Ô hay, người yêu mình hay người yêu nó mà nói như nó với anh ấy thân quen lắm ấy nhỉ. Lúc đó mình cũng bực bội nên quyết định đi về luôn.
Ảnh minh họa.
Từ hôm ấy đến hôm nay đã 4 ngày, người yêu mình cũng không thèm liên lạc với mình, chắc chắn có uẩn khúc và mình cũng suy nghĩ về chuyện ấy, có phải mình bị ‘cắm sừng’ rồi không.
Hiện tại mình vẫn đang đi tìm bằng chứng nhưng kín quá, tại người yêu mình làm IT nên biết công nghệ giỏi hơn mình. Giờ làm thế nào mọi người nhỉ? Kể cả có bị ‘cắm sừng’ thì cũng phải tìm ra bằng chứng chứ để bóc phốt chứ”.
Đọc xong câu chuyện, ai cũng cảm thấy rằng người yêu của cô gái và bạn thân có vấn đề với nhau. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng đến như vậy, cô cần gì tìm bằng chứng hay xem xét nữa, việc gọi ai đó là “Em yêu” vốn đâu phải là một lời nói đùa giỡn.
Nhiều người cho rằng cô gái nên dứt khoát với mối quan hệ này. Ngay từ đầu, cô không thích quan hệ lén lút của người yêu và bạn thân mình. Cô đã cảnh cáo mà vẫn không thu về được kết quả rõ ràng, dây dưa như thế lâu dài thì chỉ có cô thiệt thòi và cảm thấy đau khổ mà thôi.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu4 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu7 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu11 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu14 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu15 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.