- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp mẹ chồng cũ đi cầu cháu, tôi tiến lại chào: Tưởng con trai bác sẽ đẻ cả đội bóng?
Cuối tuần vừa rồi tôi và bạn thân rủ nhau đến 1 ngôi chùa đẹp ở ngoại thành để vãn cảnh. Khi đang vào chùa thì tôi vô tình nghe được 1 giọng nói quen thuộc đứng ngay kế bên.
Khi tôi mới về nhà chồng làm dâu thì được bố mẹ anh yêu quý nhất mực. Chồng cũng yêu chiều vợ khiến tôi còn tưởng mình là người phụ nữ may mắn nhất đời. Sau 2 năm, vợ chồng mãi chưa có tin vui nên dắt nhau đi khám hiếm muộn. Bác sĩ nói nguyên nhân do chồng tôi có kháng thể kháng tinh trùng gây vô sinh nam.
Bác sĩ cũng giải thích cặn kẽ kháng thể kháng tinh trùng tác động tới hệ sinh sản thông qua việc làm giảm vận động tinh trùng, tăng số lượng tinh trùng không hoạt động, can thiệp quá trình tiếp xúc liên kết giữa trứng và tinh trùng, biến đổi phản ứng cực đầu hoặc tác động trực tiếp vào chất nhầy ở cổ tử cung. Tất cả những yếu tố này sẽ gây cản trở cho quá trình thụ tinh của vợ chồng tôi.
Vì hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị đặc hiệu cho hiện tượng kháng thể kháng tinh trùng này của anh nên bác sĩ chuyên khoa chỉ có thể chỉ định sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nhằm làm giảm phản ứng miễn dịch của cơ thể. Họ hy vọng biện pháp này sẽ giúp chồng tôi sản sinh ra kháng thể tiêu diệt tinh trùng ít hơn, nhờ đó tăng khả năng có thai cho vợ. Tuy nhiên nhiều lần điều trị mà vợ chồng vẫn thất bại.
Do yêu chồng và sợ anh suy sụp khi biết tin này nên tôi nhận hết lý do bị vô sinh về mình. Tôi chẳng ngờ được, vì hành động này đã khiến cả nhà chồng quay lưng đối xử với tôi không ra gì. Nhất là mẹ chồng, biết con dâu bị vô sinh khó có thể sinh con tự nhiên từ đó bà ghét tôi ra mặt. Cứ ai nhắc đến con cái là bà lại nói tôi là cây độc không trái.
Ban đầu chồng tôi bênh vực vợ nhưng dần dần anh cũng mệt mỏi khi là người đứng giữa mặc cho mẹ thỏa sức chì chiết con dâu không biết đẻ. Có lần bà còn bảo:
“Loại vợ không biết đẻ như cô sao xứng với con tôi chứ. Cô làm ơn buông tha cho nó đi. Nếu nó cưới vợ khác thì con trai tôi sẽ sinh được cả một đội bóng. Làm ơn hãy ly hôn đi, tôi xin cô ấy”.
Khi ấy tôi đã đưa ánh mắt nhìn chồng nhưng anh không hé răng nửa lời. Vì thế tôi đứng phắt dậy, về phòng viết đơn ly hôn rồi đưa anh ký. Tôi chính thức kéo va li ra khỏi nhà chồng sau 5 năm hôn nhân như thế.
Suốt từ đó đến nay đã hơn 2 năm tôi không gặp lại chồng cũ hay liên lạc với bất cứ người nào trong nhà anh. Rất nhiều người muốn đến nhưng tôi chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới vì vẫn còn ám ảnh cuộc hôn nhân đầu.
Cuối tuần vừa rồi tôi và bạn thân rủ nhau đến 1 ngôi chùa đẹp ở ngoại thành để vãn cảnh. Khi đang vào chùa khấn vái thì tôi vô tình nghe được 1 giọng nói quen thuộc đứng ngay kế bên. Người ấy khấn là con trai họ sau ly hôn vợ đầu đã cưới vợ mới nhưng đã hơn năm nay vợ chồng con trai bà ấy vẫn chẳng có con. Hôm nay bà ấy tìm đến đây cầu con cháu sớm về với con trai, con dâu bà.
Thấy giọng quen quen, tôi ngẩng lên thì nhận ra mẹ chồng cũ. Đợi bà khấn xong đi ra ngoài cửa tôi mới cố tình tiến lại chào. Thấy tôi bà vẫn giữ nguyên ánh mắt khinh khỉnh, tôi hỏi:
“Cháu tưởng con trai bác sau khi ly hôn và cưới vợ mới sẽ đẻ cả được 1 đội bóng cơ mà, sao bác phải đi cầu cháu thế này. Bác về bảo với con trai bác rằng, anh ta bị vô sinh do hiện tượng kháng thể kháng tinh trùng đấy. Năm xưa vì mù quáng cháu không nói ra thôi, còn dại dột nhận mình bị vô sinh thay anh ta đó”.
Nghe tôi nói xong mặt mẹ chồng cũ biến sắc, ú ớ muốn hỏi gì đó thêm nhưng tôi đã rời đi. Thật sự tôi không định nói bí mật này nhưng cũng muốn cho bà và anh ta biết nguyên nhân thật sự mà có hướng để điều trị trước khi quá muộn.
Kháng thể kháng tinh trùng có ảnh hưởng đến quá trình sinh sản như thế nào?
Kháng thể kháng tinh trùng tác động tới hệ sinh sản thông qua việc làm giảm vận động tinh trùng, tăng số lượng tinh trùng không hoạt động, can thiệp quá trình tiếp xúc liên kết giữa trứng và tinh trùng, biến đổi phản ứng cực đầu hoặc tác động trực tiếp vào chất nhầy ở cổ tử cung. Trong một số trường hợp, chất dịch nhầy ở Cổ tử cung cũng có khả năng hình thành kháng thể kháng tinh trùng nhằm chống lại tinh trùng của nam giới. Tất cả những yếu tố này sẽ gây cản trở cho quá trình thụ tinh.
Đối với nam giới, nếu nồng độ kháng thể kháng tinh trùng trong huyết tương càng cao, nguy cơ vô sinh càng rõ ràng. Khi tình trạng kháng tinh trùng xuất hiện ở chồng hay vợ, tỷ lệ mang thai ở đôi vợ chồng này là thấp hơn 38% so với các trường hợp bình thường. Tỷ lệ vô sinh có kháng thể kháng tinh trùng chiếm 1- 6% tổng số những trường hợp vô sinh ở nam giới.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu3 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu7 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu8 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu10 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.