- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi tái hôn, người chồng sẽ yêu người vợ cũ hay vợ mới hơn? Hãy lắng nghe chia sẻ thật lòng của 3 người đàn ông
Đàn ông khi tái hôn không thể không so sánh vợ cũ với người vợ mới. Việc ai yêu ai hơn sẽ là câu hỏi nhiều người thắc mắc và những người đàn ông dưới đây sẽ chia sẻ quan điểm riêng của họ.
Anh A, 25 tuổi
Tôi và vợ cũ ly hôn nhưng tôi không hối hận mà cảm thấy rất biết ơn, ít nhất tôi đã trở về trạng thái độc thân. Khi đã cảm thấy chán cảnh độc thân rồi, sau đó tôi tái hôn với một người phụ nữ khác.
Qua so sánh, tôi nhận ra rằng vợ cũ của tôi tốt về nhiều mặt, có thể do mất vợ cũ nên tôi mới biết trân trọng. Nhưng rồi tôi đã bình tĩnh suy nghĩ tất cả, mọi thứ trong quá khứ cần được chôn chặt, tôi phải sống vì hiện tại và tương lai. Nếu cứ cố chấp đi tìm bằng được người mình vừa ý thì chắc tôi phải lấy đến 10 vợ mất.
Anh B, 30 tuổi
Không phải tôi làm đơn ly hôn mà vợ cũ muốn điều đó sau một thời gian chung sống. Dù tôi rất yêu vợ cũ và không muốn ly hôn nhưng vợ cũ nói rằng cô ấy không còn tình cảm với tôi. Cuối cùng, tôi và vợ cũ ra tòa ly hôn. Ngày nay, tình yêu của tôi dành cho vợ cũ ngày càng nhiều. Mất đi cô ấy đã khiến tôi học cách trân trọng nhiều điều hơn.
Sau khi tái hôn, tôi chỉ muốn quên đi vợ cũ, nhưng vợ mới đã trở thành cái bóng của vợ cũ. Tôi có mặc cảm không nói nên lời. Thực ra tôi biết mình hoài cổ quá mức, tôi chỉ có thể dùng hết sức mình để đền bù tốt hơn cho người vợ mới.
Anh C, 35 tuổi
Lý do chính khiến tôi ly hôn với vợ cũ là không còn tình cảm. Trước khi ly hôn, chúng tôi đã nghĩ về nhau và cuối cùng thương lượng quyết định ly hôn trong hòa bình.
Tái hôn là hành trình mới của tôi, là một điểm khởi đầu mới trong lịch sử hôn nhân của tôi. Tôi sẽ yêu người vợ mới nhất. Tôi chỉ muốn trân trọng cuộc sống hiện tại của mình và đối xử tốt với người thân.
Theo Công lý
-
Yêu28 phút trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu12 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu15 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu19 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu22 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu23 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.