- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng đuổi con dâu hiền lành, chọn con dâu ưng ý, cuối cùng hối hận
Như thường lệ, cô con dâu mới tới nhà, bà Hà liền thị uy bằng các loại gia quy, trong đó có việc giao chuyện lo cơm bữa hàng ngày ngày cho cô này.
- Em chồng mỗi ngày đều đến nhà tôi ăn trực, một hôm tôi có việc về nhà đẻ, chú ấy gọi điện nói 1 câu, tôi ngây ngẩn cả người
- Bạn trai cũ của vợ nhắn tin lúc nửa đêm “Anh nhớ em”, người chồng trả lời thay vợ “Tối nay chồng em không có nhà…”
- Tôi và chị dâu cả cùng sinh con, mẹ chồng cho tôi 50 triệu, chị chỉ 20 triệu, sau này tôi mới biết dụng ý của bà
Mẹ chồng - nàng dâu từ xưa đến nay vẫn là đề tài bàn luận của mọi người. Thật vậy, giữa mẹ chồng và con dâu luôn có đủ loại mâu thuẫn. Có lẽ là bởi mẹ chồng cho rằng con dâu đột nhiên xuất hiện rồi “chiếm giữ” đứa con trai mình đã nuôi dưỡng nhiều năm, nội tâm có chút mất mát.
Bà Hà luôn nói xấu con dâu trước mặt con trai, cố ý chia rẽ hai người, kết quả vợ chồng con trai ly hôn, anh con trai tái hôn với nàng dâu bà mong muốn. Nhưng kết cục bà Hà nhận được không hề như bà dự đoán, khiến bản thân vô cùng hối hận!
Như thường lệ, cô con dâu mới tới nhà, bà Hà liền thị uy bằng các loại gia quy, trong đó có việc giao chuyện lo cơm bữa hàng ngày ngày cho cô này.
Bữa đầu tiên con dâu làm cháo đậu phộng khoai lang tím. Cô ngâm đậu phộng trong nước nóng một tiếng đồng hồ, khoai lang tím thái lát mỏng, sau đó đem tất cả nguyên liệu để vào nồi nấu một tiếng rưỡi là được, đơn giản thuận tiện. Nhưng bà Hà không thích ăn cháo, thích ăn cơm hơn. Con dâu này không chiều mẹ chồng, trực tiếp đặt bát cháo lên bàn ăn, sắc mặt tỏ ra không tốt, ý như muốn nói: “Bữa ăn chỉ có thế này, mẹ ăn thì ăn, không thì con cũng chịu”. Bà Hà bắt đầu hối hận, nhưng đây là con dâu bà chọn thì còn nói gì được.
Cô con dâu mới này quả nhiên không nhân nhượng mẹ chồng tí nào. Có hôm bà Hà đòi ăn bánh bao, cô không muốn làm nên ra ngoài mua. Mà bánh bao mua này lại là nhân chay - nhân đậu xanh. Dù biết mẹ chồng thích ăn bánh bao nhân thịt nhưng vì bản thân không thích ăn thịt nên cô không thèm chiều mẹ chồng mà mua loại mình thích.
Bà Hà thấy con dâu không chịu tự mình vào bếp, chỉ biết ra ngoài mua đồ ăn sẵn, không những thế còn không để ý đến sở thích của bà, nghĩ về con dâu trước, lại thêm hối hận. Cô con dâu cũ trước khi làm món gì cũng sẽ hỏi ý kiến bà trước, vừa hiền lành lại vừa hiếu thuận. Cô ấy luôn dựa theo khẩu vị của bà má nấu. Ấy vậy mà bà Hà trong cái phúc lại không biết hưởng, ghét dâu cũ xuất thân nông thôn, luôn châm ngòi mối quan hệ của vợ chồng con trai, khiến hai người đường ai nấy đi. Lần này con trai cưới người con dâu do chính tay bà chọn, giờ cũng chính bà phải chịu cảnh uất ức, tủi thân, càng ngẫm càng thấy dâu cũ tốt làm sao.
Những ngày sau đó, bà Hà tiếp tục không có một bữa ngon vì con dâu luôn làm ngược lại mong muốn của bà. Bà bảo con dâu nấu một bát canh đậm đà, dinh dưỡng, cô lại nấu củ cải với đậu phụ, hương vị nhạt toẹt, canh ít nước mà cũng không có tí chất nào. Vẫn biết mẹ chồng thích ăn thịt nhưng cô mặc kệ, nghĩ thầm mình vào bếp nấu ăn được thế này là cũng không tệ rồi!
Hai ngày trước có người biếu nhà bà Hà cái bánh chưng khoai lang tím. Cô con dâu không muốn nấu ăn nên tận dụng món này để ăn thay cơm. Cô này vốn hảo ngọt, bà Hà ngược lại không thích đồ ngọt, nhưng con dâu không một chút ý tứ sẽ nhường mẹ chồng, cố ý rắc đường trắng lên bánh chưng.
Bà Hà ngày trước có con dâu hiền lành thì tìm mọi cách bắt nạt, bây giờ gặp nàng dâu ghê gớm đến nói chuyện cũng không dám, càng tiếc nuối dâu cũ hơn. Là mẹ chồng vốn không nên khiêu khích quan hệ giữa con trai và con dâu, nếu không, chẳng biết tự mình rước họa vào thân lúc nào, có khổ cũng không biết nên kể với ai!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu3 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu7 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu11 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu22 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.