- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không phải sắc đẹp, đây mới là điều khiến đàn ông bị hấp dẫn về tình dục
Phát hiện gây sốc này là của các nhà khoa học Hà Lan. Điều đó cũng có nghĩa là khi một anh chàng gặp một cô gái trẻ dù không đẹp, nhưng nếu được ưng thuận, thì chuyện “yêu” vẫn có thể xảy ra.
Mới đây, các chuyên gia Hà Lan đã tiến hành một thử nghiệm với những chàng trai trẻ từ 21-25 tuổi. Các tình nguyện viên được trò chuyện với một cô gái trong căn phòng khép kín khoảng mươi phút đồng hồ. Tuy tất cả các chàng trai đều đồng ý rằng cô gái đó không đẹp nhưng vào cuối cuộc thí nghiệm cho thấy, nồng độ hormone nam tính testosterone trong máu các chàng đều tăng trung bình 8%. Chứng tỏ rằng đối tác đã gây ra ít nhiều ham muốn trong họ, mặc dù cô ta không có gì là hấp dẫn lắm.
Yếu tố "lạ" chi phối nhiều đến rung động của đàn ông (Ảnh minh họa IT)
Theo các nhà khoa học, điều này chứng tỏ rằng với nam giới, sự hấp dẫn tình dục dường như không phụ thuộc vào đối tượng khách quan. Mặc dầu mục đích của cuộc khảo sát là tìm hiểu xem "kiểu phụ nữ nào" hấp dẫn hơn, chứ không nhằm khám phá ham tình dục của đàn ông. Hoá ra, huyền thoại về các cô gái tóc vàng hấp dẫn hơn những cô gái tóc đen hay hạt dẻ, từng được cường điệu trong các cuộc thăm dò ý kiến trước đây đã sụp đổ hoàn toàn. Thật ra bất kể tóc màu gì đều hấp dẫn hết, chỉ cần mới lạ và chưa quá già.
Nhiều người không đồng ý với quan điểm này, thậm chí còn cho nói thế là xúc phạm nam giới. Nhưng trong thực tế, các kết quả của thí nghiệm vẫn xác nhận đàn ông thực sự bị hấp dẫn bởi tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Các nhà khoa học lưu ý rằng chức năng chính của testosterone là để cuốn hút đối tác tình dục. Vì vậy, sự gia tăng nồng độ của nó là một phản ứng bản năng của cơ thể đàn ông, nó được kích hoạt từ hệ thần kinh, khi họ cảm thấy bị hấp dẫn bởi một người khác giới.
Vài năm trước, cũng các nhà nghiên cứu Hà Lan với các chuyên gia của Đại học Amsterdam đã tiến hành nghiên cứu trên một nhóm sinh viên tình nguyện bằng cách sử dụng hình ảnh của một thiết bị cộng hưởng từ có khả năng quét và ghi lại các hoạt động của não, đã phát hiện đàn ông dễ yêu hơn phụ nữ rất nhiều. Họ có thể rơi vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong khi nữ giới rất hiếm khi như vậy.
Đàn ông dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên hơn phụ nữ (Ảnh minh họa IT)
Hai giáo sư trưởng nhóm nghiên cứu, Mark Van Woot và Joanna Van Hoof khẳng định: "Đàn ông có khả năng rơi vào tình yêu chỉ trong một phần nhỏ của giây". Theo họ, chức năng này là kết quả của sự phát triển một đặc điểm di truyền từ tổ tiên loài người. Thiên nhiên đã “cài đặt” trong người đàn ông nói riêng và các con đực nói chung, khả năng tình dục mạnh mẽ để đưa ra quyết định nhanh chóng với một đối tác thích hợp, là cần thiết cho sự thụ thai trong thời gian ngắn nhất
Các nhà khoa học cũng nhận thấy, phụ nữ không “tăng tốc” nhanh như đàn ông. Họ cần thời gian cân nhắc, trước khi có một quyết định ưng thuận. Não bộ phụ nữ không đưa ra câu trả lời ngay lập tức cho dù khi họ gặp một anh chàng đẹp trai. Các chuyên gia cho rằng đó cũng là do đặc thù của quá trình tiến hóa, vì phụ nữ rất cần sự tin tưởng vào một đối tác có khả năng bảo vệ và cung cấp những gì cần thiết cho một gia đình tương lai, và không bỏ rơi họ khi phải nuôi con nhỏ.
Nhà khoa học Mark Van Woot không hề phê phán lối yêu theo kiểu “chớp nhoáng” của đàn ông mà còn cho rằng xu hướng đó của người đàn ông đối với phụ nữ là cần thiết của quá trình tiến hóa.
Tổ tiên chúng ta đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể nhân "gien" của mình. Tất nhiên đàn ông thời hiện đại khác ngày xưa, bởi họ biết mỗi lần “gieo giống” có thể kéo theo nhiều hệ lụy.
Từ những kết quả nghiên cứu trên đây có thể rút ra điều gì? Phải chăng phụ nữ không nên chủ quan khi tin rằng mình đẹp hơn, tốt hơn hay kể cả trẻ hơn một đối thủ nào đó muốn tiếp cận người đàn ông của mình.
Có người còn nghĩ chồng họ “có mà điên”, khi đã có vợ đẹp thế sống kè kè bên cạnh, còn thiết gì một cô ả chắc chắn là không hơn mình được mặt nào?
Nếu bạn nghĩ thế là chưa hiểu đàn ông đâu!
Theo Dân Việt
-
Yêu1 giờ trướcNhững lúc vợ chồng quan hệ, 'cậu nhỏ' của anh không ‘cương cứng’ được. Khi vào viện kiểm tra, anh đã rất bất ngờ trước lý do gặp phải.
-
Yêu4 giờ trướcCâu nói của mẹ chồng khiến cô buồn tủi.
-
Yêu7 giờ trướcCâu hỏi đặt ra là liệu thời gian tạm dừng có thực sự hiệu quả, có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn về lâu dài hay sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ?
-
Yêu9 giờ trướcChia sẻ Vì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền. Sau ngày cưới con, bị âm mất 20 triệu, tôi hỏi vay tiền mừng của vợ chồng con trai.
-
Chồng xuýt xoa khen vợ hàng xóm đã đẹp còn ngọt ngào, tôi hỏi nhẹ một câu khiến nụ cười anh tắt ngấmYêu1 ngày trướcTrước nay tôi nghĩ nhường chồng đi đâu mà thiệt nhưng câu nói vô tâm này của anh đúng là làm tôi tức nước vỡ bờ.
-
Yêu1 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu1 ngày trước"Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.
-
Yêu2 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu2 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Yêu2 ngày trướcCư dân mạng bật cười khi thấy cảnh tượng này. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã được bà mẹ này giải quyết chỉ trong 3 giây.
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi trải qua hoạn nạn này, mối quan hệ của hai vợ chồng anh Huy càng trở nên tốt đẹp hơn.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn cô gái đứng bên cạnh con rể, tôi hiểu hết mọi chuyện. Ngay khi về đến phòng, tôi nhắn tin mắng con rể một trận, nó chỉ im lặng.