- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Khúc ngoặt” của người mẹ đơn thân
Trước, một mình mẹ nuôi cô lớn. Giờ, cô cũng lại một mình nuôi con.
- Clip: Cô gái bắt bạn trai quỳ giữa phố rồi túm tóc, tát bôm bốp chất vấn 'Tại sao anh dám đưa cô ta về nhà?'
- Sau đêm mặn nồng với đàn ông mới quen, cô gái khiến nhiều người khó hiểu khi đăng đàn công khai... mình là 'tiểu tam'
- Đưa vợ đi du lịch nước ngoài, bất ngờ nhận được một cuộc gọi điện thoại, tôi bỏ rơi cô ấy giữa đường
Mẹ cô bán cà phê, giải khát, bánh trái lặt vặt gần đường tàu. Mẹ cô không quan tâm đến đàn ông, sở thích của mẹ cô là đánh bài và mua vé số. Mẹ tin một ngày nào đó, vận may sẽ tới và hai mẹ con cô sẽ đổi đời. Cô cũng được gọi là may mắn vì mẹ nghiện cờ bạc nhưng vẫn lo cho cô học xong trung cấp du lịch và trở thành nhân viên phục vụ nhà hàng.
Nhưng cô vừa đi làm được ít bữa thì lỡ có thai với bạn trai. Bạn trai đang học đại học nên không muốn thừa nhận, bảo cô bỏ đứa con này đi. Nghe cô kể, mẹ trầm ngâm hút thuốc lá, bảo từ từ rồi tính.
Mấy hôm sau, mẹ bảo bà chủ nhà không có con, muốn cô giữ lại đứa bé để bà ấy nhận nuôi. Bà chủ cũng sẽ hỗ trợ một khoản chi phí. Cô nghĩ vậy cũng được, ít ra cũng không phải phá thai.
Khổ nỗi, đến ngày sinh, nhìn thấy hình hài bé xíu của con gái trong vòng tay, cô lại không thể nào dứt bỏ được. Cô đổi ý không cho con nữa khiến bà chủ nhà tức giận đòi lại tiền. Nhưng số tiền đó, mẹ cô đã tiêu hết từ lâu, giờ không biết lấy tiền đâu mà trả. Chủ nhà nhất quyết đòi cô trả tiền hoặc cho đứa bé nên hai mẹ con phải vay mượn khắp nơi. Trả tiền xong, chủ nhà cũng không cho thuê ở đó nữa.
Cũng may, một người bạn của mẹ đã giới thiệu cho một chỗ mới khá rẻ mà lại có thể buôn bán được. Mẹ cô ở nhà bán hàng, trông cháu, còn cô đi làm ở khách sạn, mọi thứ cũng dần dần ổn định trở lại.
Đến khi con gái cô được 2 tuổi thì mẹ cô thua bạc một khoản tiền lớn, phải bỏ đi nơi khác trốn nợ. Cô lại phải đưa con gái nhỏ chuyển nhà thêm một lần nữa để tránh chủ nợ của mẹ đến đòi. Ngày ngày, cô phải gửi bé ở nhà trẻ để đi làm kiếm cơm. Do công việc của cô ở khách sạn hay phải về muộn nên phải thuê thêm bà hàng xóm chiều chiều đi đón con về và cho con ăn.
Cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật nhưng cô vẫn thấy may mắn vì đã giữ con lại bên mình. Chỉ cần được bên con, được thấy con lớn lên mỗi ngày, cô lại có thêm nhiều động lực để cố gắng. Bình thường, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể một mình nuôi con cho nên khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cuộc sống của cô càng thêm điêu đứng. Hai năm dịch bệnh, khách sạn rất ít hoạt động và cô cũng thường xuyên không có việc làm, phải ở nhà tránh dịch.
Biết hoàn cảnh của hai mẹ con, ông chủ nhà trọ thương tình không lấy tiền nhà, còn tặng cho bé nhà cô hẳn một thùng sữa. Sau đó, ông chủ thường xuyên qua phòng quan tâm, hỏi han khiến cô từ chỗ cảm kích dần chuyển sang lo sợ, cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Quả nhiên, một hôm, ông ta bất ngờ ôm lấy cô, hứa hẹn sẽ giúp đỡ hai mẹ con cô hết mình nếu cô chiều ông ấy. Cô sợ hãi đẩy ông ta ra. Ông còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô. Nghĩ đến lời đề nghị của ông, cô thấy rùng mình.
Thấy thái độ bất hợp tác của cô, ông chủ nhà hậm hực rời đi, bảo cô hãy suy nghĩ kỹ kẻo hối hận. Cô ôm con vào lòng, nước mắt tuôn rơi vì tủi hổ. Cô không biết mình có thể lo nổi cho con nữa hay không. Bất giác, cô nghĩ đến bà chủ nhà ngày trước, hay là lại đem con cho bà ấy nuôi. Như vậy, con vừa được chăm sóc tốt mà cô cũng bớt đi gánh nặng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc rời xa con thôi, cô đã thấy lòng mình thắt lại. Lòng dạ cô rối bời, không biết phải làm gì vào lúc này.
Chẳng ai muốn phải nuôi con một mình và cũng chẳng có đứa trẻ nào muốn thiếu mẹ cha nhưng ở một số hoàn cảnh, người ta không có sự lựa chọn khác. Cô đã rất dũng cảm khi quyết định giữ lại đứa con dù cô biết rằng làm mẹ đơn thân là không hề đơn giản.
Không những thế, cô còn quyết định trở thành mẹ đơn thân khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới vừa học xong trung cấp trong khi cô hoàn toàn có thể để người khác nhận nuôi con như thỏa thuận ban đầu hoặc phá bỏ cái thai để bớt đi gánh nặng của tuổi trẻ, tương lai.
Điều đó cho thấy cô là một cô gái đầy ý chí, nghị lực và cũng đầy trách nhiệm, tình thương, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Ở vào tình cảnh này, không nhiều người có thể giữ được bình tĩnh.
Với ông chủ nhà, cô hãy khéo léo từ chối. Nếu không cô có thể chuyển đi nơi khác. Thanh Tâm tin rằng, cô sẽ đủ bình tĩnh để tìm ra giải pháp tốt nhất cho hai mẹ con. Chỉ cần cô giữ vững tinh thần, quyết tâm vươn lên, những điều tốt đẹp sẽ đến, hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Theo Phunuvietnam
-
Yêu4 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu9 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.