- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng dẫn cô giúp việc mới về nhà, vừa nhìn thấy tôi hoảng sợ run người
Chuyện cũ tưởng chừng đã chôn sâu, tôi không ngờ lại gặp lại cô Huệ, đúng là trái đất tròn.
Cách đây ít hôm, người giúp việc nhà tôi phải xin nghỉ về quê gấp để chăm bố ốm. Bệnh tình của cụ còn phải chữa trị lâu dài nên sau đó cô ấy xin nghỉ hẳn. Nhà không có giúp việc là mọi thứ rối tung cả lên, giờ giấc sinh hoạt xáo trộn hết cả nên mẹ chồng tôi tức tốc tìm ngay một người giúp việc mới.
Một người bạn của mẹ tôi đã giới thiệu cho bà một cô giúp việc, nghe nói rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chăm việc. Không chần chừ, mẹ tôi quyết định thuê ngay và còn đồng ý trả lương nhỉnh hơn chút đỉnh so với người cũ.
Nghe tin nhà có giúp việc mới, tôi mừng như bắt được vàng. 3 tuần nay tôi bù đầu cơm nước, chợ búa, dọn dẹp, sắp đến lúc được thảnh thơi rồi. Thế nhưng hôm mẹ chồng dẫn người giúp việc mới về, tôi choáng váng nhận ra đó là người quen - cô Huệ.
5 năm trước, cô Huệ cũng là giúp việc cho vợ chồng tôi. Lúc đó, tôi đang sống với người chồng cũ tên Cường. Mặc dù ở với nhau như vợ chồng nhưng chúng tôi mới làm đám hỏi, chưa kịp làm đám cưới vì bố của Cường qua đời. Tôi và anh ấy cũng chưa đăng ký kết hôn.
2 đứa sống với nhau được nửa năm thì chia tay vì tôi phát hiện Cường là người không tốt. Trong thời gian đó, tôi bị mang thai ngoài tử cung và phải cắt một bên vòi trứng.
Hồi đó, cô Huệ làm cho nhà tôi, nhưng tôi không ưa cô ấy lắm vì thấy cô lười biếng, không sạch sẽ. Thậm chí, có lần tôi bị mất đồ và nghi cô Huệ lấy. Sau lần đó cô Huệ nghỉ việc, cô ấy cực kỳ không ưa tôi.
Khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã giấu chuyện quá khứ. Tôi nghĩ tôi và Cường mới chỉ làm đám hỏi chứ chưa cưới, hơn nữa thời gian tôi và anh ta sống với nhau cũng không lâu, chi bằng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sẽ tốt hơn. Nếu biết chuyện quá khứ của tôi, chưa chắc gia đình chồng hiện tại đã chấp nhận.
Giờ đây, mọi bí mật tôi cố gắng chôn sâu bấy lâu nay có nguy cơ bại lộ khiến tôi hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Thêm một chuyện nữa là tôi và chồng đã “thả” cũng khá lâu mà chưa có con, không biết có liên quan gì đến việc tôi phải cắt một bên vòi trứng trong quá khứ hay không?
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định gặp riêng cô Huệ để nói chuyện, xin lỗi mọi chuyện trong quá khứ và mong cô giữ kín bí mật giúp tôi. Cô Huệ đồng ý vì cũng không muốn làm mọi thứ rối tung lên. Song cô cũng khuyên tôi nên chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với chồng, nếu để anh biết chuyện đó qua người khác thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Tôi thấy cô Huệ nói đúng nên cũng đang suy nghĩ xem sẽ thú nhận chuyện này với chồng như thế nào chứ cứ giấu giếm thế này, tôi cũng thấy rất mệt mỏi và bất an.
Mang thai ngoài tử cung nguy hiểm thế nào?
Thông thường khi mang thai, bào thai sẽ nằm bên trong tử cung người phụ nữ. Hiện tượng thai không làm tổ bên trong tử cung mà nằm bên ngoài thì gọi là mang thai ngoài tử cung.
Một số vị trí thai ngoài tử cung có thể làm tổ là: Vòi tử cung (chiếm tới 95% các ca mang thai ngoài tử cung), buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng, vòi tử cung,...
Khi mang thai ngoài tử cung, túi thai sẽ không được buồng tử cung bảo vệ, nếu bị vỡ, túi thai sẽ khiến máu chảy ồ ạt vào ổ bụng, gây nguy hiểm tới tính mạng của sản phụ.
Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung là: Chảy máu âm đạo bất thường, đau bụng kéo dài âm ỉ, khó chịu. Khi túi thai vỡ, sản phụ đau bụng dữ dội, quặn thắt, bủn rủn chân tay, hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngất xỉu...
Mang thai ngoài tử cung có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở bụng. Phẫu thuật điều trị mang thai ngoài tử cung có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi bị cắt 1 bên vòi trứng, chị em vẫn có thể mang thai lại bình thường. Tuy nhiên, tỉ lệ đậu thai sẽ bị giảm đi so với việc còn đầy đủ 2 bên vòi trứng. Nếu như khi có đủ 2 vòi trứng, tỉ lệ có thai là 100%, thì khi bị chửa ngoài tử cung phải cắt 1 bên vòi trứng, tỉ lệ này sẽ giảm xuống còn hơn 80%.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu2 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu2 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu2 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.