- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hẹn hò lén lút 3 năm vì công ty cấm yêu đương, ngày sinh nhật mẹ chồng tương lai, cô vô tình nhận một cuộc gọi thay bạn trai để rồi khóc lặng
My và bạn trai hiện tại là đồng nghiệp, không làm cùng phòng. Công ty hai người quy định không được phép yêu đương trong công sở...
- Nhà tân hôn chỉ độc chú rể đứng tên, con dâu đưa mẹ chồng thứ siêu mỏng này, bà lập tức tự nguyện thêm tên cô
- Rũ bỏ vợ con để chinh phục con gái sếp bằng được, nhưng ngày cô ta làm đám cưới chú rể lại chẳng phải… chồng tôi
- Chứng kiến chồng tình cảm với người đàn bà khác, chăm con bồ hơn cả con ruột, vợ bầu đau đớn muốn ly hôn nhưng bất thành
18 tuổi, My chọn học Đại học ở một thành phố xa nhà. Sau tốt nghiệp thì ở lại đây lập nghiệp. My và bạn trai hiện tại là đồng nghiệp, không làm cùng phòng. Công ty hai người quy định không được phép yêu đương trong công sở nên lúc anh mới theo đuổi, My kiên quyết từ chối. Cô không muốn vì một mối quan hệ mà mất công việc tốt hiện tại, nhưng anh nói chỉ cần hai người không để lộ ra thì sẽ không bị sa thải. Không hiểu sao bạn trai lại cố chấp muốn My hẹn hò với anh như vậy. Anh rất giỏi trong việc dỗ dành con gái nên trước những lời ngon ngọt của anh, cô đã đồng ý làm bạn gái.
My và bạn trai không nói với bất cứ ai chuyện họ đang yêu nhau. Hai người rất kín, thường đi làm chung, về nhà chung nhưng không ai biết. Bạn trai My nói anh muốn ổn định sự nghiệp rồi sẽ đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ. My biết anh là người đàn ông rất nghiêm túc trong sự nghiệp nên đồng ý với dự định này. 3 năm sau, bạn trai My có nhiều bước tiến trong công việc, được thăng chức trưởng phòng nhưng vẫn chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn với cô. My năm nay đã 28 tuổi, gia đình luôn giục giã lấy chồng. Cô chỉ có thể nói với bố mẹ rằng mình đã có bạn trai, ông bà cho phép cô thêm một thời gian nữa rồi sẽ đưa người kia về nhà ra mắt.
Vì chuyện này, My nói với bạn trai cô muốn đưa anh đến nhà gặp mặt bố mẹ cô. Ban đầu anh cố trì hoãn, nói vẫn chưa sẵn sàng nhưng dưới yêu cầu cấp thiết của bạn gái, cũng đành theo cô. Bố mẹ My rất hài lòng với cậu con rể tương lai này, họ hỏi bạn trai My khi nào thì dự định lập gia đình, anh nói muốn lập nghiệp trước. Bố My rất ngưỡng mộ chàng rể, cho rằng đó là bạn trai không thể chê. Ông bà cũng yêu cầu bạn trai My đưa cô về gặp gia đình bên ấy, anh hoàn toàn đồng ý.
Nhưng từ sau cuộc gặp đó, bạn trai My không hề nhắc đến việc sẽ đưa cô về nhà ra mắt gia đình. My rất lo lắng, lại nghe bạn trai nói tuần sau là sinh nhật mẹ anh, cô đang băn khoăn không biết anh có dẫn cô đến nhà anh không?
(Ảnh minh họa)
Bạn trai My vẫn tập trung lái xe, không nói một lời nào liên quan đến việc đưa cô đến nhà anh. Vậy nên My chủ động nói: “Mai là sinh nhật bác gái. Em đã mua một món quà cho bác…”. Vừa nghe xong, bạn trai My táp xe vào lề đường, dừng xe lại và nói: “My, ngày mai anh không thể đưa em về nhà được. Bố mẹ anh chưa từng gặp em trước đây, mà ngày mai bữa tiệc sẽ có rất nhiều người thân họ hàng đến. Để hôm khác anh đưa em về gặp hai người sau được không?” Nghe bạn trai nói xong, My như bị dội một chậu nước lạnh vào người.
Sau đó bạn trai My xuống xe đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, lúc này màn hình điện thoại di động anh để quên trên xe sáng lên, là mẹ anh gọi. My nhấc máy, chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tương lai đã nói phủ đầu: “Long (tên bạn trai My), ngày mai sinh nhật mẹ, con không được phép dẫn đứa con gái đó về. Con có thể chơi đùa với nó nhưng đừng làm sự việc trở nên nghiêm trọng. Ngày mai cô Dương và con gái sẽ đến dự sinh nhật mẹ rồi bàn ngày cưới của hai đứa luôn đấy”.
Cúp máy, My buồn bã khóc. Bạn trai mua thuốc lá trở lại, cô hỏi anh ta về những gì mẹ anh ta nói. Nhìn anh ta rất hoảng loạn, My không cho anh ta cơ hội để giải thích, trực tiếp xuống xe. Cô và bạn trai đã chia tay như vậy, cô hiểu rằng người đàn ông này hoàn toàn không dành cho mình!
Theo Châu Anh - Vietnamnet
-
Yêu6 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu11 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu15 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.