- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng Pháp "gây sốt" khi ngồi ghe đón dâu, quét sân phụ thông gia ở miền Tây
Hình ảnh mẹ chồng người Pháp ở lại quét sân, dọn dẹp cùng gia đình thông gia sau đám cưới của các con tại một miền quê Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Tháng 12/2024, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh gia đình người Pháp quét sân, dọn dẹp trước cửa nhà gia đình miền Tây. Clip thu hút gần 5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận thích thú của khán giả.
Theo Vietnamnet, được biết, đây là đám cưới của chị Võ Thúy Vy (SN 1994, Đồng Tháp) và anh Jason Cavaille (SN 1993, quốc tịch Pháp) diễn ra vào 25/2/2024. Hai người trong clip là cha mẹ chồng của Thúy Vy bay từ Pháp đến Việt Nam để tổ chức đám cưới cho con trai.
Gia đình người Pháp quét sân, dọn dẹp trước cửa nhà gia đình miền Tây. Ảnh: Vietnamnet.
Theo chị Vy, chị muốn tái hiện cảnh đón dâu bằng ghe, mọi người cùng ăn cháo, ca hát, vui chơi trong đêm nhóm họ của đám cưới miền Tây xưa. Chị cũng mong gia đình chồng có trải nghiệm văn hóa Việt Nam trong thời gian dự lễ cưới. Vì vậy, chị thuyết phục cả gia đình chồng từ Pháp về Việt Nam dự đám cưới của mình tại Đồng Tháp. Ý tưởng ấy của chị được bố mẹ chồng ở Pháp nhiệt liệt hưởng ứng.
Khi đến Việt Nam, gia đình anh Jason có vài ngày ở TP.HCM để thưởng thức món ăn Việt Nam, đi mua áo dài. Về miền Tây, họ trải nghiệm đạp xe trên đường quê, nằm võng bên bờ sông, thưởng thức các món ăn dân dã, những loại trái cây nhiệt đới...
Để tiết kiệm, anh chị không chọn tổ chức đám cưới trong nhà hàng, khách sạn. Thay vào đó, tiệc cưới diễn ra một cách giản dị trong căn nhà gỗ mái ngói giữa miền Tây sông nước của gia đình chị Vy.
Ngày cưới, anh Jason dùng ghe đến đón dâu như mong đợi của chị Vy. Ảnh: Vietnamnet.
Ngày cưới, anh Jason dùng ghe đến đón dâu như mong đợi của chị Vy. Bên cạnh nghi thức cưới truyền thống người Việt, cả hai cũng thực hiện nghi lễ trong đám cưới phương Tây.
Trong tiệc cưới, bố chồng chị Vy góp vui bằng bài nhạc Pháp truyền thống trong khi chú rể cùng bạn bè hóa thân thành cô đào để trải nghiệm màn hát lô tô. Tiệc cưới kết hợp giữa 2 nền văn hóa khiến khách mời bất ngờ, ấn tượng.
Kết thúc tiệc cưới, chị Vy cảm thấy hạnh phúc, biết ơn vì được gia đình chồng yêu thương, đến Việt Nam dự đám cưới của mình. Chị cũng tự hào vì thông qua đám cưới, bố mẹ chị đã cởi mở hơn với con rể và thông gia.
Trong khi đó, anh Jason không giấu nổi niềm hạnh phúc khi đem đến trải nghiệm mới mẻ cho gia đình. Anh tâm sự: “Bố mẹ tôi rất hạnh phúc khi được gặp gia đình Việt Nam của tôi và tham dự đám cưới theo truyền thống của người Việt.
Đây là điều hoàn toàn mới mẻ với họ. Bố mẹ cũng vui mừng, tự hào về đám cưới của chúng tôi. Khi trở về Pháp, họ đã kể rất nhiều về Việt Nam và đám cưới của chúng tôi với mọi người”.
Chị Võ Thúy Vy và anh Jason Cavaille. Ảnh: Vietnamnet.
Chia sẻ trên Tạp trí Tri thức, năm nay, vợ chồng chị Thúy Vy - anh Jason sẽ về quê vào ngày 26/1. Từ đầu tháng, chàng rể Pháp đã nhờ vợ dạy cách xưng hô, cố nhớ mặt từng thành viên trong gia đình nội, ngoại của vợ.
Chị Vy cho biết gia đình Jason chỉ có cha mẹ, anh trai, chị dâu và 3 người cháu. Trong khi đó, nhà ngoại của cô có đến 11 người con, nhà nội thì 8 người. Tính cả con cháu, vợ chồng của 19 cô chú, số người Jason phải nhớ lên đến hơn 50, chưa kể cách xưng hô với hai bên nội, ngoại cũng khác nhau.
“Anh luôn kiên nhẫn học tập và cố giao tiếp với mọi người trong gia đình. Tôi rất vui khi chồng cố học tiếng Việt cũng như văn hóa để hòa nhập, điều đó rất có ý nghĩa đối với gia đình đa quốc tịch như chúng tôi”, chị Vy bày tỏ.
Năm ngoái, anh Jason cũng về nhà vợ phụ việc, dọn nhà đón Tết. Anh không ngại dọn dẹp nhà cửa, quét lá, thậm chí đóng lại bàn ghế đã cũ. Với chiều cao vượt trội, anh trở thành "người hùng" khi đảm đương công việc đòi hỏi sức lực mà vợ không thể làm được, như khiêng đồ hay lau chùi những nơi cao, khó với tới. Có chồng giúp đỡ, chị Vy không còn xem việc dọn nhà là “nỗi ám ảnh” dịp Tết nữa.
Vy kể chồng cô dọn từng chiếc túi nhựa, lọ thuốc cũ và ngạc nhiên khi thấy mẹ vợ dùng chiếc khăn lau nhà gần chục năm không đổi.
“Jason rất tận hưởng việc dọn nhà dịp Tết. Anh không coi đó là trách nhiệm nặng nề mà xem như một cách để hòa nhập và hỗ trợ gia đình”, chị Vy nói.
Tiệc cưới diễn ra một cách giản dị trong căn nhà gỗ mái ngói giữa miền Tây sông nước của gia đình chị Vy. Ảnh: Vietnamnet.
Tết năm ngoái, Jason cũng lần đầu trải nghiệm làm mâm cỗ cúng Tết, được mẹ vợ chỉ cách cúng đêm giao thừa. Đối với cặp đôi, Tết Nguyên đán sắp đến không chỉ là dịp trải nghiệm văn hóa mà còn là cơ hội thắt chặt mối quan hệ gia đình. Mỗi lần Jason chúc Tết bằng tiếng Việt hay phụ giúp bưng bê, dọn dẹp ở các bữa tiệc gia đình, anh không chỉ ghi điểm trong mắt người thân mà còn tự tạo cho mình cảm giác được yêu thương và chấp nhận.
Nói về điều quan trọng nhất để dung hòa văn hóa trong gia đình đa quốc tịch, Thúy Vy nhấn mạnh yêu tố “tôn trọng”. Cô không yêu cầu chồng phải làm điều gì đó đúng văn hóa, tập tục để bản thân thấy vui mà để anh tự trải nghiệm và quyết định có tham gia hay không.
Về phần mình, Jason cho rằng sự tò mò là yếu tố không thể thiếu. “Tôi giữ thái độ chấp nhận mọi sự khác biệt trong văn hóa để gia đình luôn hạnh phúc. Nếu có tập tục nào tôi thấy không phù hợp thì tôi sẽ hạn chế tham gia thay vì chê bai hay phán xét”, anh nói.
Theo Doisongphapluat
-
Yêu5 giờ trướcTuần trước, em họ tôi đệ đơn ly hôn. Nguyên nhân khiến ai cũng sốc không phải vì chuyện lừa dối, bạo lực gia đình, mẹ chồng nàng dâu mà chỉ vì một đôi tất bốc mùi.
-
Yêu22 giờ trướcĐược bố vợ cho nhà để ra ở riêng, nào ngờ chuyện đang rất tốt đẹp bỗng phát sinh những rạn nứt.
-
Yêu2 ngày trướcTháng 2 với ngày Valentine, có không khí của mùa Xuân còn đầy khắp. Nên tháng Hai mà nói, nhiều người đương trong hôn nhân hạnh phúc sẽ thấy thật đẹp, và không ít kẻ đương "đói" tình yêu thì thấy buồn lắm… Bao nhiêu cuộc hôn nhân bắt đầu bằng yêu thương mỗi ngày nhưng làm vợ chồng rồi thì ngày Valentine chẳng khác ngày thường?
-
Yêu2 ngày trướcĐể có ảnh sống ảo "quà 14/2 của ông xã" đăng lên mạng, tôi chuyển tiền cho chồng để anh "ting ting" lại kèm lời chúc Valentine ngọt ngào.
-
Yêu3 ngày trướcVới hướng dẫn của ông mai, sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức độc đáo ngay khi bước vào phòng tân hôn.
-
Yêu3 ngày trướcAnh Nguyễn Minh Quân (ở Hà Nội) đang bất đồng với vợ vì cách vợ cùng hai con mua “Baby Three” - dòng đồ chơi thú bông ngoại nhập có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Việc theo đuổi trào lưu này của vợ con khiến anh Quân lo lắng.
-
Yêu3 ngày trướcLàm sao anh ta vẫn dám yêu cầu chia tài sản của bố mẹ tôi sau tất cả những gì anh ta đã gây ra?
-
Yêu4 ngày trướcChồng Mỹ U80 của chị Quỳnh Như rất thích không khí đón Tết cổ truyền của người Việt. Ông luôn muốn làm một điều cho vợ con mỗi dịp đón năm mới.
-
Yêu4 ngày trướcVô tình quen nhau qua mạng, cô gái Việt đã rung động và quyết định nên duyên với người đàn ông ngoại quốc hơn 14 tuổi.
-
Yêu4 ngày trướcThay vì sử dụng số tiền có được để lo cho con gái đi học và cải thiện tình hình tài chính gia đình, cô đã lấy trộm và bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
-
Yêu4 ngày trướcThay vì sử dụng số tiền có được để lo cho con gái đi học và cải thiện tình hình tài chính gia đình, cô đã lấy trộm và bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
-
Yêu5 ngày trướcKhoảnh khắc cô dâu một mình làm lễ, một mình bước lên xe hoa về nhà chồng mà không có chú rể bên cạnh khiến nhiều người thương cảm.