- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng tai quái không chịu thêm tên con dâu vào giấy chứng nhận bất động sản, chồng tôi nói một câu khiến bà á khẩu, không thể không đồng ý
Cuộc sống sau khi kết hôn khá khó chịu với Liên, mẹ chồng đã không nói thì thôi, một khi mở miệng là không thể dừng lại.
- Bị chị chồng chê tính toán khi giỗ bố chỉ góp 500k, song màn đáp trả đanh thép của nàng dâu ngay sau đó mới thất sự khiến nhà nội “đứng hình”
- Mách bạn 10 điều lãng mạn có thể khiến phụ nữ cảm động nhất
- Vừa nghe tin mẹ vợ ốm, chồng đã lắc đầu bảo “lại vòi tiền” nhưng ngay lập tức anh phải “á khẩu” trước màn đáp trả của vợ
Liên nghĩ cho dù không được tuyển dụng, cùng lắm thì trở về công ty của chú làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, cô được sắp xếp cho một nhân viên cũ, để đi theo người này học tập. Vừa nhìn thấy hướng dẫn của mình, Liên không khỏi lo lắng, người đàn ông này trẻ như vậy liệu thực sự có đủ kinh nghiệm? Vì sao không sắp xếp cho cô một nhân viên kì cựu có kinh nghiệm? Người hướng dẫn của Liên tên là Trần Minh. Thoáng nhìn, Trần Minh có vẻ ngoài rất nghiêm túc, trong công việc lại càng nghiêm túc.
(Ảnh minh họa)
Sau khi theo Trần Minh học, Liên mới hiểu tại sao anh còn trẻ đã có thể dạy dỗ người mới như vậy. Hóa ra tiếp xúc gần mới thấy, Trần Minh là người tỉ mỉ trong công việc nhưng trong cuộc sống lại là một người rất hài hước. Liên ở bên người đàn ông này thường xuyên bị anh trêu chọc cười “ha ha”. Thời gian thử việc và học việc 3 tháng rất nhanh đã trôi qua, Liên và Trần Minh trải qua cùng nhau, Liên vốn dĩ được tuyển dụng, nhưng nghĩ đến quan hệ đặc biệt của hai người, cô vẫn quyết định nghỉ việc, đến công ty của chú ruột làm.
Mấy năm nay chú Liên tự mình khởi nghiệp, đã sớm bảo Liên tới giúp chú. Chú đối với Liên cũng không tệ. Liên làm việc trong công ty của chú cũng khiến bố mẹ cô tương đối yên tâm. Sau khi Liên quyết định hẹn hò với Trần Minh, cô đã đưa anh về nhà ra mắt.
Hai người hẹn hò được hai năm, Liên cảm thấy Trần Minh chăm sóc cô như một người cha, có đôi khi cô cảm thấy anh còn hiểu cô hơn cha cô. Ở bên Trần Minh, Liên cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.
Sau kết hôn, vợ chồng Liên sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống của những người trẻ tuổi không giống như người già, mỗi lần vợ chồng cô về nhà muộn một chút, mẹ chồng sẽ ở nhà dài dòng. Cuộc sống sau khi kết hôn khá khó chịu với Liên, mẹ chồng đã không nói thì thôi, một khi mở miệng là không thể dừng lại.
(Ảnh minh họa0
Căn nhà vợ chồng Liên và bố mẹ chồng đang ở có khoản tiền ban đầu là do mẹ chồng đóng, còn các khoản vay để mua ngôi nhà này là do Liên và chồng, hai người cùng trả. Thế nhưng đối với Giấy chứng nhận bất động sản, mẹ chồng lại không muốn thêm tên Liên vào. Liên bất bình thắc mắc mình cũng là người trả góp cho ngôi nhà, vì sao lại không được đồng đứng tên? Mẹ chồng đáp vì bà là người đóng khoản tiền ban đầu thì ngôi nhà này bà có quyền cho ai đứng tên thì đứng. Thấy mẹ chồng vô lý gây rối, Liên đành im lặng. Chồng cô sau khi biết chuyện, chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ anh rằng: “Mẹ ạ, nhà con đang mang bầu. Sau này đến ngày sinh nở, chúng con không muốn cháu mang họ Trần”.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nghe xong, ngay lập tức nói: “Không được, con cháu nhà họ Trần nhất định phải mang họ Trần, sao có chuyện mang họ nhà ngoại?”. Liên đã hiểu ý của chồng, lén lút giơ ngón tay lên khen ngợi chồng. Một lát sau mẹ chồng Liên lập tức đồng ý thêm tên cô. Mặc dù đe dọa mẹ chồng là không đúng, nhưng nhà này Liên cũng có phần, dựa vào cái gì không thể thêm tên cô? Nếu đã không coi cô là người nhà thì con cô sinh ra cũng sẽ không phải là con cháu nhà chồng.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đôi khi vì suy nghĩ ích kỷ của một trong hai bên hoặc cả hai mà trở nên căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hôn nhân. Để hòa giải mối quan hệ này, người chồng - người con trai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, rất ít người chồng biết cách dung hòa mối quan hệ và bảo vệ được người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình, trong trường hợp này, Trần Minh đã làm rất tốt vai trò của mình trong gia đình.
Theo Việt Anh - Vietnamnet
-
Yêu1 giờ trước"Có lẽ vì chuyện gọi điện hỏi về số bánh cốm còn thiếu trong ngày ăn hỏi, mà mẹ chồng ghim trong đầu là tôi "tham lam, đi đòi 50 chiếc bánh cốm"", chị Hương kể.
-
Yêu11 giờ trướcNếu như chỉ biết đến bản thân mình, thỏa mãn riêng bản thân mình thì hôn nhân còn lâu mới hạnh phúc.
-
Yêu18 giờ trướcCó thể không ai nói ra hay không ai nhắc đến song 3 quy tắc dưới đây các cặp vợ chồng nên tuân thủ.
-
Yêu19 giờ trước'Em bị ngã, dắt xe về đến cổng thì chồng chạy ra hỏi: 'Thế cái xe có làm sao không?'. Em bước vào nhà mà nước mắt không ngừng rơi vì sự vô tâm của anh ấy', chị Minh buồn rầu kể với chuyên gia tâm lý.
-
Yêu1 ngày trướcBạn thân nhiều lần bóng gió chuyện tôi sẽ đánh mất chồng vào tay người phụ nữ khác. Đến lúc nhận ra điểm bất thường, tôi hối hận thì đã không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta khơi dậy những nỗi khát khao bị đè nén trong lòng người phụ nữ bằng cách gieo vào lòng họ cảm giác đan xen giữa sự nguy hiểm và niềm thích thú của chính mình.
-
Yêu1 ngày trướcĐiều bất ngờ mang tên "bạn thân" khiến cô bật khóc nức nở.
-
Yêu1 ngày trướcTần suất không đủ, không đáp ứng được như kỳ vọng hay các vấn đề về sức khỏe đều làm ảnh hưởng đến khả năng quan hệ của đàn ông.
-
Yêu2 ngày trướcVợ chồng nào mà chẳng có xung đột hay điều không hài lòng về nhau, giải pháp nào để hóa giải những điều đó?
-
Yêu2 ngày trướcHai vợ chồng cứ thế cãi qua cãi lại, anh trách tôi coi thường anh, thậm chí dọa ly hôn. Mẹ chồng thấy hai vợ chồng to tiếng giữa đêm liền vội vàng chạy sang.
-
Yêu2 ngày trướcHai vợ chồng xảy ra cãi vã, người vợ xách đồ bỏ về nhà mẹ đẻ luôn khi cả hai chỉ mới cưới được 10 ngày.
-
Yêu2 ngày trướcĐến tối khi tiệc tàn, tôi cầm lon sữa mẹ chồng cho lên xem thì thấy chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn.
-
Yêu2 ngày trướcAnh tự cho mình cái quyền được tán tỉnh những cô gái sống buông thả nên năm lần bảy lượt ngoại tình. Ấy vậy mà anh lại ám ảnh chuyện tôi sẽ thay lòng đổi dạ để chạy theo tình mới.