- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hết hồn khi thâm nhập thế giới tiểu tam ngày 20/10: Người than vãn, kẻ khoe trò "gạ quà" cả chục triệu từ đàn ông
Nhưng mỗi dịp lễ, Tết có vẻ các diễn đàn tiểu tam sôi nổi hơn bao giờ hết, và chỉ có thâm nhập vào hội, chị em "Monday" mới thực sự hết hồn.
- 4 năm bao nuôi người yêu không tiếc một thứ gì, đến lúc khó khăn muốn được san sẻ chàng trai lại nhận về tuyên bố chối tai
- Tiến sĩ Mỹ đưa ra cách siêu thông minh khi phụ nữ muốn "mở lời" với đàn ông: Vừa dễ thăm dò lại không bị "mất giá"
- Vừa mở tủ lạnh, cảnh tượng diễn ra sau đó khiến cô vợ chỉ muốn ly hôn ngay lập tức vì nhận ra một sự thật chát đắng
20/10 ai cũng biết là ngày phụ nữ Việt Nam, ngày hội chị em được tôn vinh, yêu thương, ca ngợi. Thế nhưng, cũng có rất nhiều phụ nữ không thể đường đường chính chính tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày lễ ngỡ sinh ra để dành cho mình này.
Có rất nhiều group dành riêng cho người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của người khác. Các cô liên tục kể lể, chuyện trò và thậm chí là dạy nhau cách đối phó với chính thất, giữ cho mối quan hệ ngoài luồng này bền vững.
Topic được khá nhiều phụ nữ đang trong thân phận kẻ thứ 3 quan tâm
Nhưng mỗi dịp lễ, Tết có vẻ các diễn đàn tiểu tam sôi nổi hơn bao giờ hết, và chỉ có thâm nhập vào hội, chị em "Monday" mới thực sự hết hồn.
Team than thân trách phận, biết vị trí của mình ở đâu nên không dám kêu ca
Đây là nhóm tiểu tam khá phổ biến. Chả hiểu các cô thích chen chân vào gia đình người khác làm gì, để rồi lên mạng than vãn, buồn tủi, chỉ dám núp bóng.
- Họ chỉ tặng vợ họ thôi, mình đừng ảo tưởng.
- Không có đến 1 lời chúc!
- Họ cần thì đến nhưng lúc này họ chọn ở bên người khác không phải mình...
Đó là những dòng tâm sự khá phổ biến của những tiểu tam có vẻ chấp nhận làm "đồ chơi" của đàn ông, để họ thích thì đến chán thì đi.
Những bình luận cùng cảnh ngộ kẻ thứ 3 đồng cảm với nhau
Team khoe quà 1 cách đầy tự hào dù bị xã hội đặt cho cái tên "con giáp thứ 13"
Đúng là tiểu tam cũng có tiểu tam this, tiểu tam that, rất nhiều cô khoe quà nhân tình tặng, người thì hoa, vàng, tiền, người thì tận 10 triệu chuyển khoản.
Kinh khủng hơn nữa là có cô rất "văn vở", cứ đến ngày lễ là giở trò hờn giận, đang chen chân vào gia đình người khác nhưng vẫn tự cho mình cái quyền "ra giá".
Ví như chiêu trò của cô nàng tiểu tam dưới đây: "Chuyện là tuần trước hắn hẹn em đi ăn rồi có việc bận cũng không báo cho em. Em giận, em quyết định không nói chuyện, trả lời tin nhắn cho có lệ...".
Cô ta bỏ bê cả người tình chuyện ân ái, làm nũng đủ kiểu. Nực cười ở chỗ, tiểu tam này còn "cành cao": "Em đã sẵn bài 'em trả anh về với vợ anh rồi'... Em thấy ấm ức sao ấy mọi người ạ".
1 tâm sự mỏng trước thềm 20/10 của 1 tiểu tam
Bên cạnh đó cũng rất nhiều Tuesday "làm trò" để được quà cáp.
Cô nàng tự hào khoe được người tình chuyển khoản 10 triệu làm quà 20/10
Team dần dần "sáng mắt", bắt đầu không còn cảm xúc với những món quà không thuộc về mình
Rất nhiều trường hợp đang trong tình cảnh "chân trong chân ngoài". Khi nếm trải đủ đau thương, nhận ra vị trí thực sự của mình nên các cô muốn rút. Thế nhưng vẫn khó kìm lòng và đối phương lại níu kéo.
Trong rất nhiều tâm sự, có 1 cô tiểu tam đã "sáng mắt" sau khi ngộ ra rất nhiều điều. Khi các cô cần tình cảm thì người đàn ông đã có gia đình chỉ có thể cho các cô tiền và tình dục. Thứ tình cảm mà các cô nhận được thực chất chỉ là tạm bợ, không có gì chắc chắn và không phải người thứ 3 thì sẽ là người thứ 4, thứ 5 khác.
Câu chuyện của 1 cô nhân viên từng cặp kè với sếp.
Mong rằng ai đã trót là tiểu tam cũng sớm tỉnh ngộ như cô gái này. Bởi suy cho cùng sẽ có 1 ngày các cô nhận ra mọi thứ chỉ là phù du, người đàn ông ấy sớm muộn cũng về với gia đình. Hoặc có chăng anh ta nghiêm túc, bỏ vợ để đi theo tiếng gọi con tim thì thứ các cô có được chỉ là 1 gã chồng phản bội.
Còn nếu ôm mộng dựa vào đàn ông có vợ lắm tiền nhiều của để "làm giàu không khó" thì e rằng quả báo sẽ đến sớm thôi. Bởi chỉ có đồng tiền do mình tự tay tạo ra mới chắc chắn, còn tiền của thiên hạ có được dễ dàng đôi khi phải trả giá bằng danh dự, nhân phẩm, tương lai và thậm chí là mất mát người thân gia đình.
Nên đừng bao giờ tham hạnh phúc của người khác. Quà cáp và thứ tình cảm tạm bợ chỉ khiến tiền đồ của các cô mù mịt hơn mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu17 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu19 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu21 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...