- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mê mệt “trà xanh” nhưng chẳng có lý do gì để bỏ người yêu, thanh niên dùng khổ nhục kế và cái kết khiến anh ta tâm phục khẩu phục
Thực tế cuộc sống tồn tại đầy rẫy những mối quan hệ tình cảm sai trái và không ít người đã phải trả giá cho sự thiếu chung thủy của mình mà người ta vẫn thường gọi là quả báo.
- Yêu nhau đã tính đến cưới xin nhưng thầy bói phán 1 câu nhà trai liền trở mặt, cô gái quyết định làm single mom chẳng tiếc nuối
- Cặp đôi yêu nhau thắm thiết suốt 2 năm vượt qua mọi sự ngăn cản, nhưng mẹ cô gái chỉ nói đúng 1 câu, chàng trai đã đánh mất tất cả
- Rất yêu người yêu hiện tại nhưng lỡ có bầu với người cũ trong một lần say, tôi biết phải làm sao?
Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây cũng thuộc thành phần “có mới nới cũ” nhưng hành động của cô bạn gái đã khiến anh ta phải tâm phục khẩu phục, bật khóc mà xin lỗi người yêu…
Mê mệt trà xanh, thanh niên bịa chuyện vỡ nợ để rũ bỏ người yêu
“Tôi và em yêu nhau hồi cấp 3 ở Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp cả 2 đều lên HCM học đại học. Sau rồi ra trường và đi làm. Tính ra yêu nhau cũng hơn 7 năm rồi! Chúng tôi dự định hết dịch và sang năm sẽ làm đám cưới, vì cả hai đều có công việc làm ổn định! Cho đến hồi tháng 4 năm nay, công ty tôi có tuyển nhân sự mới. Trong đó tôi được giao kèm cặp một em sinh viên mới ra trường. Em này khá xinh và nuột hơn hẳn người yêu tôi, kèm cặp được 1 tháng tôi và em này bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, em biết tôi đã có người yêu nhưng vẫn tiếp tục ở bên tôi! Còn tôi cũng muốn chia tay người yêu hiện tại để đến với em này nhưng mà người yêu hiện tại của tôi phải nói là rất tốt, tâm lí, chu đáo và em chả làm gì sai để mà tôi buông bỏ em cả! Thế nhưng em nhân viên mới kia quả thực rất khiến tôi mê mệt!
Và thế là, để kiếm cớ người yêu bỏ tôi! Tôi đóng giả là mình vỡ nợ, vì bóng đá cờ bạc, tôi còn thuê mấy ông đòi nợ gọi điện khủng bố người yêu tôi với nội dung tôi đang nợ số tiền 300 triệu! Người yêu tôi đã vội vàng gọi tôi ra nói chuyện! Tôi giả vờ thừa nhận là tôi đang vỡ nợ và bị giang hồ truy sát! Em hỏi tôi số tiền bao nhiêu! Xong rồi em nói: Anh tự làm tự chịu được, anh hãy tìm cách giải quyết đi, em không tin là em đã yêu nhầm người như vậy!
Xong rồi em đi về, lúc đó chắc em rất buồn, tôi nghĩ mình đã thành công, cũng hơi tiếc vì yêu nhau 7 năm mà em cũng không hề có động thái muốn giúp tôi! Tôi nghĩ thầm "cháy nhà mới ra mặt chuột"! Càng có cớ để chia tay em rồi!”
Như vậy, dù đã có người yêu tốt nhưng thanh niên tham lam vì mê mệt người thứ 3 vẫn tìm mọi cách để rũ bỏ cô. Không có lý do chính đáng để chia tay, anh ta chẳng ngại bịa chuyện nợ nần, thậm chí thuê người đòi nợ mình để người yêu chán nản mà tự ra đi, vậy nhưng đến cuối cùng cô gái này vẫn chọn cách tin tưởng người yêu...
Và hành động chân tình khiến gã đàn ông tham lam phải bật khóc!
“Đang mừng thầm chưa được vài ngày! Em điện tôi bảo muốn gặp! Tôi nghĩ là em nói chia tay! Trong lòng mừng lắm nhưng giả bộ đau buồn, khổ sở! Hoá ra khi nói chuyện xong, em đưa cho tôi số tiền 250 triệu, bảo là số tiền tiết kiệm của em với đi vay mượn bạn bè gia đình, còn 50 triệu bảo tôi xin họ giãn nợ! Và bảo với tôi rằng: em tin anh sẽ thay đổi nếu còn yêu em và vì em! Còn em vẫn luôn tin anh và sẵn sàng giúp đỡ anh dù anh có như thế nào!
Trời đất xung quanh tôi nó lộn ngược đảo chiều luôn! Tôi không ngờ cái tình huống này lại xảy ra! Thấy tôi không nói gì? Em lại tiếp tục: Anh đừng ngại, cứ cầm lấy trả nợ đi! Rồi sau này gắng làm ăn trả dần lại. Em tin anh làm được!
Lúc đó tôi bật khóc, vừa nói cảm ơn vừa xin lỗi! Mà xin lỗi nhiều hơn cảm ơn! Và trong cái giây phút đó tôi nhận ra rằng, mình đã sai lầm, suýt chút nữa đã đánh mất đi người luôn vì mình trong 7 năm qua! Và tôi nhận ra rằng, gái xinh có thể làm ta rung động mạnh mẽ, nhưng gái hiểu chuyện mới là người mãi mãi có thể ở bên mình!
Sau hôm đó, tôi đã quyết định nói thật với em! Nhưng tôi lại nói theo hướng khác, rằng tôi chỉ muốn thử em thôi, chứ không có nợ nần gì cả? Và tôi đã cầu hôn em ngay lúc đó! Em bất ngờ, tức giận hụt hẫng rồi cũng vui mừng đồng ý! Một tuần sau tôi xin nghỉ ở công ty, em cũng xin nghỉ phép ở chỗ đang làm! Chúng tôi đã dắt nhau về núi để ra mắt hai bên gia đình và tổ chức một đám hỏi! Đang chuẩn bị đám cưới thì dịch bùng, không xuống Sài gòn làm việc được nên cả hai đã quyết định góp vốn chuẩn bị làm ăn tại Buôn Ma Thuột! Và đến giờ, vợ mình vẫn không biết được sự thật trọn vẹn! Tôi cũng không nói ra, vì có những cái không phải thật lòng là giữ được! Đương nhiên tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với bé kia! Và bây giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý với em”.
Tình yêu chân thành, tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng giúp đỡ người yêu khi gặp khó khăn... đã khiến chủ top ngỡ ngàng, xúc động và nhận ra sai lầm của mình mà quay đầu hối lỗi. Chủ top bật khóc vì biết rằng mình quá may mắn mà không biết, chỉ 1 chút nữa là anh ta có thể phải mất đi người con gái quý giá nhất của đời mình...
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và những người đang ở bên mình…
Theo dõi câu chuyện không ít cư dân mạng cho rằng người đàn ông này quá may mắn vì có được một người yêu tuyệt vời, không chỉ yêu thương thật lòng mà còn tin tưởng và hết lòng vì bạn trai. Tuy nhiên bên cạnh những lời chúc mừng, cũng có không ít những bình luận bức xúc vì người đàn ông này từng tham bát bỏ mâm, nếu không vì người bạn gái yêu quá chân thành và chu đáo thì có lẽ anh ta đã “rũ bỏ” thành công, thậm chí xứng đáng phải nhận quả báo nặng nề.
Ngoài ra, một số bạn đọc cũng không quên nhắn nhủ chủ top đã may mắn một lần chứ chưa chắc đã có lần thứ 2, vì vậy càng phải trân trọng hơn những gì mình đang có và nhất là phải đối xử thật tốt với những người yêu thương bên mình. Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bạn trẻ, đừng quá tham lam, ích kỷ hay đứng núi này trông núi nó vì như vậy vừa mệt mỏi vừa có thể mất hết trong tiếc nuối…
“May cho chủ top là cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình, biết quay đầu mà quý trọng người yêu bên mình. Mong bạn hối cải thật, không thì tự ý thức để chị ấy tìm được hạnh phúc xứng đáng hơn”.
“Quay đầu là bờ đấy anh. Tí nữa thì bỏ lỡ người vợ tốt. Người con gái như vậy mà không biết trân trọng thì hối hận cả đời”
“Chúc mừng bạn đã tìm được 1 người vợ tốt! Có khó khăn mới biết được lòng người! Cuộc sống ai chẳng đối diện với cám dỗ, mình tin đó là giây phút bộc phát của bạn thôi. Mém tí nữa là mất cô ấy rồi!! Thôi dù sao bạn đã nhận ra lỗi lầm!! Hãy yêu thương cô ấy thật nhiều nhé! Cô ấy thật tuyệt vời!! Nếu sau này có cơ hội thì nên nói thật với cô ấy để lòng bạn không bị áy náy nữa. Mình tin cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho bạn. Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc!”.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu44 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu4 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.