- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gọi người yêu là 'nó', chàng trai bị lạnh nhạt cả tuần, đã vậy dân mạng còn chốt hạ một câu 'đắng lòng'
Đa số ý kiến đều khuyên cô người yêu hãy lựa chọn chia tay anh chàng này.
- Cứ đi công tác về là bị vợ ép đi đổ rác, anh chồng chết lặng vì kế hoạch tinh vi phía sau
- Chưa gặp mặt nhưng cô gái 20 vẫn quyết cưới cụ ông 77 tuổi quen qua mạng và tiết lộ chuyện sinh đẻ sau hôn nhân!
- Vợ 2 rất hiếu thảo, sau kết hôn tôi chủ động nộp thẻ lương, nửa năm sau mới biết vì sao cô ấy ly hôn
Trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu, sự tôn trọng dành cho đối phương là điều tiên quyết để giữ quan hệ bền chặt, gắn bó lâu dài. Vậy nên đôi khi chỉ vì vài lời nói thiếu tôn trọng cũng có thể dẫn đến những cái kết chẳng ai mong muốn.
Như mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện của một chàng trai chỉ vì lỡ gọi người yêu là 'nó' mà xảy ra bất đồng, cãi vã.
Theo chia sẻ của anh chàng này, trong lúc nói chuyện với bạn, anh đã nói về người yêu với danh xưng là 'nó'. Đây cũng là lần thứ 3 chàng trai này lỡ mồm gọi người yêu như vậy.
Sau đó, cô bạn gái đã giận dỗi khiến anh chàng lên mạng than vãn. Thế nhưng, thay vì đứng về phía chàng trai, cộng đồng mạng lại đưa ra những ý kiến khiến anh chàng chỉ biết 'câm nín'.
Nguyên văn bài chia sẻ như sau:
'Giận cả tuần vì nhỡ gọi người yêu là 'nó'.
Có bạn nữ nào như người yêu mình không? Tuần trước, cả đám đang ngồi uống nước thì bạn mình hỏi:
- Đứa nào ăn hướng dương nữa không?
Xong nó quay sang mình:
- Người yêu mày có ăn không, tao gọi một thể.
Mình chỉ nhỡ một câu là:
- Kệ nó, thích ăn thì nó gọi.
Người yêu mình quay ra:
- Nó?
Xong từ lúc ấy thì người yêu mình không nói gì nữa, hỏi mỗi 'nó?' xong rồi thôi, hôm ấy vẫn bình thường, chỉ là im lặng không nói gì, lúc đưa về phòng thì mình cũng chào, người yêu mình không chào lại, đi thẳng vào, mình biết là giận rồi…
Nhưng đến hôm nay là tròn 1 tuần, người yêu mình không trả lời, không nghe điện thoại, còn bảo không muốn gặp mình, mình hỏi lí do tuần trước thì nhắn tin lại 1 từ duy nhất là: 'Nó?'.
Thế thôi mà giận đến giờ cả tuần. Mình cũng đã xin lỗi rồi nhưng chắc vẫn giận nên chưa trả lời. Không biết có bạn nữ nào như vậy không, nói mỗi từ 'nó' mà giận cả tuần. À đây là lần thứ 3 mình nhỡ mồm rồi nhưng có cần thiết gay gắt thế không?'.
Dưới bài chia sẻ này, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận. Đa số ý kiến đều cho rằng cách hành xử của chàng trai này là không đúng. Có người cho rằng từ 'nó' là cách gọi suồng sã, thiếu tôn trọng, nghe không thể lọt tai, nhất là khi còn dùng để gọi người yêu của mình
Chưa cần biết nội dung cuộc trò chuyện như thế nào nhưng chỉ cần nghe thấy bạn trai gọi là 'nó', chắc chắn không cô người yêu nào thấy thoải mái cả. Thậm chí, một số cư dân mạng còn khuyên cô gái trong câu chuyện này nên lựa chọn chia tay.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- Những người 'dị ứng' với cách gọi đó thì khuyên cô gái nên chia tay luôn, hoặc không thì phải chấn chỉnh lại người yêu một cách nghiêm túc.
- Nghe từ 'nó' đã chả tôn trọng gì rồi. Thêm cái câu đằng sau nữa cũng không chấp nhận được.
- Nghe cái câu 'kệ nó, thích ăn gì thì nó gọi' là thể hiện cái sự không tôn trọng rồi. Chưa chia tay là may lắm rồi!
-Thế người ta gọi ông là 'nó' thì ông có chịu được không? Bản thân còn không chấp nhận thì sao đi trách người ta?
- Quay sang hỏi người yêu 'em ơi ăn hướng dương nữa không?' thì sao à? Cùng là 1 câu 7 từ nhưng đủ thấy sự quan tâm và tôn trọng nhau rồi.
- Mặc dù mình vẫn độc thân nhưng nghe người khác gọi người yêu họ là 'nó' hay 'con' hay 'thằng' cảm giác rất chối tai nhé!
Theo Báo đất Việt
-
Yêu3 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu4 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu8 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu23 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.