- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mở tiệc mừng lớn hậu ly hôn, người phụ nữ nhận lời chúc từ nhân vật đặc biệt
Trải qua cuộc hôn nhân thất bại, người phụ nữ tổ chức tiệc cùng bạn bè và nhận một lời chúc phúc từ nhân vật nổi tiếng.
- Cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống sau hôn nhân, phải xoay xở thế nào để trở lại ngọt ngào như xưa?
- Đêm tân hôn, mẹ chồng đẩy cửa nhìn thấy cảnh tượng này, mắng chửi con dâu, nhưng lại tự tay hủy hoại cả đời con trai
- Chênh lệch tuổi lý tưởng giữa vợ và chồng là bao nhiêu? Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, mà là...
Hai vợ chồng chính thức về chung một nhà được đánh dấu bằng đám cưới và nếu như kết thúc thì sẽ trong âm thầm, lặng lẽ. Thế nhưng, vì cuộc sống hôn nhân không thật sự hạnh phúc, người phụ nữ đã quyết định ly hôn chồng và tổ chức một bữa tiệc lớn cùng với bạn bè của mình.
Rebecca Feinglos, 33 tuổi, là một nhà văn toàn thời gian đến từ Durham, Hoa Kỳ. Cô đã tổ chức một bữa tiệc chia tay mang tính biểu tượng cùng với 14 người bạn bè thân thiết tại Las Vegas (Mỹ).
Nói về cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của mình, Rebecca đưa ra quyết định khi cảm thấy mình không còn hạnh phúc.
"Sau cái chết của bố mẹ tôi, sau những nỗi đau mà tôi phải đối mặt, nó ập đến khi tôi đang lao vào công việc", cô chia sẻ. Trong chuyến du lịch sau đó, Rebecca đã viết, ghi lại hành trình của cô ấy và tìm hiểu chính xác cảm xúc trong tâm trí cô.
Người phụ nữ tổ chức tiệc mừng ly hôn thành công.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Rebecca muốn tập hợp tất cả bạn bè lại và cảm ơn những người đã ủng hộ cô.
"Đó là một quyết định rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Trong buổi lễ tân hôn của tôi, họ đã có mặt. Ly hôn quả thực là một quá trình dài và đầy căng thẳng. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc tại Vegas vì muốn cảm ơn mọi người đã bên tôi lúc khó khăn", cô cho biết.
Vì thế, vào tháng 12, những người bạn thân nhất đã đáp máy bay từ Bắc Carolina đến Nevada (Mỹ). Trong bữa tiệc, họ ăn mừng bằng một chiếc vương miện lấp lánh, một ngày spa thư giãn và buổi hòa nhạc chữa lành trái tim sau những biến cố hôn nhân.
Thế nhưng, điều bất ngờ xảy ra khi tất cả đến buổi biểu diễn của siêu sao Adele tại Cung điện Caesars (Mỹ), đám đông đã thu hút nữ ca sĩ bởi tấm biển trên tay Rebecca với nội dung: "Bạn đã giúp tôi vượt qua cuộc ly hôn".
Cô cầm một tấm biển để đến buổi biểu diễn của ca sĩ Adele.
Ngay trên sân khấu, Adele rơi nước mắt khi nhìn thấy nhóm của Rebecca trên hàng ghế khán giả. Nữ ca sĩ dạo một vòng quanh nhà hát để gặp gỡ người hâm mộ và bước lên sân khấu với bài phát biểu ngắn dành tặng những người có mặt: "Tôi biết tất cả về những trái tim tan vỡ.
Điều làm tôi cảm động chính là đến cuối cùng, các bạn đã mang theo những người bạn của mình. Nói đến những mối quan hệ tan vỡ, dù là kết hôn hay chưa, điều đó thực sự khó khăn và đau lòng. Hãy giữ bạn bè ở bên cạnh bạn, bởi vì họ tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này".
Cả nhà hát dường như lắng đọng cảm xúc khi nghe những lời đó của nữ ca sĩ. Và nó kết thúc bằng lời chúc phúc cuối cùng của ngôi sao: "Không còn nỗi xấu hổ khi ly hôn. Hãy ăn mừng khi bạn sẵn sàng rời bỏ những mối quan hệ không tốt cho bạn".
Nữ ca sĩ đã bật khóc khi phát biểu suy nghĩ.
Thực tế, Adele hiểu rõ tâm trạng của một người phụ nữ hậu ly hôn là do cô cũng đã chia tay với chồng mình, và album '30' nổi tiếng của cô chính là biểu tượng cho khoảng thời gian khó khăn đó.
Nhớ lại những giây phút xúc động trên, Rebecca không thể kìm lòng mà thốt lên rằng: "Đó là một khoảnh khắc không thể tin được. Cả hai bên tôi đều là những người bạn thân nhất với nhau, những người đã cùng tôi vượt qua tất cả.
Nếu được sống trên đời một triệu năm, tôi cũng không bao giờ hình dung được rằng Adele sẽ gặp chúng tôi, nói chuyện như những người bạn và xúc động đến vậy trước những gì diễn ra ở đó. Nếu có người quay video, có lẽ tôi cũng không dám tin đó là sự thật".
Rebecca cùng những người bạn của mình.
Chắc chắn ngay từ khi bắt đầu, không ai mong muốn một cuộc hôn nhân kết thúc như nhân vật chính của chúng ta. Nhưng một điều đang hiện ra trước mắt người đọc chính là niềm vui, sự hài lòng khi họ có thể thành thực với lòng mình. Những con người coi ly hôn là một chấn thương giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng, tất cả đều đã qua. Hãy nhẹ nhàng và đón nhận những điều bất ngờ khác sẽ đến với cuộc sống của bạn.
Theo PNVN
-
Yêu42 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu4 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu11 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.