- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giám đốc muốn bỏ vợ con cưới người tình, tình nhân của anh lại quỳ xuống cầu xin chia tay
Mặc cho bạn trai hứa sẽ chuyển nhượng tài sản cho, chị lại quỳ xin anh ta buông tha cho mình.
Nhiều người đàn ông rất tham lam, họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt nên dù đã có vợ con đuề huề vẫn muốn có thêm nhân tình. Chẳng hạn như anh Lý Đại Vĩ (sống ở Trung Quốc), dù đã có vợ con nhưng vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ khác suốt 8 năm qua.
Khi gặp anh Đại Vĩ vào 8 năm trước, lúc đó chị Lưu Hiểu Khánh mới 30 tuổi và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh Vĩ cũng nói rằng bản thân đã ly hôn. Thậm chí để chứng minh điều này, anh còn đưa ra phán quyết của tòa án, tới lúc đó chị mới tin mà đồng ý ở bên cạnh anh.
8 năm qua, quan hệ giữa hai người rất tốt, cho đến cách đây một năm, anh Vĩ lâm bệnh phải nhập viện thì mọi chuyện đã thay đổi. Khi chị Khánh đến bệnh viện cùng anh, các con của anh Vĩ đã tố chị Khánh là kẻ thứ ba, chen chân vào hôn nhân của người khác. Thậm chí, họ còn gọi cho con của chị Khánh, nói với đứa trẻ rằng mẹ nó là “tiểu tam”.
Chị Khánh đau đớn khi biết 8 năm qua mình là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác.
Hóa ra, anh Vĩ không ly hôn vợ vì sau khi có phán quyết của tòa án, hai bên đã đồng ý đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, vợ anh bất ngờ bị tai nạn giao thông nên đành hoãn lại việc hoàn tất thủ tục ly hôn. Không ngờ, hoãn một cái là hoãn tới tận 8 năm.
Đối mặt với sự thật này, chị Khánh vô cùng sửng sốt. Đến lúc này chị mới nhận ra mình đã bị bạn trai lừa dối suốt 8 năm. Tức giận, chị quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh Vĩ nhưng anh không chịu, nhất quyết giữ chị Khánh ở lại.
Anh hứa sẽ làm thủ tục ly hôn với vợ, đồng thời tặng cho chị Khánh một tài sản. Bởi anh là một người đàn ông giàu có, là giám đốc của hai nhà máy, tài sản ròng lên tới hàng chục triệu tệ.
Một ngày sau khi hai người xảy ra cãi vã, chị Khánh lập tức nhận được tin nhắn từ anh Vĩ. Anh ta gửi cho chị giấy ly hôn giữa anh và vợ. Để níu kéo người tình, anh Vĩ thậm chí còn thẳng thắn tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ cũ và con cái. Đồng thời, anh sẽ làm thủ tục sang tên tài sản cho chị Khánh.
Đối mặt với sự chân thành của bạn trai, chị Khánh rất cảm động, nhưng trong lòng chị vẫn còn sự ngờ vực. Vì vậy chị đã tìm hiểu xem giấy ly hôn của anh Vĩ và vợ có phải thật không.
Quả nhiên, sự nghi ngờ của chị là đúng. Qua điều tra, anh Vĩ hoàn toàn không có hồ sơ ly hôn, thứ anh ta chụp và gửi cho chị Khánh là một tờ giấy ly hôn anh ta làm giả.
Đến lúc này, chị Khánh hoàn toàn thất vọng về bạn trai. Chị không ngờ rằng 8 năm đối xử chân thành với anh lại được đền đáp bằng những lời nói dối hết lần này đến lần khác. Nhớ lại những kỷ niệm trước đây, chị Khánh rơi nước mắt tiếc nuối.
Không lâu sau đó, chị Khánh có bạn trai mới. Biết chuyện này, anh Vĩ như phát điên, liên tục làm phiền chị bằng nhiều cách khác nhau. Cụ thể, anh ta thường xuyên gọi điện cho chị, thậm chí còn gọi vào lúc 4 giờ sáng. Chị Khánh chỉ có thể chặn số điện thoại của bạn trai cũ, nhưng anh Vĩ không nản lòng, đổi số điện thoại khác để gọi và nhắn tin cho chị Khánh.
Không những vậy, anh ta còn gọi điện cho người thân của chị Khánh, thuê người đe dọa bạn bè của chị Khánh vì cho rằng họ đã giới thiệu người bạn trai hiện tại cho chị. Tuy nhiên, bạn bè chị còn không biết bạn trai mới của chị là ai.
Để tránh bị bạn trai cũ làm phiền, chị Khánh đã đến Quảng Đông sống, nhưng quãng đường xa không khiến anh Vĩ bỏ cuộc. Anh ta vẫn theo chị đến đây, xin chị quay lại với anh. Bất lực, chị Khánh quỳ xuống xin bạn trai cũ buông tha cho mình. Sau đó, chị Khánh chỉ có thể tạm thời ở lại nhà chị dâu để tránh mặt bạn trai cũ.
Những hành động này anh Vĩ cũng khiến mối quan hệ giữa chị Khánh và người bạn trai hiện tại rạn nứt, không còn tốt đẹp như trước.
Bây giờ chị Khánh rất hối hận. Nhớ năm xưa, khi mới ly hôn chị mới ngoài 30 tuổi. Khi đó chị còn trẻ đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà chị lại chọn ở bên anh Vĩ, một người đàn ông đã có gia đình. Để rồi giờ đây khi đã 40 tuổi, một gia đình ổn định chị cũng không có, thậm chí còn không thể cắt đứt với anh Vĩ.
Giá như hồi đó chị tìm một người để kết hôn thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Nhưng giờ có nói gì đi chăng nữa, chị Khánh có hối hận cũng muộn rồi. Giờ chỉ có cách chị cứng rắn hơn để cắt đứt hoàn toàn với bạn trai cũ là anh Vĩ, khi đó mới mong có cuộc sống ổn định được.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu10 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu20 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.