- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không phải người thứ 3, đây mới là lý do dễ khiến chồng bạn ngoại tình
Mệt mỏi vì bị kiểm soát, so sánh vợ/chồng với người khác,... là những lý do dễ dẫn đến việc ngoại tình trong cuộc sống hôn nhân.
Từ xưa đến nay, chủ đề ngoại tình chưa bao giờ cũ. Không phân biệt giới tính, xuất thân, trình độ, học vấn, dù ở trong mối quan hệ nào, với bất cứ ai đều có khả năng ngoại tình.
Chia sẻ về chủ để này, chuyên gia tâm lý Tuệ An cho biết, nếu chồng bạn ngoại tình, bạn tức giận chửi rủa anh ấy là người đàn ông tồi tệ, cũng giống như bao nhiều người đàn ông khác ngoài kia, lăng nhăng, khốn nạn… Bạn chì chiết, rủa xả để vơi bớt cơn giận dữ trong lòng mà bạn quên mất rằng đó là người đàn ông mà bạn đã chọn chứ có ai ép bạn phải chọn anh ấy đâu.
Trước khi anh ấy có người thứ 3, anh ấy đã là một người hoàn hảo như thế nào trong mắt bạn. Anh ấy đã từng yêu chiều bạn như thế nào, đã từng chăm sóc cho bạn và gia đình ra sao? Khi chuyện vỡ lở, bạn chỉ chăm chú vào lỗi lầm của anh ấy, bạn có từng tìm hiểu đến vấn đề vì sao anh ấy lại chọn con đường này không?
Anh ấy phản bội bạn, bạn rất đau, bạn rất thống khổ. Đúng vậy, có ai mà không đau, không khổ khi bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội. Nhưng rất ít người đủ tỉnh táo và bình tĩnh để suy xét toàn bộ vấn đề.
Chuyên gia tâm lý khẳng định rằng, không có quá nhiều người dám chấp nhận mình sai, mình cũng là một phần nguyên nhân trong toàn bộ vấn đề mình đang gặp phải. Chúng ta thích trò đổ lỗi. Khi đau khổ hay tức giận, ta tìm ngay ra ai đó hay thứ gì đó để đổ lỗi.
Người ta không chịu nhận trách nhiệm cho những cảm xúc và vấn đề của chính mình. Sau đó người ta bắt đầu giữ chặt lấy nó. Khi người khác muốn họ hãy suy nghĩ và tìm cách giải quyết thì họ cho rằng người đó không hiểu họ và không hiểu gì hết.
Thật ra, chỉ cần bạn bình tĩnh lại để tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra, người ấy ngoại tình là khi:
Mệt mỏi vì sự kiểm soát của bạn
Họ có sự mệt mỏi với sự kiểm soát của bạn, mệt mỏi với những dòng tin nhắn, những câu nói gần như tra hỏi họ đang ở đâu, đang làm gì.
Mệt mỏi trong mối quan hệ mà trong đó, họ không cảm nhận được sự tin tưởng từ chính người yêu thương, người bạn đời của họ.
Không nhận được sự ghi nhận từ bạn
Họ đã cố gắng thật nhiều nhưng không nhận được sự ghi nhận từ bạn. Họ đi làm cả tháng trời cầm tiền về cho bạn, nhưng bạn chỉ nhận mà không hỏi han gì, có khi còn phàn nàn sao ít thế, hay giấu bớt hoặc cho em nào rồi.
Không được lời cảm ơn, khen ngợi, quan tâm họ có mệt hay không thì thôi, đằng này còn dò hỏi, nghi ngờ thì người nào vui cho được.
So sánh họ với người khác
Bạn so sánh họ với người này, người kia, chồng người ta, và có lẽ còn có cả người yêu cũ của bạn.
Đàn ông, tính nam nhân cao, họ luôn muốn họ là một tồn tại hoàn hảo, mạnh mẽ nhất trong lòng của người họ thương, và chính chúng ta cũng vậy thôi, đâu ai muốn bị so sánh này nọ với một người nào khác đâu, đã thế mình còn không bằng cái người so sánh cùng kia nữa thì ai mà chịu nổi.
Bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ
Bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ, bạn mong cầu họ phải hoàn hảo. Chính bạn còn có điểm này, điểm kia không hoàn hảo nên đừng mà yêu cầu người ấy của bạn cao thế. Vậy nên khi mà bạn vẫn dậm chân tại chỗ nhưng lại luôn ép người ấy của bạn phải trở nên tốt đẹp hơn ấy.
Và khi họ đã thật sự tốt lên thật đấy, có thể đó chính là lúc họ sẽ bắt gặp được sự đồng điệu với người tốt hơn bạn chứ không đơn thuần là một mối quan hệ mà họ chỉ tìm để giải tỏa một chút áp lực thôi đâu.
Không có sự lắng nghe và thấu hiểu
Cái tôi quá cao, không có sự lắng nghe và thấu hiểu. Vợ chồng thường là sự bù trừ cho nhau, khi người này nóng lên người kia cần mềm mỏng xuống. Điều này không có nghĩa là bạn phải nhẫn nhục, chịu đựng gì, mà chỉ là đàn ông họ từ khi được sinh ra họ đã có tính mạnh mẽ, cứng rắn còn phụ nữ đã có sẵn sự dịu dàng từ trong xương cốt.
Nên khi cả hai xảy ra tranh cãi, chỉ cần bạn tinh tế, bao dung chấp nhận bước xuống một chút thì quan hệ của vợ chồng bạn sẽ dịu đi rất nhiều.
Vậy nên, khi một cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc thì không có ai là hoàn toàn sai và cũng không có ai là hoàn toàn đúng. Đừng vội oán trách. Hãy bình tĩnh, quay về nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề, nhìn nhận lại quá khứ đã từng có của cả hai, và nhìn nhận lại chính mình bạn nhé!
Theo GIáo dục & thời đại
-
Yêu3 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu20 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu22 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...