- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy vợ sau khi “cắm sừng” người yêu gắn bó 7 năm, người đàn ông nhận quả báo sớm chỉ sau 1 câu nói của chị họ
Sau khi “cảm nắng” và đi qua giới hạn với cô gái khác, người đàn ông đã phản bội người yêu gắn bó với mình suốt 7 năm để lấy vợ vì cô gái kia có bầu. Không ngờ quả báo đến sớm khi một ngày kia anh ta phát hiện mình chỉ là người “đỏ vỏ” cho vợ.
- Vợ thi trượt bằng lái xe lần 3, chồng ra sức động viên nhưng pha "lật mặt" sau lưng mới đáng bàn
- Tự nhận bản thân rất tiến bộ nhưng cứ ám ảnh điều này ở vợ sắp cưới, thanh niên nhận hàng loạt chất vấn ngược
- Quan tâm nhiệt tình nhưng đối phương không tỏ tình, cô gái chủ động hỏi thẳng, ai ngờ nhận về câu trả lời không thể tổn thương hơn
Mới đây trên mạng xã hội lan truyền tình huống đau thương của một người đàn ông khi phát hiện ra đứa con do vợ mình sinh ra lại không phải con ruột của mình. Thế nhưng sau khi theo dõi toàn bộ câu chuyện, thay vì đồng cảm và chia sẻ, hầu hết cư dân mạng lại cảm thấy hả hê vì đúng như chủ top tự nhận định, anh ta đang nhận quả báo.
Nguyên văn câu chuyện nhau sau:
“Quả báo là có thật... chỉ có điều nó đến sớm hay muộn thôi!
Mình có lẽ phải gọi đây là quả báo. Cách đây 6 năm, mình đã cắm sừng người yêu cũ mình - 1 người đã từng bên mình từ năm lớp 12 cho tới khi ra trường 2 năm là 7 năm bên mình. Từ hồi mình còn là thằng sinh viên đến khi ra trường có công ăn việc làm đầy đủ, đã từng làm rất nhiều, hi sinh rất nhiều vì mình…để mình theo vợ mình hiện tại.
Ngày ấy ban đầu với vợ mình hiện tại chỉ là cảm nắng nhưng sau đó 2 đứa đã đi qua giới hạn và vợ mình mang bầu. Chúng mình quyết định việc tiến tới hôn nhân và mình phải nói sự thật nghiệt ngã ấy với người yêu cũ rằng mình sai, chính mình đã là người chủ động thích vợ mình khi ấy, và chính mình cũng là người đã làm việc ấy không dùng biện pháp khiến vợ mình mang bầu. Người yêu cũ mình lúc ấy đau khổ mất 5 hay 6 tháng gì đó nhưng mình không thể còn cách nào khác. Mình nghĩ nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Giờ cô ấy đã ổn, có 1 cuộc sống mới, với 1 người chồng vừa điển trai, vừa giàu có lại có 1 nụ cười duyên. Thôi như vậy là tốt rồi…
Nhưng đau đớn thay, chỉ vì 1 câu nói của chị họ:
- Sao tao nhìn đi nhìn lại thấy nó không giống mày thế?
Mà mình đi thử ADN của con mình và mình thì phát hiện ra… con mình lại không phải là con mình. Hóa ra đây là con của người đàn ông khác với vợ mình. Đồng nghĩa với việc khi ấy vợ mình vừa qua lại với mình vừa qua lại với người đàn ông khác.
Càng nghĩ càng thấy buồn, hóa ra bao lâu nay mình bị lừa. Hóa ra quả báo là có thật, mình cứ nghĩ sau lần chia tay ấy, rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng nhưng mình đã nhầm…đắng cay! Giờ cũng ko biết phải làm thế nào, làm lớn chuyện thì mọi người bảo mình ngu, mà không làm gì thì đây đâu phải con mình…”.
Như vậy, người đàn ông này từng có người yêu gắn bó suốt 7 năm, người đó đã hy sinh rất nhiều vì anh ta. Nhưng anh ta đã phản bội cô khi thích và đi qua giới hạn với người con gái khác khi họ vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương. Và rồi, khi kẻ thứ 3 có bầu, anh ta sẵn sàng bỏ rơi người yêu để kết hôn… Sau đó, khi đứa trẻ được sinh ra, từ lời thắc mắc của người chị họ rằng tại sao đứa trẻ không giống bố, anh ta đã phát hiện ra sự thật phũ phàng nhất, không chỉ bị vợ lừa dối mà anh còn là kẻ thế thân đổ vỏ cho người đàn ông khác của vợ...
Thay vì an ủi hay động viên khổ chủ, hầu hết cư dân mạng lại thấy thỏa mãn, thậm chí mát lòng mát dạ vì những gì anh ta phải đối diện, bởi lẽ tổn thương và cay đắng anh ta gây ra cho người yêu cũ là quá lớn.
Nhiều người nhận định cuộc sống luôn có luật nhân quả và đây chính là quả báo hoàn toàn xứng đáng mà người đàn ông này phải nhận, không sớm thì muộn, để trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ.
Đây cũng là bài học nhãn tiền cho bất kỳ ai, khi yêu hay làm bất kỳ việc gì cũng cần suy xét thật cẩn thận, lường trước hậu quả để tránh phải hối hận về sau.
Tuy nhiên, trước câu hỏi cay đắng của người đàn ông cuối bài thì không mấy ai để lại lời khuyên, bởi thực chất bế tắc này nên giải quyết ra sao thì chỉ có chủ top mới có thể quyết định được.
- "Nếu còn yêu vợ và có thể tha thứ thì tiếp tục, còn nếu không thể chấp nhận được thì chia tay. Cái này tự anh quyết định thôi, sợ bị nói ngu mà ấm ức cả đời thì cũng khổ lắm..."
- "Công sinh không bằng công dưỡng. Nếu vợ bạn tốt, gia đình hạnh phúc thì hãy tiếp tục xây dựng và gìn giữ hạnh phúc ấy để gieo trái ngọt. Con bạn cũng sẽ vẫn là con bạn, biết ơn bạn...".
- "Bạn biết đó là quả báo tức là cũng còn chút liêm sỉ. Tôi chẳng biết khuyên bạn ra sao trong trường hợp này, nhưng làm gì thì làm cũng đừng để sau này lại phải nhận quả báo ần nữa...".
Đó là quan điểm cá nhân của một số cư dân mạng. Mong rằng chủ top sẽ sớm tìm ra con đường sáng nhất cho mình để tương lai có thể an yên và hạnh phúc hơn.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu7 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu11 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.