- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đuổi vợ khỏi nhà để cưới tình trẻ, lúc thấy cuốn sổ đỏ trên bàn, tôi mới nhận ra mình bị “sập bẫy”
Tôi ngoại tình hơn 2 năm Lan mới phát hiện. Thấy mọi thứ thu xếp khá ổn thỏa rồi, tôi quyết định “lật bài ngửa” với vợ, thẳng thắn nói hết sự thật và yêu cầu ly hôn.
Mặc dù kết hôn với Lan được 5 năm nhưng thực tình tôi chưa bao giờ sống hết lòng với vợ. Bởi ngày trước, Lan không phải lựa chọn tôi muốn. Chẳng qua vì em có bầu khiến tôi buộc phải “chịu trách nhiệm” mà thôi.
Cũng vì không hoàn toàn yêu nên tôi không chú tâm vun vén cho tổ ấm bên vợ. Mọi thứ trong gia đình, tôi để mặc Lan tự sắp xếp, lo toan. Có nhiều lần Lan trách chồng sống thiếu trách nhiệm nhưng tôi chẳng bận tâm mà thẳng thừng trả lời rằng:
“Tôi quá trách nhiệm mới cưới cô. Giờ cô còn đòi hỏi gì nữa”.
Tôi hiểu câu nói mang tính “sát thương” của mình từng làm vợ rơi nước mắt nhiều lần nhưng tôi mặc kệ.
Bước sang năm thứ 5 sau cưới, tôi ngoại tình. Thời gian đầu tôi chỉ định “đổi gió”, giải khuây. Nhưng càng ở bên người tình lâu, tôi càng muốn bỏ vợ. Vậy là tôi hạ quyết tâm sẽ ly hôn. Tuy nhiên vì kinh tế gia đình trước nay chủ yếu do một tay tôi làm ra, xe cộ cũng do tôi sắm nên tôi muốn tính toán thật kỹ để khi ra tòa, tài chính không phải chia cho vợ quá nhiều.
Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch và khéo léo hết mức để vợ không phát hiện ra mối quan hệ bên ngoài của mình. Cũng may vợ tôi vừa bận việc công ty, về nhà lại xoay sở lo con cái nên không quá để ý tới chồng. Ngược lại thấy tôi thay đổi, biết quan tâm tới gia đình hơn, cô ấy tỏ ra hạnh phúc, hài lòng vô cùng. Còn về kinh tế, tôi lấy lý do phải đầu tư làm ăn, mỗi tháng chỉ đưa cho vợ đủ tiền chi tiêu. Đợi thời điểm thích hợp, tôi sẽ khiến vợ tự nguyện ký đơn ly hôn, tài sản tôi chủ động, lại không mang tiếng bội bạc, như thế là ổn thỏa đôi đường.
Cứ như thế, tôi ngoại tình hơn 2 năm Lan mới phát hiện. Thấy mọi thứ thu xếp khá ổn thỏa rồi, tôi quyết định “lật bài ngửa” với vợ, thẳng thắn nói hết sự thật và yêu cầu ly hôn.
Cứ nghĩ vợ sẽ phản ứng gay gắt, hoặc khóc lóc trách móc chồng nên tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như lý lẽ để thuyết phục sao cho đôi bên ra tòa trong yên ả. Không ngờ thái độ của Lan khiến tôi sốc hẳn. Em không hề tỏ ra đau khổ, hay oán trách chồng, ngược lại thản nhiên bảo:
“Nếu anh đã không còn yêu thương gia đình này, em giữ cũng chẳng có ý nghĩa”.
Vậy là Lan đồng ý chia tay trong vui vẻ. Những tài sản chung không quá đáng giá, tôi để hết cho vợ, sổ tiết kiệm chỉ còn vài trăm triệu tôi cũng đưa Lan giữ để nuôi con. Riêng căn nhà 5 tầng rộng gần trăm mét vuông có giá 30 tỷ thì tôi nói rõ, đó là tài sản trước hôn nhân của tôi nên vợ không có quyền chia. Sau khi ra tòa, vợ sẽ phải dọn đi. Không ngờ tôi vừa dứt lời, Lan đã đứng dậy lấy cuốn sổ đỏ đặt lên bàn bảo:
“Anh nhìn cho rõ, cuốn sổ đứng tên ai?”.
Vội vàng nhìn xuống, tôi tá hỏa khi thấy toàn bộ giấy tờ sổ đỏ đều đứng tên vợ. Hóa ra việc tôi ngoại tình Lan đã biết từ lâu. Trong khi tôi cố diễn tròn vai để che mắt vợ, tính ly hôn êm đẹp thì Lan cũng có kế sách của mình. Cô ấy cũng diễn như không hề biết bị chồng phản bội rồi đợi hôm tôi uống say, lừa tôi ký giấy khước từ tài sản, để mọi thứ thuộc về cô ấy.
Thấy chồng ngây người, mặt cắt không ra giọt máu, Lan cười tươi, đắc ý:
“5 năm tôi hy sinh thanh xuân, tuổi trẻ, sống hết lòng vì anh. Đổi lại anh phản bội, đề phòng, thậm chí lập kế hoạch đuổi vợ con ra đường. Chính sự vô tình bạc nghĩa của anh, đã thức tỉnh tôi không còn mù quáng yêu chồng vô điều kiện nữa. Tôi chỉ làm những gì nên làm mà thôi”.
Tới phút đó tôi mới hiểu, bản thân tưởng mình thông minh nhưng cuối cùng lại bị sập bẫy của vợ mà chẳng dám oán than. Bởi tất cả lỗi lầm đều do tôi tạo ra, có trách, chỉ trách tôi bội bạc trước.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu2 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu4 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu6 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu13 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu14 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu15 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.