- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Màn chia tay thu hút 25 nghìn like của cô gái bị chê bai đặc điểm trên cơ thể, trước khi quyết định ra đi còn cho gã đàn ông “biết thế nào là lễ độ”
"Chưa ngồi ăn được mấy thì anh lại bắt đầu nhìn da mình rồi nói: ‘Em nhìn bạn anh kìa, da nó trắng mặc cứ sáng bừng lên, nhìn em trông chỉ nổi mỗi cái váy…'", cô gái kể.
- Chàng trai quyết định chia tay đúng ngày lễ Tình yêu vì biết bí mật thực sự của việc bạn gái từ chối "nhìn vào chỗ nhạy cảm"
- Câu chuyện "cho 10 tỷ để chia tay người yêu" và lời sau cuối nhức nhối của cô gái khiến nhiều đàn ông bừng tỉnh
- Vừa chia tay, Phillip Nguyễn đã khoe ảnh ăn tối cuối tuần với một cô gái, bóng phản chiếu trong kính trông quen quen?
Đôi khi, đàn ông thoải mái thể hiện sự vô duyên của mình mà chẳng cần quan tâm đến người yêu hay vợ của mình đang có suy nghĩ thế nào. Phụ nữ “kị” nhất là chuyện bị so sánh với cô gái khác. Sự so sánh đó đến từ người đàn ông của mình thì lại càng là một nỗi đau đớn không dễ gì bỏ qua được.
Nhiều mối quan hệ đã tan vỡ vì những sự so sánh vô thưởng vô phạt như thế. Như một cô gái dưới đây cũng thế. Cô thậm chí còn “tung chưởng” với người yêu mình vì những lời chê bai vô duyên ngay ở chốn đông người. Chuyện như sau:
“Mình vừa chia tay người yêu. Lí do chỉ vì mình da đen.
Bọn mình yêu nhau được gần 2 năm. Thời gian đầu thì anh toàn nói những lời an ủi mình nào là da đen đẹp, khỏe là được, da đen đặc biệt mà.
Thực sự da mình không phải ngăm đen, hồi bé do chơi nắng rồi do sắc tố da, lớn rồi mình ăn uống chăm sóc da body rất nhiều nên mình tự thấy nó khá mịn màng, sạch sẽ.
Tuy nhiên, nó vẫn có màu xanh xao và không sáng hẳn. Yêu nhau 1 thời gian thì suốt ngày anh chê mình đen. Ban đầu là lời chê không trắng bẳng anh. Sau là đi đường thấy ai trắng hơn là anh so với mình.
Bài đăng trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt like.
Mình cứ ậm ừ coi là đùa cho đến hôm qua đi ăn cùng nhóm bạn của anh. Bạn anh có 1 chị rất xinh, rất trắng mặc một cái váy màu trắng. Mình cũng mặc một cái váy trắng gần gần như vậy.
Chưa ngồi ăn được mấy thì anh lại bắt đầu nhìn da mình rồi nói: ‘Em nhìn bạn anh kìa, da nó trắng mặc cứ sáng bừng lên, nhìn em trông chỉ nổi mỗi cái váy…’.
Lúc đấy mình chỉ muốn đi mấy quả ‘đường quyền’ thôi nhưng mình vẫn nhịn. Ra về đến chỗ lấy xe anh còn vớt vát nói với chị kia là: ‘ăn gì trắng thế để tao cho người yêu tao ăn với, nuôi mãi vẫn đen sì’.
Thú thật đến lúc đó mình cay quá cầm cả cái túi phang vào mặt anh ta. Bảo chia tay ngay lập tức rồi tự đi về. Mình thậm chí chẳng tự ti mà còn order thêm 2 cái váy cả trắng cả tím nhạt mặc cho xinh.
Kệ mọi thứ, kệ chuyện yêu đương vậy. Không tôn trọng nhau thì rời khỏi cuộc đời nhau”.
Ảnh minh họa.
Câu chuyện chia tay này đã nhận được hơn 25 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Ai cũng cảm thấy rằng cô gái này thật sự quá mạnh mẽ, tự quyết cho mối quan hệ của mình khi mọi sự không còn ổn nữa.
Câu chuyện chê bai đặc điểm trên cơ thể người yêu quả thật không chấp nhận nổi. Nếu bình thường là nói đùa chỉ có hai người với nhau thì vấn đề sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng cách mà bạn trai cô thể hiện thì chẳng phải là đùa nữa mà là sự thật mất rồi.
Trong tình yêu hay cả hôn nhân sau này, sự tôn trọng và coi trọng đối phương là điều được đặt lên hàng đầu. Một mối quan hệ mà sự tôn trọng không được thể hiện, cợt nhả đối phương ngay trước mặt người ngoài thì nên đặt câu hỏi cho nó, xem nó có xứng đáng để mình tiếp tục hay không.
Màn thể hiện của cô gái này rất dứt khoát và nhận về nhiều khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng bây giờ chuyện nhỏ nhặt là da người yêu đen mà anh ta đã rêu rao. Nếu như sau này cả hai cưới nhau, sinh con đẻ cái mà vóc dáng vợ không được như xưa, chẳng hồi về thon thả được thì cũng có thể anh ta sẽ lên tiếng chê bai. Một khi đã yêu thì hãy chấp nhận tất cả những đặc điểm của đối phương chứ đừng bao giờ đưa nó ra để bàn tán một cách công khai, làm xấu mặt như thế.
Trong tình yêu và hôn nhân, sự tôn trọng nên được đặt lên số một, tất cả hãy nhớ điều đó nhé. Một khi đối phương không còn tôn trọng mình nữa thì chia tay nhau sẽ là phương án đáng để nghĩ tới!
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu10 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu14 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu14 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu18 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.