- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Màn ly hôn nhanh chóng của cô vợ quyết liệt và "nguyên tắc 3 lần" trong hôn nhân khiến bất cứ phụ nữ nào cũng phải xem xét kỹ càng
"Mình và chồng yêu nhau 4 năm và cưới nhau về được hơn 1 năm và đây là lần vi phạm cuối cùng của chồng mình về chuyện cắm sừng, ngoại tình", người vợ kể.
- Tôi bị vợ bắt quả tang ngoại tình - Vợ: “Đưa 500 triệu rồi chúng ta ly hôn, nếu không tôi sẽ vạch mặt anh”
- Đoạn hội thoại giữa chồng với mẹ chồng trong phòng riêng khiến cô vợ lập tức ly hôn và bài học về những quyết định mang tính "sống còn" trước ngày cưới
- Chồng đòi ly hôn vì "em là thanh xuân đã qua còn cô ấy mới là cả cuộc đời còn lại", ngờ đâu vỏn vẹn 2 năm sau đời anh ta đã “tan nát”
Đôi khi, cho đàn ông thêm một cơ hội là phụ nữ đã tự biến bản thân mình trở nên dễ tính hơn, thoải mái hơn đối với các sai lầm của đàn ông. Có những cái sai mà ngay từ đầu đáng lẽ nó không nên được tha thứ. Trong tình yêu và cả hôn nhân, sự phản bội thì phải xử lý quyết liệt ngay từ ban đầu.
Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng biết quay đầu từ sau những lần lầm lỡ. Khi đó, chính sự vị tha của các bà vợ lại là một bước "tiếp tay" để đàn ông coi thường hôn nhân. Như câu chuyện dưới đây cũng như vậy:
"Đã tha thứ 2 lần nhưng đến lần thứ 3 thì không thể được nữa rồi. Khi viết những dòng chữ này là mình vừa viết xong đơn ly hôn, chờ chồng về kí. Ở đây có bạn nữ nào tuân theo 'Nguyên tắc 3 lần' trong chuyện tình cảm như mình chưa?
Mình và chồng yêu nhau 4 năm và cưới nhau về được hơn 1 năm và đây là lần vi phạm cuối cùng của chồng mình về chuyện cắm sừng, ngoại tình.
Mình có nguyên tắc ấy là do mình nghĩ ai cũng sẽ sai lầm trong cuộc sống nên ai cũng có cơ hội sửa sai, mình cũng vậy. Mình cũng cho chồng mình cơ hội sửa sai nhưng lần này không được nữa rồi.
Bài viết được đăng tải.
Lần thứ nhất là sau khi yêu 2 năm, người yêu 'cắm sừng' mình để yêu 1 người mới, thậm chí làm việc ấy với người mới luôn. Mình phát hiện ra, chủ động nói thắng: 'Anh chỉ cần xin lỗi, em sẽ cho anh cơ hội sửa sai vì ai cũng có thể mắc sai lầm trong chuyện tình cảm, em nghĩ anh chỉ cảm nắng'.
OK xong, sau 2 tuần đâu lại vào đấy nhưng niềm tin mình lúc 100% thì chỉ còn 50% thôi. Cái gì cũng có đánh đổi cả.
Lần thứ 2 là trước khi cưới nửa năm… anh ta lại tiếp tục 'cắm sừng' mình, lại như vậy, là 1 người đồng nghiệp ở công ty, khi ấy mình phát hiện ra.
Nhưng lý do mình cho cơ hội là em đồng nghiệp kia đã hứa hẹn đủ đường, thậm chí chủ động nhận lỗi lầm về phía mình nên mình lại tiếp tục bắt chồng xin lỗi, viết 1 tờ giấy và hứa là sẽ không tái phạm. Nếu tái phạm anh ta sẽ chịu mọi yêu cầu mà mình đưa ra, đó là lần thứ 2, khi ấy niềm tin chỉ còn khoảng 20-25%.
Và đây là lần thứ 3 sau khi cưới, cũng ngựa quen đường cũ, lần này là với 1 đứa thực tập sinh. Khi mình phát hiện ra thì mình cũng hơi sửng sốt nhưng đa phần là sự thất vọng đan xen, mình gọi và nói luôn:
'Bây giờ anh làm như những gì mình đã hứa đi. Sự kiên nhẫn và vị tha của em có hạn. Nó cạn kiệt rồi'.
Tại sao chồng mình lại mặc dù có người yêu, có vợ rồi nhưng vẫn quyến rũ được mấy bạn kia đơn giản chồng mình cao to, đẹp trai, da trắng mà còn duyên nữa, con trai duyên là hút con gái rồi… nhưng chính vì thế mà mới có việc trên.
Đương nhiên chồng có nài nỉ hay xin xỏ thế nào mình cũng không bỏ qua. Có những cái chỉ tha thứ một lần đã là ngu ngốc rồi huống chi có đến 2 lần. Nó lặp lại đến lần thứ 3 thì phải hiểu cả cuộc đời này hành động đó sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Ảnh minh họa.
Mình vừa viết xong đơn ly hôn, trước đó chồng đồng ý việc phân chia tài sản vì 2 đứa cũng chỉ mới lấy nhau được hơn 1 năm, cũng chưa có tài sản chung gì, ai mua gì thì mang đi thôi.
Đúng là ngựa quen đường cũ, lời nói, viết hẳn ra giấy rồi nhưng vẫn đâu vào đấy.
Thế nên là các bạn nữ à, có những lỗi sai đừng bao giờ cho cơ hội dù chỉ 1 lần duy nhất, tốt nhất là bỏ đi, đừng như mình, tử tế để rồi nhận lại được gì".
Vậy mới nói, đàn ông mà không giữ được sự chung thủy, gái gú, 'cắm sừng' vợ thì cho dù có hứa hẹn thế nào, xin quay đầu ra sao cũng thật sự rất khó để không tiếp tục sai lầm đấy. Rõ ràng, ngay từ ban đầu, cô vợ nên kiên quyết với lỗi lầm không tha thứ ngay từ đầu tiên hơn là duy trì nguyên tắc 3 lần.
Hôn nhân cần nhất là sự chung thủy. Chung thủy cũng là một cách để tôn trọng mối quan hệ, tôn trọng người bạn đời của mình. Nếu như ngay từ đầu anh ta không làm được điều đó thì gắn bó lâu dài cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu40 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu4 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu11 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.