- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giường nguội mà tình vẫn đượm
Khi cơ thể chúng ta già đi, sức khoẻ cũng chẳng còn như thời thanh xuân phơi phới, tình dục suy giảm, thậm chí "tắt điện" thì hôn nhân còn gì để "yêu"?
Hôn nhân theo năm tháng mà chiếc giường cũng nguội dần đi lúc nào không hay.
Thường là vì kẻ trước người sau, giường… lệch múi giờ. Nhất là sau khi có con cái. Nhiều người vợ ôm con… ngủ trước. Lắm người chồng công việc chưa xong, trận bóng đá đang hồi gay cấn. Cũng có khi, cùng lên giường đấy nhưng đồng sàng mà dị… mắt.
Mỗi người một chiếc điện thoại, dù có thể là cùng lướt Facebook đấy cơ mà mỗi người lại chìm đắm vào một thế giới khác nhau. Mà chìm đắm trong thế giới đó, quên cả người nằm kề bên mình. Việc ai nấy làm, mắt cùng nhìn về một hướng đấy mà là nhìn về 2 thế giới khác nhau.
Cũng có khi là bởi đến cái tuổi nó thế! Không phải tuổi sinh lý mà là tuổi tâm lý, tuổi của hôn nhân. Chẳng còn hấp dẫn nhau nữa. Cơ thể ai cũng thay đổi cả. Rồi còn chưa kể bao nhiêu xây xước từ những tổn thương cả vô tình lẫn cố ý mà vợ chồng đã gây ra cho nhau. Hôn nhân mà, tránh sao khỏi, bát đũa trong chạn còn có lúc xô. Đôi đũa dùng lâu ngày cũng cong vênh vậy.
Thực ra điều đó cũng… bình thường thôi. Các nhà tình dục học bảo thế. Ai kỳ vọng quá thì người đó mới bực bội thôi. Rất nhiều cặp vợ chồng đã từ lâu học được cái chép miệng rồi. Chép miệng mà sống.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Tình dục cắc bụp hoặc tình dục lên lịch đều là thứ tình dục cho xong. Là bởi hôn nhân còn quá nhiều điều phải nghĩ hơn là nghĩ đến "chuyện ấy". Nhưng tình dục là một kết nối. Một kết nối rất… thực thể.
Nhiều cặp vợ chồng dùng tình dục như cách làm lành với nhau. Cao hơn, nó có thể chữa lành cho nhau. Và tuyệt hơn nữa, những cặp vợ chồng có quan hệ tình dục viên mãn còn khiến hôn nhân của họ lành liền thành một. Nên nếu giường nguội, tình cũng sẽ lạnh.
Đừng để chiếc giường của mình nguội lạnh. Vợ chồng cãi nhau thì cũng đừng chăn ai nấy đắp, đừng để trống chiếc giường. Cũng đừng lấy tình dục ra làm… hình phạt. Bằng "cấm vận" nhau. Mà khiến hôn nhân thành cấm khẩu.
Đừng lệch múi giờ với nhau nữa, chồng ở đâu thì giường em ở đó. Đừng ôm điện thoại lướt facebook nữa, lướt tay lên thân thể nhau đi, ai cần wifi cơ chứ, ta chỉ cần vợ thôi. Đừng để chiếc giường cô đơn đêm nay nữa được không?
Cùng nhau tạo ra khoảnh khắc tình yêu
Ai bảo lên giường là chỉ để làm tình? Rất tiếc, nhiều người đàn ông lại nghĩ vậy mỗi khi vợ… gợi ý. Thực ra phụ nữ thích cùng nhau tạo ra khoảnh khắc tình yêu. Vợ chồng lên giường nằm gác chân lên nhau nói chuyện ngày xưa cũng có thể khiến vợ… "lên đỉnh".
Ảnh minh họa
Là những ngày xưa khi ta còn đương thanh xuân, tràn trề yêu thương chứ không phải những oán trách "ngày xưa anh yêu em thế, bây giờ anh không còn như thế".
Cởi mở lòng mình để chồng có thể bước vào, vợ có thể nhìn được. Đó chẳng phải là ta đã hoà quyện tâm hồn vào nhau đó sao? Bằng cả ghi nhận những điều tích cực về nhau. Như 3 điều hôm nay em thấy rất yêu anh nhé!
Như 3 điều anh thích nhất lúc này ở em. Vợ chồng mà, trên giường mà, riêng tư chỉ 2 người với nhau, sao phải xấu hổ mà không nói ra? Với nhiều người, việc vợ chồng có thể giao tiếp cởi mở với nhau còn quan trọng hơn cả tình dục.
Có nhiều khi giường nguội bởi lòng ta lạnh. Ủ ấp cho nhau đi. Bằng sự thấu hiểu và chia sẻ đi. Có thể bắt đầu bằng việc massage cho nhau: "Hôm nay anh mệt lắm không?". Có thể bằng việc dành tặng nhau đôi tai để bạn đời được dốc tuột lòng mình.
Cũng có thể là sự thấu hiểu chủ động. Như đặt mình vào đối phương để nói: "Em có cảm giác ngày hôm nay của anh đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, anh có thể trút vào em này". Là để tâm vào nhau, ta sẽ đọc vị được nhau vậy.
Đôi khi, tình dục bị bỏ quên còn là bởi một trong hai, hoặc cả hai người đang có quá nhiều phiền muộn trong lòng. Ta chỉ tập trung vào bực bội của ta mà không nhận ra bạn đời của mình cũng có những vấn đề mắc kẹt. Vì vậy lên giường đôi khi cũng chính là cách ta gỡ những nút thắt ấy, để trải lòng mình.
Nhiều hơn cả tình dục là tình thân. Vợ chồng xây dựng được tình thân thì tình dục chỉ là thứ yếu. Tình thân là biết thương, biết xót nhau. Tình thân là đúng sai không quan trọng bằng hạnh phúc của người kia. Tình thân là cam kết thuộc về nhau như hơi thở. Để có tình thân thì phải bắt đầu bằng việc vặn nhỏ cái Tôi xuống. Để hai chữ Chúng Ta được vang lên.
Cuối cùng, đâu phải lúc nào lên giường, ta cũng có thể làm tình được đâu. Ta còn có những nụ hôn cũng là một dạng thức của tình dục. Ta còn có trò chuyện thân mật cũng là một dạng tình dục. Mỗi cặp vợ chồng đều có rất nhiều cách để đưa nhau "lên đỉnh" mà.
Hạnh phúc tình già
Tôi vẫn luôn nhìn những cuộc tình già mà coi đó như mục tiêu hướng tới của vợ chồng mình. Ở tuổi đó, làm sao mà họ vẫn hạnh phúc đến thế?
Phải vì những năm tháng hồi trẻ họ đã vắt kiệt mình mà sống với nhau, mà tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ với nhau. Để đến khi già, họ chỉ cần ngoái lại là hạnh phúc ùa về? Phải vì họ đã hoà thành một để lúc nào cũng thấy đủ đầy?
Những hạt mầm năm nọ họ đã gieo xuống đời nhau giờ đều đã trở thành bóng mát. Những đắng cay ngọt bùi họ đã cùng nhau trải qua, đã tôi luyện hôn nhân này thành kim cương lấp lánh. Những gì năm xưa đã không hạ gục được hôn nhân của họ nên hôn nhân của họ mới trở nên bền chắc đến thế, vững chãi đến thế.
Nghĩ về những cuộc tình già để nhận ra chúng ta cũng như họ. Chỉ khác là hiện tại của họ chính là tương lai của chúng ta. Để mà cùng nhau đi tới. Để mà cho hôn nhân này một đích đến.
Phải, đích đến cuối cùng không phải là khi một trong hai rời khỏi thế giới này mà là tình yêu chúng ta giữ lại được đến cuối cuộc đời của mình.
Tình dục quan trọng nhưng chúng ta quan trọng hơn, xin nhớ giùm cho!
ĐIỀU GÌ CÓ THỂ THAY THẾ TÌNH DỤC?
Hãng tin Reuters đưa tin, nhóm nghiên cứu tại Đại học New-Jersi mới công bố kết quả đề tài "Điều gì có thể thay thế được tình dục?". Theo đó, đa số phụ nữ khi được đề nghị lựa chọn giữa tình dục và tủ quần áo mới, họ đã chọn phương án hai. Một nửa số phụ nữ được hỏi sẵn sàng từ chối tình dục trong 15 tháng để có được tủ quần áo thời trang. 2% trong tổng số hơn 1.000 người được hỏi chấp nhận "ngủ chay" trong 3 năm để được sở hữu những bộ cánh mới. 61% thú nhận rằng họ thấy buồn vì một bộ váy xịn bị hỏng hơn là thiếu tình dục trong 1 tháng.
*Phụ nữ ở tuổi 18 đến 54 trung bình có thể mặc món đồ ưa thích trong 12 năm rưỡi, còn mối quan hệ nam-nữ trung bình chỉ được 11 năm rưỡi.
Gần 3/4 số người được hỏi (70%) tuyên bố họ tin ở "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong lúc mua sắm quần áo và nhiều khi không cần ướm thử cũng biết mình sẽ không hối tiếc. Trong khi đó, trước một đối tác tình cảm, chỉ có 54% số người được hỏi tin ở "tình yêu sét đánh".
*Các nhà xã hội học Anh cũng tìm thấy một kết quả điều tra thú vị với phái "mày râu". 30% đàn ông người Anh chấp nhận từ chối tình dục cả đời để được đền bù 1 triệu bảng Anh. 9% đồng ý "ngủ chay" nếu cả đời không phải đi làm. 3% sẵn sàng thiếu tình dục nếu đội bóng họ yêu thích luôn đứng đầu trong mọi giải đấu. 1% thú nhận dám đoạn tuyệt với tình dục nếu luôn có bên mình loại rượu hảo hạng.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu6 giờ trướcChỉ một năm sau khi chia tay vì bị chồng bạo hành, chị Viên quyết định tái hôn với anh ta, lý do là con cái cần sự nuôi dưỡng của cả cha và mẹ.
-
Yêu7 giờ trướcGặp phải tình trạng khó ngủ ở tuổi 54, chị Trần Thị Liễu (ở Vĩnh Phúc) đã tìm cách cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Một giải pháp mang lại hiệu quả bất ngờ với chị, đó là ngủ riêng phòng với chồng.
-
Yêu10 giờ trướcCô gái trẻ cho biết mình mới hẹn hò người đàn ông này được 10 tháng nhưng đã thường xuyên bị bạo hành.
-
Yêu1 ngày trướcCặp đôi không ngờ họ nên duyên vợ chồng sau 20 năm đóng vai cô dâu chú rể trong một buổi văn nghệ ở trường mẫu giáo.
-
Yêu1 ngày trướcKhông chỉ tái hợp mà cặp đôi còn tổ chức hôn lễ lần 2 trước sự chứng kiến của các con, cháu, chắt.
-
Yêu2 ngày trướcLời hứa hẹn của anh Dũng về việc sẽ chăm sóc gia đình và sẵn sàng yêu thương con riêng của chị Huệ khiến chị cảm động.
-
Yêu2 ngày trướcTôi yêu và thương vợ nhưng lúc nào tôi lại rất hay bị hấp dẫn với phụ nữ, lúc nào cũng có 1-2 người phụ nữ bên cạnh và sẵn sàng 'vui vẻ' với họ.
-
Yêu2 ngày trướcThuê nhà trọ của bà Thu, chị Sim không ngờ chỉ vài tháng sau mình trở thành con dâu bà. 21 năm làm dâu là quãng thời gian hạnh phúc cho cả mẹ chồng và nàng dâu.
-
Yêu3 ngày trướcNói thật là lúc đọc được tin nhắn đó tôi không tức tối hay giận hờn ghen tuông gì đâu, tôi chỉ thấy buồn cười.
-
Yêu4 ngày trướcNăm mới 2025 đã đến mang theo những hy vọng mới, dự định mới và biết bao ấp ủ cho những đổi thay tốt lành. Hãy cùng người bạn đời của mình bước sang năm 2025 với tình yêu, sự đồng hành và những khởi đầu mới mẻ.
-
Yêu4 ngày trướcGặp người con gái đúng gu của mình, anh chủ tiệm cơm tấm quyết định tỏ tình bằng lời hay ý đẹp và bấm nút hẹn hò.
-
Yêu5 ngày trướcPhía sau đám cưới vắng chú rể là câu chuyện tình yêu đầy sự bao dung và hy sinh.
-
Yêu5 ngày trước10 năm gắn bó, tình yêu của hai chàng trai cuối cùng đã đi đến đích.
-
Yêu5 ngày trướcNghi ngờ bạn trai lớn tuổi đã lừa dối, người phụ nữ đã đánh đập người tình lâu năm của mình trong cơn ghen.