- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần hẹn đầu, cô gái đòi đi siêu thị mua đồ lấy được, bạn trai chạy mất dép
Câu chuyện "hò hẹn không ăn ý" được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người xôn xao. Kẻ nói thật đáng tiếc, lẽ ra họ có thể hiểu nhau hơn, người cho rằng "giải tán" có gì mà phải tiếc.
Hai người hẹn hò qua mai mối, họ gặp nhau tại một bữa tối đã được đặt trước trong nhà hàng. Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ, hai người chuyện trò rất cởi mở và cảm thấy khá hài lòng về nhau. Sau bữa tối, vì vẫn muốn ở bên đối phương nên họ rủ nhau vào siêu thị do cô gái nói muốn mua một ít đồ ăn vặt.
Vào đến siêu thị, cô gái bắt đầu lượn khắp các gian hàng đồ ăn và đi qua gian hàng nào cũng lựa đồ thả vào xe. Ban đầu chàng trai cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn cười đẩy xe đi theo bạn gái. Nhưng cô ấy càng lúc càng trở nên quá đáng khi nhặt tất cả những đồ ăn cô ấy nhìn thấy trên kệ cho vào xe, cứ như thể rất lâu rồi cô ấy không đi siêu thị.
Đẩy xe đi theo bạn gái được một hồi, gương mặt chàng trai từ tươi cười đã trở nên thay đổi, thái độ không còn được như trước đó.
Cô gái vẫn điềm nhiên mua sắm như thách thức, như muốn chơi anh chàng một vố đau. Chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ nhưng cô ấy dường như chưa có ý định ngừng nhặt tiếp. Không chịu đựng thêm nữa, anh chàng buông tay khỏi xe, quay đầu đi ra khỏi siêu thị, để cô gái ở lại một mình. Anh ta không sẵn lòng trả tiền cho cuộc mua sắm vô lý này.
Sau khi nhặt xong đồ, quay lại thấy bạn trai đã biến mất, nhìn đống đồ trên xe đẩy cô gái cũng hiểu ra vấn đề. Có lẽ anh chàng nghĩ mình phải trả tiền cho tất cả những thứ này và đã bỏ đi trong tức giận.
Có chút thất vọng, cô cho rằng đối phương quả là người không phân biệt được tốt xấu, lại quá tính toán và keo kiệt. Chỗ đồ này cô không hề mua cho mình, cô mua cho anh ấy và cũng không có ý định để anh ấy trả tiền. Dự định của cô là sẽ mang những thức ăn này đến chất đầy trong chiếc tủ lạnh ở căn hộ của anh ấy, như một món quà chăm sóc ngọt ngào của cô dành cho anh.
"Dù sao thì anh cũng không đáng được nhận điều đó, và tôi không sẵn lòng chiêu đãi anh những thứ này rồi", cô gái nghĩ thầm, thanh toán tiền rồi mang hết đồ về nhà.
Một số người khi nghe câu chuyện này cho rằng thật đáng tiếc, lẽ ra họ đã có thể hiểu nhau hơn và đến được với nhau.
Dưới con mắt của người đàn ông, khi đi hẹn hò, anh ta thường sẽ nghĩ rằng mình là người nên/phải chủ động chi trả cho tất cả các chi phí trong buổi hẹn. Nếu đối phương chỉ chọn một vài món đồ cô ấy yêu thích, có lẽ anh ta sẽ không tức giận, nhưng việc cô ấy mua sắm "điên cuồng" sẽ khiến anh ta sợ hãi.
Anh ta dễ cho rằng cô gái ấy thô lỗ, nhỏ nhen, và rẻ rúng. Nhìn vào một buổi hẹn hò mù mịt như vậy, tất cả những gì anh ta còn lại là chán ghét, vì vậy mới muốn bỏ đi.
Trong mắt của cô gái, đây lại là một buổi mà cô ấy muốn chiêu đãi bạn trai. Cô ấy đến siêu thị mua đồ, hoàn toàn là để đưa cho bạn trai và không có ý định yêu cầu bạn trai trả tiền.
Chàng trai rõ ràng đã hiểu lầm nên tức giận bỏ đi. Còn cô gái cảm thấy tức giận vì bị hiểu lầm nên buổi hẹn hò đi vào ngõ cụt. Nếu hai người giao tiếp nhiều hơn một chút, nếu cô gái nói rõ ý định tốt đẹp của mình, nếu chàng trai không bốc đồng, thì xung đột này sẽ không xảy ra.
Song một số ý kiến khác lại cho rằng, cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra theo hướng đó cũng hay. Ít ra thì nó cũng phản ánh một sự tính toán không hề nhẹ của anh chàng khi đi với bạn gái. Nếu anh ấy coi trọng cô ấy, xác định cô ấy chắc chắn sẽ trở thành bạn gái của mình, là người phụ nữ của mình, thì nuông chiều cô ấy một chút trong lần đầu hò hẹn đâu có sao, nhất là khi ban đầu họ đã tỏ ra rất ưng ý về nhau như vậy. Người không muốn cho đi thì tốt nhất cũng đừng nên nhận lại.
Theo Dân trí
-
Yêu7 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu15 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.