- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mất tiền sính lễ lớn mới phát hiện vợ tương lai đã lên chức bà ngoại
Tiểu Đinh cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh điều tra lý lịch của bạn gái và ngã ngửa trước sự thật.
Cách đây một thời gian, Tiểu Đinh đến từ Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc đã đính hôn với người bạn gái mà anh quen được 6 tháng. Theo yêu cầu của gia đình bạn gái, anh chàng đã chuẩn bị số tiền của hồi môn khá lớn. Nhưng sau khi người phụ nữ nhận được quà đính hôn, cô đòi nhiều hơn nữa.
Tiểu Đinh từng hẹn hò với một cô bạn gái năm 20 tuổi nhưng vì không hợp nhau nên mối tình này sớm kết thúc. Kể từ đó, Tiểu Đinh vẫn chưa thể tìm được đối tượng thích hợp.
Khi anh về quê ăn Tết, cha mẹ anh ngày nào cũng giục nhắc và nhờ người mai mối giới thiệu cho anh một cô gái ở làng gần đó.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiểu Đinh đã bị thu hút bởi vẻ ngoài ngọt ngào của Trình Châu Huy.
Sau khi trò chuyện, Tiểu Đinh nhận ra rằng cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất thành công trong sự nghiệp. Cô gái tên là Trình Châu Huy, 28 tuổi, sở hữu một thẩm mỹ viện và một khu nhà ở thương mại trong thành phố. Trong gia đình có một người em trai đã kết hôn và có con.
Đối diện với cô gái có điều kiện kinh tế tốt hơn mình rất nhiều, Tiểu Đinh có chút quan ngại. Anh ta chỉ là một người làm thuê ở nơi khác, tiền lương kiếm được hàng năm sau khi trừ sinh hoạt phí cũng không còn bao nhiêu.
Ở các vùng nông thôn, các cô gái thường tìm người đàn ông hơn mình để làm chỗ dựa. Nhưng Trình Châu Huy đã chủ động bày tỏ tình cảm với Tiểu Đinh và hỏi thông tin liên lạc của anh.
Hai mẹ con Tiểu Đinh
Sau khi họ về nhà, bà mối chạy sang hai bên hỏi ý kiến người lớn về mối nhân duyên này và cả 2 nhà đều ưng thuận.
Vì Tiểu Đinh có ý định kết hôn nên mọi thứ gấp rút. Mới hẹn hò 1 tháng nhà trai đã qua hỏi cưới.
Gia đình Trình Châu Huy yêu cầu số tiền hồi môn là 99000 NDT (336 triệu đồng). Nhà trai thấy hồi môn nằm trong mức có thể chấp nhận được nên đã vui vẻ đưa cho con dâu tương lai.
Nhưng tại thời điểm này, có điều gì đó không ổn, Châu Huy đề xuất rằng đó chỉ là một món quà ban đầu cho lễ đính hôn và 100000 NDT (339 triệu đồng) nữa phải được trao vào ngày cưới.
Nhà trai vừa giận vừa xấu hổ, Tiểu Đinh cũng cảm thấy vợ tương lai của mình không chân thành cho lắm.
Thái độ rất không hợp tác của nhà họ Trình
Mặc dù họ sống gần nhau nhưng vì ở khác làng nên không biết về lai lịch của nhau. Ngoài ra, hai người quen nhau một thời gian ngắn, cũng chưa thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của nhau.
Vì cuộc hôn nhân của con trai, gia đình Tiểu Đinh quyết tìm hiểu kỹ hơn về nàng dâu. Cuộc điều tra này hoàn toàn khiến gia đình anh choáng váng.
"Lúc đầu, khi tôi đến ngôi làng nơi có dòng họ Trình, tôi hỏi tin tức vài người, người dân trong làng đều nói rằng không có người phụ nữ tên Trình Châu Huy nào trong làng".
Cho đến khi Tiểu Đinh đưa ảnh bạn gái ra cho dân làng xem, họ mới nói rằng người trong ảnh không phải Trình Châu Huy mà là Trình Nguyên Mẫn.
Cô Nguyên Mẫn này 38 tuổi, có một đứa con 17-18 tuổi, không những thế còn có cả cháu ngoại rồi. Tiểu Đinh sốc vô cùng, không ngờ cô Trình che giấu thân phận và tuổi tác quá giỏi.
Cha mẹ của Tiểu Đinh cho biết: "Cô ấy nhỏ bé và ăn mặc rất trẻ trung. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã nghĩ rằng cô ấy trẻ hơn con tôi".
Một nhóm người đến nhà cô Trình và yêu cầu trả lại 99000 NDT quà đính hôn trước đó.
Thật thất vọng, Trình Nguyên Mẫn không có ở nhà. Sắc mặt của mẹ cô ta đột ngột thay đổi như đoán biết được sự việc.
Bà khẳng định không biết khoản tiền nào hết, còn về chuyện lừa dối thì: "Con gái dù bao nhiêu tuổi, dù là trăm tuổi tình yêu vẫn không có tuổi".
Do không liên hệ được với Trình Nguyên Mẫn, mẹ cô ta không hợp tác nên phóng viên đã hỏi em trai cô Trình. Anh ta cũng không thừa nhận rằng gia đình mình đã nhận được món quà hứa hôn 99000 NDT từ Tiểu Đinh. Anh ta cũng nói rằng anh ta không có bằng chứng và không có chứng cứ.
Chân dung "bà ngoại" có biệt tài hack tuổi
Bây giờ nhà họ Trình không thừa nhận thì chỉ có thể đến gặp bà mối đã ở đó để làm chứng cho họ.
Phóng viên lại đến nhà bà mối, khi được hỏi về tuổi tác cũng như việc kết hôn của Nguyên Mẫn, bà mối lúc này tỏ ra vô cùng ngây thơ. Lòng vòng 1 lúc vẫn là không muốn mất lòng ai. Nhưng chính bà mối cũng thừa nhận mấy lần đến nhà Trình Nguyên Mẫn ăn uống nhưng nhà họ rất kín đáo, không được hỏi nhiều chuyện riêng tư.
Cuối cùng phải có sự góp mặt của cán bộ thôn, sự việc mới ngã ngũ.
Sau rất nhiều lần đi lại thì nhà họ Trình không chịu hòa giải và cán bộ thôn đã hướng dẫn Tiểu Đinh làm đơn khởi kiện. Thấy mình có khả năng phải ngồi tù, Trình Nguyên Mẫn mới xuất hiện. Cô ta thừa nhận tất cả và hứa trả lại số tiền sính lễ ấy.
Theo phunuvietnam.vn
-
Yêu1 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu5 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu12 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.