- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mê đắm nam tù nhân, mẹ đơn thân lao vào yêu rồi xăm tên nhân tình ở vị trí "bí hiểm", mối quan hệ hiện tại mới đáng nói
Đúng là nhân duyên thật sự rất biết cách để đến với chúng ta, bằng cách này hay cách khác!
Nhà tù là nơi giam giữ các đối tượng có hành vi phạm luật và gây tổn thương đến các phần tử khác của xã hội. Những người vào tù sẽ bị tước đi quyền tự do công dân, bị giới hạn tiếp xúc với xã hội.
Nhưng ngày nay, xã hội ngày càng văn minh và người đi tù được cân nhắc về việc sử dụng các mạng xã hội để kết nối với thế giới bên ngoài. Nhờ thế mà người đàn ông 31 tuổi LaDarius 'LA' Alexander bị bỏ tù vì tội trộm cắp đã kết duyên thành công với một sinh viên đại học và họ sắp sửa kết hôn với nhau.
Người chia sẻ câu chuyện tình yêu đặc biệt của mình là cô Jacqui McDonald, 30 tuổi, hiện đang theo học ngành Tâm lý học ở Bristol, Anh.
Cô gái kể câu chuyện tình yêu của mình.
Có cơ duyên biết đến mạng xã hội "Trò chuyện cùng tù nhân" vào năm 2019, cô đã có dịp quen LA. Trong 3 tháng đầu tiên, cả hai trò chuyện với nhau hằng ngày qua mạng xã hội này và Jacqui sớm đã bị LA làm cho mê đắm. Dù họ chưa từng gặp mặt nhau nhưng Jacqui vẫn quyết định xăm tên LA lên ngực và sắp xếp đến để thăm tù người đàn ông đó.
Cặp đôi được trực tiếp gặp mặt nhau vào tháng 11 năm 2019. Vào lần thứ hai gặp nhau ở khu thăm tù, LA đột ngột quỳ xuống cầu hôn Jacqui.
Đã xác định được rõ ràng tình cảm của mình nên Jacqui vui sướng nói "đồng ý" ngay mà không hề do dự. Đã ba năm trôi qua kể từ lần đầu gặp gỡ, cặp đôi gặp phải rất nhiều khó khăn, cách trở. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản tình yêu của họ lớn dần lên từng ngày. Jacqui đã xăm thêm 3 hình xăm nữa để thể hiện tình yêu của mình với vị hôn phu.
Trước khi quen nhau, Jacqui đã có một người con trai 6 tuổi từ mối tình trước của mình. Cô từng nghĩ rằng trong thời gian dài tiếp theo, cô sẽ không thể nào mở lòng với người đàn ông nào khác.
Thế nhưng, suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi khi có sự xuất hiện của LA. Jacqui chia sẻ: "Khi chúng tôi lần đầu nói chuyện, tôi phát hiện ra anh ấy hài hước hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ đó là điểm thu hút đầu tiên của anh ấy đối với tôi".
"Chúng tôi được phép gọi điện với nhau 4 tiếng mỗi ngày trên mạng xã hội đó. Trong vài tuần đầu tiên, chúng tôi đã dành trọn thời gian ấy để trò chuyện cùng nhau. Không bao giờ có khoảng trống gượng gạo nào trong cuộc trò chuyện.
Lần đầu gặp anh ấy, tôi tưởng như mình đã quen anh ấy rất lâu rồi. Mối quan hệ từ từ phát triển, chúng tôi hiểu hơn về nhau mỗi ngày. Dù chúng tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn đối ngược, tôi nghĩ giữa cả hai vẫn có rất nhiều điểm chung", Jacqui bộc bạch.
Dù gặp phải cách trở một người trong tù, một người bên ngoài, Jacqui và LA vẫn có cách riêng để chăm sóc và quan tâm đối phương. LA không bao giờ quên những ngày lễ đặc biệt và luôn chuẩn bị quà cho Jacqui.
Anh tặng socola cho ngày Lễ tình nhân và tặng trang sức trong ngày sinh nhật. LA còn nhờ bạn của Jacqui giúp đỡ để tặng cô chiếc nhẫn cầu hôn kèm theo một đoạn video tỏ tình. LA còn đưa tiền cho Jacqui để đưa con trai đi chơi và hỗ trợ một phần tài chính để cô mua xe.
Ngược lại, về phần Jacqui, cô cũng đã rất mạnh mẽ vượt qua nhiều định kiến và dị nghị của gia đình và mọi người xung quanh. Gia đình cô lúc đầu phản đối rất mạnh mẽ, nhưng Jacqui đã rất cố gắng thuyết phục, còn LA thì tự viết một bức thư chân thành gửi cho gia đình Jacqui để bày tỏ tình yêu với cô.
Sau đó, gia đình của Jacqui mới xuôi xuôi ủng hộ việc con gái yêu một tù nhân. Những người xung quanh cũng nghi ngờ Jacqui, một sinh viên đại học có học thức cao, tại sao lại đi yêu một người đàn ông vào tù vì tội trộm cắp. Nhưng Jacqui khằng định rằng LA đã hối lỗi và luôn khao khát được làm lại cuộc đời.
Jacqui và LA cũng gặp khó khăn vì không được ở bên nhau thường xuyên. Mỗi khi buổi thăm tù kết thúc, cả hai đều buồn bã vì phải xa nhau. LA và Jacqui đã phải trải qua nhiều rào cản hơn những cặp đôi bình thường khác. Cũng có không mấy người kết nối với tù nhân qua trang mạng xã hội đó có thể tiến xa như Jacqui và LA. Do đó, họ đều rất tự hào về mối quan hệ của mình và luôn hi vọng về tương lai được đoàn tụ cùng nhau.
Theo Star Daily
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu6 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu9 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu10 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu10 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu23 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".