Lúc ôm con rời khỏi nhà, tôi gọi cho nhân tình của chồng để "bàn giao" người đàn ông tệ bạc

Chồng biết vợ có bầu chẳng hề vui vẻ còn trách để lỡ kế hoạch.

Trước đây tôi là cô gái khá xinh xắn và có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Tiến. Nhưng khi ấy, Tiến chẳng có gì nổi bật nên tôi không quan tâm và để mắt. Chỉ đến khi bắt gặp bạn trai tôi yêu bắt cá nhiều tay thì khi ấy mới suy sụp hoàn toàn. Chính lúc này Tiến đã đến bên an ủi và chăm sóc khiến tôi cảm động yêu Tiến lúc nào chẳng hay.

Sau đám cưới, chúng tôi có tin vui luôn nên càng hạnh phúc. Những ngày bầu bí, chồng chăm sóc tôi từng ly từng tí. Không yên tâm khi tôi bầu bí đi làm, anh còn dành thời gian đưa đón vợ hàng ngày cho tới khi tôi đến ngày sinh nở ở nhà.

Sau sinh, con quấy khóc nhiều, nhà lại không có ai chăm nên anh động viên vợ ở nhà. Sau cân nhắc, tôi tự nguyện xin nghỉ việc ở nhà nội trợ và chăm con nhỏ. Nhưng khi ở nhà tôi mới biết là sai lầm vì thành người sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Chi tiêu thứ gì dù nhỏ nhất cũng phải ngửa tay xin trong khi chồng càng thiếu đi sự tôn trọng với vợ so với trước đây.

Thậm chí khi con mới được hơn 2 tuổi tôi còn phát hiện anh ngoại tình với người phụ nữ khác. Dù không xinh đẹp nhưng nhân tình của chồng trẻ trung, khéo léo và nóng bỏng. Có lẽ vì vậy mà chồng tôi mê mệt cô ta quên cả lối về với vợ con.

Lúc ôm con rời khỏi nhà, tôi gọi cho nhân tình của chồng để bàn giao người đàn ông tệ bạc-1

Khi muốn ly hôn chồng nhất lại là lúc tôi phát hiện mình lỡ có bầu lần 2 với anh. Dù biết khó khăn nhưng tôi vẫn quyết giữ lại đứa con này. Chồng biết vợ có bầu chẳng hề vui vẻ còn trách để lỡ kế hoạch. Anh lúc nào cũng làu bàu, chì chiết vợ:

“Có mỗi cái việc tránh thai cũng không làm được thì cô còn làm được việc gì, đúng là ăn hại”.

Cũng trong thời điểm vợ chồng hay cãi nhau nhau vậy thì anh càng năng đến bên bồ. Anh thậm chí đi vài ngày qua đêm không thèm về nhà. Tôi nói anh dừng lại thì anh thách thức:

“Nếu cô thấy ngứa mắt quá thì có thể ly hôn. Nhưng tôi cảnh báo, khôn hồn thì cứ để yên mọi chuyện như vậy, ly hôn ngữ ăn bám như cô làm gì có tiền mà nuôi con”.

Bị chồng đe dọa, tôi gắng gượng nhẫn nhịn sống qua ngày. Một mặt tôi dành thời gian gửi con đi lớp, mặt khác tôi bắt đầu xin việc trở lại. Khi đã qua 2 tháng thử việc và được nhận vào làm chính thức với mức lương ổn định, tôi viết đơn ly hôn đã ký sẵn rồi để lại trên bàn. Ngày ôm con rời đi, tôi gọi điện cho nhân tình của anh bảo:

“Tôi bố thí cho cô gã đàn ông không đáng 1 xu. Đời còn dài, cô cứ từ từ mà tận hưởng”.

Nói rồi tôi bế con rời khỏi nhà, rời khỏi người chồng phụ bạc để đi thuê trọ, ổn định dần cuộc sống. Nhưng có lẽ do thời gian vừa rồi quá lao lực khi phải nỗ lực đi thử việc và stress khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình nên tôi đã có dấu hiệu dọa sảy thai. Thế nhưng tiền trong người chỉ vừa đủ lo cho 2 mẹ con 1 tháng trước khi có lương, tôi còn chưa có tiền để đi khám mặc dù rất lo lắng. Không biết thai 9 tuần bị dọa sảy có nguy hiểm không?

Thai 9 tuần có dấu hiệu dọa sảy nguy hiểm không?

Thông thường dọa sảy thai chỉ xuất hiện phổ biến ở 3 tháng đầu thai kỳ hoặc có thai từ 4-6 tháng, cổ tử cung chưa mở, khi trứng được thụ tinh làm tổ vào tử cung chưa chắc chắn nên thai sẽ dễ bị bong ra. Sau đó, hiện tượng này sẽ không còn phổ biến nữa. Khi thai nhi được 6 tháng tuổi, sản phụ bị đau bụng chuyển dạ mà cổ tử cung chưa mở là dọa đẻ non.

Hiện tượng dọa sảy thai có thể xảy ra do các nguyên nhân như:

- Bất thường về nhiễm sắc thể, bất đồng nhóm máu mẹ con.

- Sản phụ mắc các bệnh về sốt cao, suy tim, bệnh về tử cung, sẽ tăng nguy cơ mắc dọa sảy thai.

- Mẹ bầu bị suy nhược do lao động quá sức, ăn uống thiếu chất.

Thai 9 tuần, nếu có các triệu chứng đau bụng hoặc ra máu âm đạo là dấu hiệu dọa sảy. Vì thế cần đi khám chuyên khoa sản để tư vấn, kiểm tra cụ thể và có kế hoạch điều trị phù hợp.

 

Theo Báo PNTĐ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisonggiadinh.baophunuthudo.vn/chuyen-gia-dinh/luc-om-con-roi-khoi-nha-toi-goi-cho-nhan-tinh-cua-chong-de-ban-giao-nguoi-dan-ong-te-bac-c73a28032.html

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.