- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Liệu một người phụ nữ có thể chung thủy khi chồng không ở bên trong thời gian dài? Ba cô gái nói sự thật
Ngày nay, việc vợ chồng xa nhau từ lâu ngày không còn hiếm, đặc biệt là vì vấn đề cơm, áo, gạo tiền. Trong hoàn cảnh bình thường, chồng đi kiếm tiền bên ngoài, còn vợ ở nhà chăm sóc gia đình và con cái.
Những cặp vợ chồng thực sự tốt về cơ bản có thể đồng hành cùng nhau, không bao giờ rời xa và cùng nhau duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đây cũng là trạng thái mà nhiều cặp vợ chồng mong đợi.
Tuy nhiên, trên thực tế điều này khá khó khăn. Đó không phải là vấn đề về mối quan hệ mà bị ảnh hưởng bởi sự xa cách lâu dài và nhiều yếu tố khác.
Ở góc độ của người phụ nữ, không được chồng ở bên thực sự rất đau khổ, nỗi cô đơn trong lòng khó xua tan khiến cuộc sống trở nên khá nhàm chán. Vậy, nếu lâu ngày không có chồng bên cạnh, liệu người phụ nữ có thể giữ được sự chung thủy trong hôn nhân? Ba người phụ nữ sau đây đã nói lên sự thật.
Cô Dương: Dù rất cô đơn nhưng sẽ không phản bội chồng
Vợ chồng cô Dương kết hôn được 5 năm thì đã ra nước ngoài sống được 3 năm. Chồng cô đi làm ở tỉnh khác, cô ở nhà chăm sóc con cái. Hơn nữa, cô cũng hiểu kiếm tiền bây giờ không dễ dàng, lương ở nhà rất thấp, ra ngoài sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Để sau này có cuộc sống tốt hơn, trước tiên cô Dương chỉ có thể chịu đựng nỗi cô đơn, để chồng yên tâm kiếm tiền. Cô chưa bao giờ nói với chồng những khó khăn trong nhà mà luôn một mình gánh vác. Mỗi lần anh hỏi cô có khỏe không, cô luôn nói không sao, còn bảo chồng đừng lo lắng, mọi việc ở nhà vẫn ổn. Khi được hỏi liệu cô có thể trung thành với hôn nhân hay không, cô nói rằng mặc dù cô đơn nhưng cô sẽ không bao giờ phản bội chồng mình.
Cô cũng từng chứng kiến nhiều phụ nữ ra ngoài tìm nhân tình vì không có chồng bên cạnh nhưng cô cho rằng chuyện này đáng xấu hổ và không có đạo đức.
Bây giờ cô chỉ mong chồng sớm về nhà. Dù cuộc sống có vất vả hơn nhưng tiền anh kiếm được cũng đủ sống, gia đình được ở bên nhau là điều hạnh phúc nhất.
Cô Ning: Chồng tôi không bao giờ quan tâm đến tôi, tôi ngoại tình vì bất lực
Vợ chồng cô Ning lấy nhau 7 năm, chồng cô đi làm xa quanh năm, ít khi quan tâm đến cô.
Cô Ning cho biết mỗi khi chồng vắng nhà, cô phải một mình cáng đáng mọi việc, nhất là khi không có tiền, thực sự đau khổ. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ, và đôi khi cô ấy dễ bị tổn thương, nhưng chồng chưa bao giờ quan tâm đến cô ấy.
Hai năm đầu khi chồng đi làm xa, chồng cô đều đặn chuyển tiền cho cô Ning, nhưng sau đó thì không đúng hẹn nữa. Tuy nhiên, trong nhà có ba miệng ăn, làm gì cũng cần tiền, cô có thể làm được gì đây?
Nhiều lúc tủi quá, cô cúi mặt đi hỏi vay người cùng làng. Cô không muốn, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ phẩm giá của mình để được sống. Vì chuyện này, cô ngoại tình với người đàn ông cho cô vay tiền nhưng thực chất cô làm vậy vì bất lực, người chồng vô trách nhiệm, thờ ơ với gia đình.
Nếu không có con thì có lẽ cô đã bỏ chồng lâu rồi, anh ta không quan tâm đến cô, không chu cấp bất cứ thứ gì cho gia đình khiến cô không còn hy vọng.
Cô Lý: Mọi chuyện đều do sự không chung thủy của chồng
Cô Lý và chồng kết hôn được 14 năm, chồng đã đi làm xa được khoảng 10 năm nay, số lần về nhà mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cho biết nếu chồng kiếm tiền tốt ở bên ngoài, bản thân nhất định sẽ chăm sóc gia đình và các con thật tốt, không nghĩ ngợi gì.
Tuy nhiên, chồng khiến cô thất vọng quá nhiều. Đến năm thứ 5 xa nhà, qua người trong làng cô mới biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc đó, cô Lý như sắp gục ngã, một mình vất vả làm việc nhà, một mình nuôi con, chăm lo nhà cửa nhưng thứ nhận lại là sự bội bạc của chồng.
Cô Lý vốn muốn ly hôn nhưng bố mẹ chồng lại nhỏ giọng năn nỉ cô đừng bỏ đi, thậm chí còn mắng mỏ chồng cô khiến cô lại mềm lòng.
Ngoài ra, vì suy nghĩ cho con cái nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, dù không bỏ nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng. Giờ đây, cô và chồng như người xa lạ, hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa. Cô không muốn nhìn chồng thêm nữa, sẽ không bao giờ yêu anh ta nữa. Mọi sự vô cảm của cô đều bắt nguồn từ sự không chung thủy của chồng.
Vì điều này, khi cô gặp một người đàn ông khác, hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.
Cô nói rằng cô không nghĩ có gì sai với việc ngoại tình này, thói trăng hoa của chồng khiến cô cảm thấy không thể bình tĩnh và sự phản bội của cô là chính đáng.
Cuối bài:
Thật vậy, nếu vợ chồng sống xa nhau lâu ngày, nếu người chồng không kịp thời quan tâm chăm sóc vợ, thậm chí bỏ bê vợ thì người vợ dễ cảm thấy lạnh nhạt, lâu dần, mối quan hệ sẽ tự nhiên phai nhạt.
Nếu có điều kiện thì tốt nhất nên thường xuyên ở bên cô ấy, bởi chỉ khi ở bên, người đàn ông mới cảm nhận được hương vị của tình yêu, đó là thứ một người phụ nữ cần nhất.
Chỉ khi cả hai bên nhau, có niềm tin vững chắc mới có thể chống lại sự cám dỗ của thế giới bên ngoài. Lúc này, họ mới có thể không vượt qua ranh giới cuối cùng của hôn nhân và duy trì sự trung thành, toàn vẹn của hôn nhân.
Những cặp vợ chồng muốn sống xa nhau trong một thời gian dài phải nỗ lực nhiều hơn để cùng nhau quản lý tốt cuộc hôn nhân của mình.
Theo Công lý
-
Yêu3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu14 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu16 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu18 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...