- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hài hước tiểu tam dạy vợ cách giữ chồng nhưng phút cuối lại ôm nhục vì câu chốt: "Cô không được động đến cái gì của vợ tôi"
Tiểu tam có vẻ khá đắc ý khi nghĩ mình được chồng người khác yêu thương. Thế nhưng cách xử lý của chị vợ rất cao tay.
- Về làm dâu, tôi được nhà chồng cho 300 triệu làm quà, trong đám cưới chỉ vì cúi người xuống, để lộ ra thứ này, mẹ chồng quyết đòi lại một nửa
- Vợ bóc phốt rùm beng cả nhà chồng: Chồng ngoại tình vẫn được bên nội bao che, sốc nhất chính là tuyên bố "thay mái" của mẹ chồng
- Kỹ năng tưởng dễ nhưng khó, nếu làm được hôn nhân ngày càng hạnh phúc
Tiểu tam thời nay đối diện với chính thất không những không sợ hãi, e dè mà còn dạy cả vợ người ta cách giữ chồng.
Trên 1 nhóm kín, cô vợ kể ngắn gọn nhưng đủ khiến ai đọc được cũng bức xúc: "Con giáp 13 ở xã Đông Lĩnh TB-PT. Mỗi khi mình không có nhà là đến nhà mình ngủ lại, hủy hoại tài sản của mình, rồi nhắn cho mình như này".
Cụ thể, đoạn tin nhắn của tiểu tam gửi cho cô vợ rất dài và lý lẽ khá nực cười: "Chồng chị yêu chị hay không thì tự bản thân chị biết và cảm nhận chị nhé. Còn nếu vợ chồng chị tình cảm mà gắn bó thì sẽ không bao giờ có chỗ cho kẻ thứ 3 chị ạ. Tình cảm thì tự trái tim chứ không ai giành giật hay cướp đoạt của ai. Chồng chị yêu chị thì cho dù kẻ thứ 3 xuất hiện cũng không làm anh ấy lay động được. Còn bây giờ anh ấy vẫn đi về với mẹ con chị hàng ngày đấy thôi chứ có ai cướp chồng chị đâu. Nhưng trái tim anh ấy thế nào thì không ai moi ra mà biết bên trong chứa đựng hình bóng ai hết.
Bài viết của chị vợ
Cái này chị là vợ, hơn nữa đã từng gắn bó tình nghĩa với nhau lâu vậy thì anh ấy là người thế nào chị rõ hơn ai hết. Còn đừng bao giờ đổ lỗi cho ai. Chị có chồng thì chị phải khôn khéo để giữ chồng vì lẽ thường đàn ông mà có người khác thì chỉ là khi họ chán vợ thôi chị ạ".
Tiểu tam có vẻ khá đắc ý khi nghĩ mình được chồng người khác yêu thương. Thế nhưng cách xử lý của chị vợ rất cao tay.
Có vẻ chị không trực tiếp ra mặt mà để chồng mình tự giải quyết mớ hỗn độn do anh ta gây ra. Hả hê thay, kẻ thứ 3 đã bị "vả mặt" bởi chính người đàn ông mà cô ta tin tưởng.
Tin nhắn của chồng dành cho nhân tình
Anh chồng nhắn lại cho nhân tình khi biết cô ta công kích vợ mình: "Tôi đã nói với cô là tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ. Cô không được động đến cái gì của vợ tôi hoặc làm gì ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng tôi. Cô thật quá đáng, dù bất cứ lý do gì tôi không cần biết. Từ bây giờ tôi và cô chấm dứt ở đây, đường ai nấy đi, tôi không còn gì để nói nữa".
Thật nhục nhã khi tiểu tam chỉ biết đáp: "Vâng, em sai, em xin lỗi".
Được biết, chị vợ này từng đến nhà tiểu tam nói lý lẽ nhưng: "Bố nó bảo lớn rồi làm gì bố nó không quan tâm. Sau khi ở nhà nó về cô nó còn gọi điện nhắn tin chửi em không được làm phiền bố mẹ nó nếu còn đến báo việc nó với chồng em sẽ cho người xử".
Thật không sai khi nói một số đàn ông ngoại tình chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Và việc phụ nữ tranh giành nhau 1 người đàn ông liệu có đáng không? Hãy thật tỉnh táo để không bị cuốn mình vào những thứ không đáng níu kéo.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu5 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu6 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu10 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.