- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết hôn 16 năm, người đàn ông bật khóc khi phát hiện thân thế của 3 cô con gái: Tuyên bố của vợ còn sốc hơn!
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Trên đời có những câu chuyện hôn nhân khiến người ta phải xót xa tột cùng. Hai vợ chồng sống với nhau cần nhất sự chung thủy. Tuy nhiên, hiện thực cuộc sống đôi khi lại đầy những câu chuyện đầy bi kịch.
Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây (Trung Quốc) đưa tin, một người đàn ông họ Trần, sống ở Giang Tây đã kết hôn được 16 năm. Tuy nhiên, mới đây ông phát hiện vợ ngoại tình. Để suy xét thêm, ông đã đi xét nghiệm quan hệ cha con và bàng hoàng khi phát hiện cả 3 đứa trẻ lại không phải con mình.
Khi sự việc vỡ lở, anh Trần quá mức đau xót và ôm mặt khóc nức nở tại chỗ.
Người đàn ông bật khóc vì phát hiện 3 đứa con không phải của mình.
Được biết, suốt 16 năm hôn nhân, vợ chồng anh Trần không phát sinh vấn đề nào nghiêm trọng. Thời gian gần đây, anh Trần bắt quả tang vợ ngoại tình, có nhân tình bên ngoài.
Điều này như một đòn giáng mạnh vào anh. Anh tiếp tục nghi ngờ vì có nhiều người đã nói qua về hành vi của vợ nên quyết định đi xét nghiệm huyết thống cha con.
"Tôi đã kết hôn được 16 năm và không ai trong số 3 đứa là con tôi cả", anh xót xa chia sẻ.
Anh cho hay khi sự việc xảy đến đã liên hệ với vợ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên đối phương đều tránh mặt và giận dữ, mắng mỏ anh lén lút đi xét nghiệm để khiến tình cảm đôi bên tổn thương.
Anh Trần sau đó quyết định đệ đơn ly hôn, không chấp nhận cuộc sống như vậy nữa.
Về phần cô vợ, cô hoàn toàn không xấu hổ hay ăn năn về hành vi của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, người phụ nữ còn chỉ trích cả chồng mình khi biết anh quyết định ly hôn.
"Mấy đứa nhỏ gọi anh ta là bố mười mấy năm mà còn có thể làm được loại chuyện này nữa. Tôi không nghĩ mình dối lừa. Mười mấy năm nay, con gái tôi đều gọi anh ta là bố. Anh ta làm chuyện đó để tổn thương nó thì có nghĩ đến không. Quan hệ huyết thống quan trọng đến thế sao?", người vợ cáu kỉnh.
Không chỉ vậy, cô vợ còn chất vấn chồng mình và yêu cầu anh xem xét khả năng sinh sản xem có vấn đề gì không.
"Tại sao anh ấy không thể sinh con. Tôi và anh ở cùng nhau mười mấy năm tại sao lại không sinh con được? Anh có nghĩ về bản thân mình không", người vợ vẫn gắt gỏng.
Là vợ chồng 16 năm nhưng ba đứa trẻ đều không phải con chồng.
Anh Trần cho hay, mình làm việc ở nước ngoài nhiều năm. Vợ ở nhà chăm sóc con cái. Hai bên thường trò chuyện video hằng ngày. Gần đây khi anh về nước, vợ hay đi ra ngoài và không trả lời các cuộc gọi của anh. Hành vi bất thường này dấy lên nghi ngờ trong lòng anh Trần.
"Cả hai vợ chồng cùng sử dụng một tài khoản trên di động nên đã định vị được", anh chia sẻ.
Vì điều này, anh Trần đã phát hiện vợ đang ở một khách sạn và ở đó qua đêm. Sáng hôm sau, anh thấy một người đàn ông lạ mặt cùng vợ trả phòng và bị bắt quả tang tại chỗ.
Sau sự việc, người vợ chạy về nhà bố mẹ đẻ, bỏ lại 3 đứa con. Họ Trần ban đầu chọn cách tha thứ để chăm lo cho gia đình, nghĩ vợ sẽ trở về nhưng không ngờ lại phản tác dụng.
Ban đầu anh Trần chỉ nghi ngờ cô con gái út không phải của mình thôi. Sau khi có kết quả, anh choáng váng nhưng vẫn bình tĩnh và nghĩ vì con cái nên sẽ đồng ý bỏ qua.
Không ngờ khi hai vợ chồng tranh cãi, cô vợ buột miệng nói rằng ly hôn sẽ chỉ nuôi con cả và con thứ ba. Anh Trần cảm thấy nghi ngờ nên đi kiểm tra huyết thống hai con. Ai ngờ đâu kết quả cũng như thế. Đến lúc này, anh mới tuyệt vọng và buông xuôi hoàn toàn.
Anh chia sẻ từ lúc kết hôn, hai vợ chồng còn "kế hoạch" nên sử dụng biện pháp tránh thai. Sau đó cô vợ lần lượt sinh 3 đứa con và cho rằng có thể vô tình nên có em bé. Tuy nhiên giờ kiểm tra thì mới biết chẳng đứa nào là con của chồng hết.
Hiện tại vụ việc của gia đình anh Trần đang gây xôn xao. Anh đã nộp đơn ly hôn và chờ được xử lý.
Theo Ettoday
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu2 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu21 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.