- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới chót giơ tay thị uy với vợ đã bị mẹ đẻ đuổi ra khỏi nhà, thanh niên “tội nghiệp” than thở: “Con đẻ mà cứ như con ghẻ thế này!”
Ấm ức vì mẹ đẻ bênh vợ đuổi mình ra khỏi nhà, cả đêm phải ngủ ngoài sân với muỗi mà sáng hôm sau vẫn chưa được tha nên anh đã lên mạng giãi bày tìm sự đồng cảm.
- Trước khi ngủ, đàn ông có 3 cử chỉ nhỏ "thân mật" này, chứng tỏ họ yêu bạn đến tận xương tủy
- "Những thứ cô đang dùng đều do con trai tôi làm ra, cô lấy tư cách gì mà nói?" - Câu hỏi chát chúa của mẹ chồng và màn vùng lên của nàng dâu khiến nhiều phụ nữ phải suy ngẫm
- Ngày ra tòa, chồng thở phào nhẹ nhõm: “Thoát được cô là cái phúc của tôi”, ai ngờ tình thế lật ngược hoàn toàn vào một đêm mưa gió 3 năm sau
Nàng dâu mẹ chồng khúc mắc là chuyện muôn thuở, nên câu chuyện “tin dâu ghét đẻ” dưới đây đang khiến cư dân mạng được phen tấm tắc. Thậm chí có bạn gái còn hỏi thăm “bác gái còn con trai nào chưa vợ nữa không?” để được xin làm con dâu của người mẹ chồng đáng yêu này.
Đây là tâm sự của một bạn nam tên P.V, ấm ức vì mẹ đẻ bênh vợ đuổi mình ra khỏi nhà, cả đêm phải ngủ ngoài sân với muỗi mà sáng hôm sau vẫn chưa được tha nên anh đã lên mạng giải bày tìm sự đồng cảm.
Toàn văn chia sẻ của anh chồng trẻ "tội nghiệp"
Cụ thể, anh chồng trẻ này tâm sự:
"Khi Mẹ đẻ bênh con dâu, thì con trai ra ngoài mà ở.
Em khổ quá. Chả là hôm qua là ngày em lấy lương tháng (em làm thợ điện nước nên cứ làm đủ 30 ngày là thanh toán tiền một lần)
Vì lấy lương xong còn sớm nên mấy anh em rủ nhau đi làm vài chai cho vui. E định không đi nhưng thấy bạn bè nhiệt tình quá nên đồng ý sau đó. Vì biết tính vợ không thích mình la cà nên gọi điện nói với nó rồi. Nó cũng đồng ý kêu em về trước 8h30. Nhưng vì trời mưa to quá nên 9h em mới về đến nhà thì nó cằn nhằn kêu em là đồ đàn ông không có bản lĩnh, rồi thì thất hứa, rồi thì etc các kiểu. Xấu hơn nữa nó còn vênh mặt lên kêu đã thế lần sau đừng có hòng nó cho em đi với bạn nữa. Nó cứ làm như nó là mẹ em í.
Em vốn lành tính nhưng mà chắc hôm qua có tí rượu nên hơi hăng, lúc nó lèo nhèo e giơ tay định dọa đánh nó cái thì nó đã ôm mặt la toáng lên rồi chạy vô phòng đóng cửa lại. Mẹ em (em nhắc lại là mẹ em) ở ngoài sân chạy vào không nói gì cấm mấy chiếc dép ném em rồi lùa em chạy ra đường, em tưởng bả đùa nên chạy sang nhà hàng xóm hút điếu thuốc lào, ai ngờ về thì thấy cửa ngõ khóa trong, nhảy rào vào thì cửa nhà cũng khóa, điện thoại cho cả mẹ và vợ thì méo ai trả lời. Gào cả đêm cũng thế.
Sáng nay, em phải nhờ bạn làm cùng đến chở đi làm dù cả đêm em nằm ở bàn đá ngoài góc sân ngủ, muỗi thì cứ o o chú chú suốt đêm.
Tin nhắn thanh minh của chàng trai và "gáo nước lạnh" của mẹ đẻ anh
Đến chỗ làm thì nhắn tin cho vợ nhưng nó chặn facebook em rồi. Nhắn tin cho mẹ thì mẹ trả lời như này đây...
Mọi người bảo giờ em phải làm sao. Chả lẽ đêm nay lại ở ngoài 1 đêm nữa. Con đẻ mà cứ như con ghẻ thế này!"
Theo đó, bạn trai vốn là người hiền lành, đi nhậu có xin phép vợ mà về muộn hơn dự kiến 30 phút (9h tối về đến nhà) đã bị vợ coi là thất hứa và cằn nhằn. Có chút hơi men, anh chàng hơi hăng mới giơ tay dọa đánh mà cô vợ đã la toáng lên khiến mẹ chồng tưởng con trai mình vũ phu với vợ nên đã đuổi con trai ra khỏi nhà, khóa cửa không cho vào….
Ai ngờ sau khi đăng tải anh chàng vẫn không được cư dân mạng bênh vực. Mặc nhân vật chính kêu khổ và than thở, rất nhiều bình luận lại tắm tắc nói vợ anh có phúc, suýt xoa khen mẹ đẻ anh đáng yêu, là mẹ chồng quốc dân hay mẹ chồng của năm....
- Mẹ chồng đáng yêu quá.
- Cho hỏi bác gái còn đứa con trai nào chưa lấy vợ không?
- Có mẹ chồng ưng cái bụng ghê
- Mẹ chồng quốc dân chỉ có ở trên phim
- Mình cần tìm gấp mẹ chồng như này. Chồng thì thôi không có cũng được nha.
Bình luận của cư dân mạng
Quả thật người đàn ông nói trên lỗi cũng không lớn lắm mà bị "trừng phạt" như vậy cũng hơi tội nghiệp. Mẹ đẻ lại quá bênh và tin con dâu mà "ghẻ lạnh" con trai mình, thanh minh các kiểu vẫn không tin khiến anh chồng phải thở ngắn than dài: "Khi Mẹ đẻ bênh con dâu, thì con trai ra ngoài mà ở", "Con đẻ mà cứ như con ghẻ thế này!".
Thế nhưng có lẽ cứ phải rắn tay như vậy, các chàng trai mới ngoan ngoãn và không tái phạm nữa... Các đức ông chồng chẳng may có mẹ bênh và yêu quý con dâu giống người đàn ông này nếu không muốn bị "ngược đãi" thì chớ có mắc lỗi.
Hiện câu chuyện vẫn đang được chia sẻ và thu hút nhiều bình luận của độc giả.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu1 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu13 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu17 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu21 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.