- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn nhưng vẫn sống ở nhà chồng cũ, buổi đêm thấy anh ta hạnh phúc, tôi rất buồn
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng cũ, thỉnh thoảng Huệ sẽ trở lại phòng ngủ cũ, dành cả đêm bên anh. Cho đến một hôm...
Huệ cùng chồng cũ - Vương - ly hôn, nguyên nhân không rõ ràng nhưng nói chung là không thể sống cùng nhau. Theo thỏa thuận giữa đôi bên, ngôi nhà thuộc về chồng cũ, mọi thứ khác thuộc về Huệ. Cũng may chồng cũ tương đối hào phóng, nghĩ đến sau khi ly hôn Huệ tạm thời không có chỗ ở, anh đồng ý cho cô ở lại nhà. Điều này khiến Huệ vô cùng biết ơn.
Ngày mới ly hôn, vợ chồng cũ sống cùng nhau có chút lúng túng. Nhưng chồng Huệ là người rộng lượng, anh thường tự mua thức ăn về, nấu những món thật ngon rồi bảo cô ăn cùng. Trên thực tế, chồng cũ vốn là người hay lam hay làm, trước đây cũng vậy, mỗi lúc tan tầm đều sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn. Bây giờ mặc dù không phải là vợ chồng nhưng thói quen của anh không thay đổi, thậm chí nấu nướng dường như còn ngon hơn. Ngoài ra, mỗi khi Huệ gặp khó khăn, anh cũng sẽ chủ động giúp.
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng cũ, thỉnh thoảng Huệ sẽ trở lại phòng ngủ cũ, dành cả đêm bên anh. Dù sao cũng từng là vợ chồng, chuyện như vậy không có gì là lạ. Hơn nữa, làm loại chuyện như vậy, cũng khiến Huệ thấy hạnh phúc hơn. Mà chồng cũ của cô dường như với khoản này cũng ngày càng tốt. Đôi khi Huệ sẽ tự hỏi bản thân rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người nên gọi tên là gì. Có lẽ chỉ đơn giản là cô còn trẻ, mới 30 tuổi nên nhiều khi cảm tính chiến thắng lý tính. Thậm chí Huệ còn cảm thấy dường như cô lại tìm thấy tình yêu đích thực của mình một lần nữa, ngày càng có hảo cảm với chồng cũ, hy vọng mối quan hệ sẽ tốt hơn.
Điều làm Huệ buồn là trong khi cô đắm mình trong hạnh phúc, chồng cũ lại giáng một gậy khiến cô tỉnh cả người. Anh ta đưa một người phụ nữ về nhà qua đêm. Hôm đó, nghe tiếng hai người bọn họ vui vẻ ở phòng bên cạnh, Huệ mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, chồng cũ vẫn vào bếp nấu ăn và mời cô ăn tối cùng anh. Huệ không thể không mở miệng hỏi: “Anh có bạn gái từ khi nào? Sao không nói với em?”. Hỏi xong, Huệ liền hối hận. Cô có tư cách gì mà đòi hỏi chồng cũ phải nói với mình? Nhưng chồng cũ vẫn đáp lại Huệ: “Sau ly hôn, anh vẫn luôn tìm kiếm bạn gái. Hy vọng sẽ tìm thấy người thích hợp để tái hôn”. Những lời này thực sự không có gì sai nhưng trong lòng Huệ rất đau.
Càng làm cho Huệ bất ngờ chính là có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Chồng cũ thường xuyên đưa bạn gái về qua đêm, hơn nữa xem ra anh ta không chỉ có một bạn gái. Huệ nhẩm tính cũng phải ít nhất là 4 người. Vấn đề là Huệ không những phải chịu đựng sự dày vò của những âm thanh ám muộn ở phòng bên cạnh mà có khi còn bắt gặp họ trong phòng tắm! Điều này khiến cô vô cùng xấu hổ!
Rất nhiều lần, Huệ muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng cũ, hy vọng anh có thể bận tâm đến cảm xúc của cô, cũng hy vọng cuộc sống riêng tư của anh ta thu hẹp một chút. Nhưng sau đó vẫn là không biết nên lấy thân phận gì để nói. Hai người đã ly dị, bây giờ chồng cũ độc thân, miễn là anh ta muốn, đều không có vấn đề gì.
Huệ thực sự không qua được cửa ải tâm lý này. Mỗi ngày, nhìn thấy vẻ hạnh phúc của chồng cũ, cô cảm thấy rất buồn. Cô nên làm gì?
***
Rất nhiều phụ nữ như vậy, sau khi kết hôn, vì một số chuyện, đôi khi là nhỏ nhặt mà ly hôn, sau đó lại thấy hối hận. Đàn ông lại khác, đa phần một khi xác định đường ai nấy đi là sẽ không còn vương vấn, sẵn sàng tìm cho mình một người đồng hành khác.
Sau ly hôn, sai lầm của Huệ là vẫn ở lại và sống chung với chồng cũ. Sau khi sống chung thì bị vấn đề sinh lý mà dây dưa với chồng cũ. Tuy nhiên, có lẽ lúc này chuyện nồng cháy trên giường của họ không còn là vì yêu nữa mà chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau. Huệ cho rằng có lẽ giữa vợ chồng cô vẫn còn tình cảm, hy vọng mối quan hệ trở nên tốt đẹp, thậm chí có thể quay lại với nhau. Nhưng chồng cô rất thẳng thắn nói rằng sau ly hôn, anh đã luôn tìm kiếm đối tượng khác để kết hôn. Với kiểu “đồng sàng dị mộng” này, không hiểu vì sao Huệ vẫn còn cố đấm ăn xôi ở lại nhà chồng cũ cho bằng được. Dù có khó khăn đến đâu, cô cũng cần xác định ranh giới rõ ràng rằng hai người đã là người cũ của nhau, Huệ nên dọn ra ngoài và sống cuộc đời của riêng cô! Đó là giải pháp đúng đắn nhất!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.