- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Màn đối đáp giữa cặp vợ chồng cách nhau 12 tuổi dậy sóng vì lật tẩy bản chất thực của hôn nhân
Một người bạn nam nói với tôi vào một ngày nọ rằng cuối cùng sau khi ly hôn anh mới nhận ra rằng nhà vệ sinh phải được dọn thường xuyên, hóa ra chăm hai đứa trẻ mất bao nhiêu công sức và tự do. Tôi hỏi anh: "Vợ cũ của anh bây giờ thế nào?"
- Nghe lén mẹ chồng bêu riếu chuyện phòng the của con dâu với hàng xóm, chị vợ liền có hành động đáp trả gay gắt khiến bà tái mặt
- Mang quà Tết đến ra mắt nhà bạn trai đã bị mẹ chồng tương lai "đánh phủ đầu": "Dâu nhà này lo hết", cô nàng phản pháo mà bà vừa nể vừa phục
- Yêu đương bị “cắm sừng”, người đàn ông có màn trả đũa đánh động cả nhà tình cũ, chiêu “cao tay” nhưng gây nên tranh cãi lớn
Anh nói: “Sau khi bỏ tôi, cô ấy lấy chồng nước ngoài và có cuộc sống rất hạnh phúc.” Sau đó tôi hỏi: “Cô ấy không về gặp con à?” Anh ta điềm nhiên nói: “Không.”
"Cô ấy không yêu lũ trẻ sao? Cô ấy sinh ra chúng cơ mà!" Tôi khó hiểu. Người bạn này bắt đầu uống rượu và kể cho tôi nghe về những điều khác nhau giữa anh ta và vợ cũ.
Cô vợ là một người phụ nữ tốt bụng. Trước kết hôn, cô là người khá thích chơi bời, nhưng sau kết hôn, cô đã thay đổi lối sống của mình và sống một cuộc sống rất gia đình.
Sau sinh con đầu lòng, bạn tôi thường xuyên đi sớm về muộn, nói là vì công việc và giao lưu, gặp gỡ đối tác. Người vợ trân trọng công việc vất vả của chồng bên ngoài, không có gì phàn nàn.
(Ảnh minh họa)
Sinh con thứ hai xong, anh thường xuyên về muộn, thậm chí đi qua đêm. Vợ anh hy vọng anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô để đồng hành cùng các con, nhưng anh luôn lấy sự nghiệp làm cái cớ và vẫn sống theo cách riêng của mình.
Mẹ anh là một người phụ nữ bảo thủ với tư tưởng cổ hủ. Bà luôn cho rằng con trai bà như vậy đều do cách cư xử không tốt của người vợ nên rất lạnh nhạt với con dâu.
Sau 8 năm chung sống, vợ anh cuối cùng cũng đưa ra “tối hậu thư” cho anh. Vợ anh nói với anh: "Chúng ta cưới nhau được 8 năm rồi. Anh đã làm được gì cho gia đình này? Anh đã làm được gì cho em?" Anh say sưa nói: “Anh làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm tiền cho em. Thế này còn chưa đủ sao?"
Người vợ nói: “Anh nghĩ thế này đã là đủ? Đây là thứ đàn bà muốn sao?” Anh bất mãn nói: “Không thì em còn muốn gì nữa? Để em không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống không phải lo lắng, ngày nào cũng chỉ ở nhà làm bất cứ điều gì em muốn? Có bao nhiêu phụ nữ được nhiều hơn em?”
Người vợ buồn bã nói: “Anh không nhìn thấy được những hy sinh, những đau khổ của tôi trong suốt những năm tháng chung sống. Anh không hiểu sao con anh bỗng lớn khôn. Anh thấy mọi thứ cứ tự nhiên".
Anh tỏ ra không hài lòng: “Anh không đáp lại đủ cho em? Anh không chăm sóc cho em ư? Ai cho em tiền? Đứa nhỏ sẽ không lớn được nếu anh không chăm chỉ kiếm tiền!” Người vợ trở nên hờ hững, cô biết đã đến lúc phải tỉnh ngộ.
Cuối cùng, cô đệ đơn ly hôn, ly hôn vô điều kiện, không con cái, không tiền bạc, chỉ muốn rời xa người đàn ông đã lãng phí cuộc đời cô và khiến cô không hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Kết thúc câu chuyện, bạn tôi cúi đầu không nói gì. Tôi nghĩ anh đã uống quá nhiều nên vỗ nhẹ vào lưng anh...
"Cậu có biết không? Từ sau khi ly hôn, mình luôn muốn tìm một người có thể thay cô ấy làm mẹ cho các con mình và cho cả mình nữa. Tuy nhiên, những gì mình thích, lũ trẻ lại không thích.”
Tôi hỏi anh: “Có phải ngay từ cái nhìn đầu tiên lũ trẻ đã không thích nên cậu không muốn?” Anh gật đầu…
Anh bắt đầu nói với chính mình: “Cho đến bây giờ mình mới biết rằng đứa trẻ sẽ không tự lớn lên; rằng mẹ mình thực sự rất vô lý; hóa ra việc nhà rất nặng nề; hóa ra cậu sẽ không đi đâu được với hai đứa con; hóa ra nhà vệ sinh sạch sẽ là có lý do.”
Anh bắt đầu khóc... Tôi chìm trong suy nghĩ. Tôi biết rằng một số người đàn ông sẽ không bao giờ học cách yêu một người phụ nữ, đến lúc mất rồi mới hối hận nhưng không kịp nữa.
Bạn của tôi chưa bao giờ tin rằng nhà vệ sinh lúc nào cũng cần được làm sạch. Mãi cho đến khi ngồi xổm cạnh bồn cầu để cọ rửa, anh mới nhận ra rằng có một người phụ nữ rất quan trọng với anh.
Theo Hoàng Lan - Vietnamnet
-
Yêu10 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu14 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu14 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu18 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.