- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không cưỡng lại được hấp dẫn từ cô thư ký trẻ, chồng đòi ly hôn rồi đuổi vợ ra khỏi nhà, vợ bình thản làm một điều mà chồng có chết cũng không ngờ tới
Chồng cặp bồ với thư ký trẻ đẹp, đòi ly hôn rồi đuổi vợ khỏi căn nhà triệu đô. Vợ bình tĩnh đóng gói đồ đạc và làm một điều trước khi bước chân ra khỏi căn nhà khiến anh ta phải ngỡ ngàng.
- Rupert Murdoch ly hôn ở tuổi 91, điểm mặt lại 4 đời vợ thì “tập 2” khiến ông hao tâm tổn sức nhất chỉ vì một luật lệ mà đến tỷ phú cũng phải “thua”
- Xôn xao màn đối đáp cực căng của anh chồng khi bị vợ bắt gặp đi ăn nhậu với 'hội anh em áo hai dây'
- Đàn ông có 3 biểu hiện này đôi khi làm bạn "phát cáu" nhưng thực chất anh ấy rất yêu vợ
Hôn nhân đổ vỡ không ai là không khổ sở, đau đớn. Thế nhưng khi hai người chia tay vì một người ngoại tình, người còn lại ngoài cảm giác đau lòng sẽ cảm thấy vô cùng giận dữ. Thường thì trong tình huống phức tạp như vậy, người bị lừa dối sẽ có hai lựa chọn, một là chấp nhận, hai là tìm cách trả thù, khiến người phản bội phải chịu tổn thương không kém.
Catherine - một người vợ thông minh đồng thời cũng là một phụ nữ quật cường, mạnh mẽ đã chọn cách thứ hai.
Theo thông tin đăng tải, sau 37 năm kết hôn, Catherine đã buộc phải chia tay với người chồng mà mình yêu thương là Jernald bởi vì anh có bồ.
Ảnh minh hoạ
Jernald là một doanh nhân, do không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô thư ký trẻ tuổi, người chồng thành đạt đã rơi vào lưới tình của cô ta và quyết định bỏ vợ. Không chỉ thế, cô thư ký xảo quyệt còn yêu cầu được sống trong ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô la mà hai vợ chồng Jernald và Catherine đã sống suốt bao năm qua.
Jernald đã nhờ tới luật sư để giải quyết mọi việc. Anh ta yêu cầu chị phải rời khỏi nhà trong vòng 3 ngày.
Ngày thứ nhất, Catherine đóng gói đồ đạc vào trong các hộp các tông, va li với tâm trạng đầy đau khổ. Ngày thứ hai, chị có động lực hơn đến để thu gọn những thứ còn sót lại.
Ngày cuối cùng, chị tự thưởng cho mình một không gian lãng mạn trong ngôi nhà cũ, đốt nến và thưởng thức một bữa tối ngon miệng với tôm hùm, trứng cá muối và một chút rượu vang trắng.
Khi ăn xong, chị bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chị đi vào từng phòng, nhét vỏ, thịt tôm và số trứng cá muối còn sót lại vào phần rỗng của những thanh treo rèm, sau đó bình thản rời khỏi nhà.
Cô vợ người Mỹ đã nhồi phần thừa của những con tôm cùng với trứng cá muối vào phần rỗng của những thanh treo rèm khiến chúng bốc mùi hôi thối khiến chồng cũ không thể ở được.
Jerard trở lại ngôi nhà với bạn gái sau đó. Họ có vài ngày đầu tiên hạnh phúc. Nhưng chỉ ít ngày sau, họ bắt đầu thấy mùi hôi thối bốc ra khắp nhà. Họ đã cho lau dọn mọi thứ, thay thảm, làm sạch tất cả, hương thơm xịt khắp nơi vẫn không thể khiến căn nhà hết mùi khó chịu.
Những người sửa chữa từ chối đến làm việc trong nhà Jerard, các cô giúp việc cũng xin nghỉ làm vì không chịu nổi mùi khó chịu. Vị doanh nhân và bạn gái đành phải đi tìm chỗ ở khác. Jerard đã rao bán nhà, thậm chí giảm giá xuống một nửa nhưng anh ta không nhận được bất cứ lời hỏi mua nào.
Để ổn định chỗ ở, Jernald và cô nhân tình buộc phải vay một khoản tiền khổng lồ từ ngân hàng để mua một căn nhà mới.
Đúng lúc này, Catherine gọi điện cho chồng cũ và giả vờ hỏi thăm tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Đợi đến khi Jernald nói với vợ cũ về căn nhà bỗng nhiên bốc mùi hôi thối khủng khiếp, Catherine đề nghị giảm việc số tiền bồi thường ly hôn để đổi lấy ngôi nhà.
Cảm thấy tình huống không thể tệ hơn được nữa, Jernald quyết định bán căn biệt thự cho vợ cũ với giá 1/10 giá trị ban đầu của nó. Tuy nhiên, Catherine phải ký giấy tờ ngay hôm đó. Catherine đồng ý, trong vòng một giờ, các luật sư của Jernald đã mang giấy tờ đến và thỏa thuận được hoàn tất.
Phụ nữ thông minh không đánh ghen để trả thù chồng, họ cao tay hơn nhiều
Khi bị phản bội, một số phụ nữ thường dùng nước mắt hay bạo lực để trả thù, tuy nhiên ngày nay phụ nữ thông minh không còn làm thế. Họ sẽ để người đàn ông ngoại tình vướng bận cuộc đời của họ nữa. Họ tìm cách để tân trang, làm đẹp cho chính mình.
Họ cũng chăm chỉ kiếm tiền và có cuộc sống hoàn toàn tự lập. Việc tự lập tài chính rất quan trọng, dù đã có chồng hay chưa. Hãy luôn tâm niệm một điều, tiền của đàn ông không phải là tiền của mình, đừng tiêu xài phung phí. Tiền của đàn ông đừng dùng cho mục đích riêng của mình, có ngày sẽ phải trả giá gấp đôi.
Ảnh minh hoạ
Chồng tệ quá thì buông, chẳng ai bắt bạn phải níu giữ. Phụ nữ mạnh mẽ yêu được buông được, cầm lên được bỏ xuống được. Người bỏ rơi bạn, bạn cũng nên dùng cách đó để buông bỏ họ.
Phụ nữ nên nhớ người thương mình, mình nên thương lại, người tệ bạc, mình phải tàn nhẫn gấp đôi. Nếu người thay lòng, bạn nên bớt hy sinh. Người bội bạc, bạn nên bớt quan tâm. Đó là vòng luẩn quẩn nhân quả ở đời, là những gì mà họ đáng nhận được khi phản bội một ai đó.
Theo Gia đình & Xã hội
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu12 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.