- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới cưới nhưng không chịu dọn dẹp nấu cơm, đôi vợ chồng ký hợp đồng chia việc trong nhà!
Việc kí tá giấy tờ để giao việc nhà có vẻ rất hiệu quả đối với cặp vợ chồng trẻ, họ đã có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.
Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù có sống chung nhà đi chăng nữa thì những công việc chung cũng phải rõ ràng. Có lẽ để tránh những bất đồng có thể xảy đến trong tương lai, một cặp đôi đã quyết định “văn bản hóa” những quy định trong gia đình.
Dylan Smith, 24 tuổi, đến từ Suffolk (Anh) làm việc trong một công ty luật đã cưới Emily Flowers, 21 tuổi.
Khi về chung một nhà, họ không thể thống nhất được chuyện làm công việc nhà, nấu nướng dọn dẹp nên quyết định đưa ra hợp đồng về chuyện này.
Bản thân Dylan làm việc trong công ty luật nên điều này không làm khó được anh. Một đồng nghiệp chấp nhận sẽ soạn thảo văn bản cho hai vợ chồng.
Đôi vợ chồng phải ký thỏa thuận vì ai cũng chê làm việc nhà.
Theo đó, tài liệu này ràng buộc về mặt pháp lý bao gồm mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp và còn có những điều khoản về những gì xảy đến khi đôi vợ chồng trẻ ly hôn. Dylan cho biết, thỏa thuận này đã xóa bỏ mọi căng thẳng khỏi mối quan hệ của họ. Bây giờ, chẳng có bất kỳ sự nghi ngờ nào về việc ai đúng ai sai. Tất cả những gì họ làm là rút tài liệu ra và xem xét.
Dylan cho biết: “Tôi và Emily liên tục tranh cãi về nó và căng thẳng ngày càng gia tăng. Bởi vậy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng bản thỏa thuận sẽ giúp giải quyết được nhiều thứ và nó thực sự đã xảy ra. Bây giờ tôi biết mình phải làm gì.
Chúng tôi từng tranh luận về việc liệu có để nhiều bát ở tầng trên không. Tôi là một người đam mê chơi game nên ngồi máy tính khá nhiều và cũng dành nhiều thời gian rảnh cho việc đó. Tôi để bát, đĩa, ly trên bàn làm việc của mình. Tôi không biết phải làm gì. Emily là kiểu người mà nếu không khiến mình bận rộn thì cô ấy sẽ phát điên. Cô ấy vui khi làm việc nhà nhưng không muốn làm hết. Tôi đã suy nghĩ và cho rằng quyết định chia đầu việc ra rồi chấp hành theo sẽ khiến hai vợ chồng bình ổn hơn”.
Cũng theo Dylan, chắc hẳn trong cuộc sống có nhiều những người gặp phải vấn đề như thế. Họ mới kết hôn, về chung sống một nhà, nhiều chuyện phải làm và cũng nhiều chuyện chưa thể thỏa thuận một cách ổn thỏa với nhau.
Hai vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn sau khi kí hợp đồng thỏa thuận.
Dylan nói tiếp: “Có những điều khoản về việc nếu chúng tôi chia tay, việc ai sẽ nhận được gì và hai tháng sau, người chuyển ra ngoài vẫn phải chịu trách nhiệm về các hóa đơn và đảm bảo chúng đã được đóng. Tất cả mọi thứ đều được đưa vào bản hợp đồng thỏa thuận”.
Hiện tại, Dylan làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 nên không có nhiều thời gian ở nhà. Emily là sinh viên nên không bận rộn lắm. Họ đồng ý rằng vì thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, Emily sẽ làm nhiều việc nhà hơn.
“Chúng tôi thỏa thuận sẽ nấu ăn hai lần mỗi tuần. Vào cuối tuần, tôi sẽ lau nhà, làm cỏ và dọn thùng rác. Cô ấy làm khá nhiều việc khác. Thật khó để giải thích nhưng con người cô ấy là kiểu không thể ngồi yên 5 phút. Cô ấy chỉ đi học 4 ngày mỗi tuần nên sẽ làm việc nhà nhiều hơn. Ban đầu tôi không làm việc nhà, cô ấy đã gọi tôi bằng một số từ ngữ khó nghe như kẻ lười biếng và vài từ đại loại như thế.
Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ quán xuyến tất cả. Sau này, tôi phải học làm những công việc nhà chung, giặt giũ, nấu nướng. Nó như là cách học chăm sóc bản thân một lần nữa”, Dylan kể.
Từ khi có bản thỏa thuận, hai vợ chồng anh đã hòa thuận hơn. Dylan cũng chủ động làm hết những gì mình cam kết thực hiện mà không cần để vợ phải to tiếng.
Emily nấu nướng hầu hết các ngày trong tuần, Dylan cọ chậu, lau sàn nhà vào cuối tuần và cũng cố dành 2 lần vào bếp mỗi tuần. Sự tích cực của anh cũng góp phần giúp vợ mình bình tĩnh hơn, có thể ngồi yên xem hết một bộ phim với chồng hay thậm chí đi dạo.
“Chúng tôi nói chuyện mọi lúc và thích đi xem phim, thật kỳ lạ là cô ấy có thể ngồi suốt thời gian dài. Tôi đoán là bởi những phiền nhiễu vì việc nhà quấn thân đã được loại bỏ. Chúng tôi cùng đi mua sắm, cô ấy thích giày nên tôi đã mua tặng vợ. Tôi cũng cố gắng dạy vợ mình chơi game.
Chúng tôi đã sống với nhau từ tháng 6 năm nay và thật hạnh phúc khi những công việc nhà được sắp xếp rồi thực hiện hoàn hảo. Chúng tôi không có bất kỳ tranh cãi nào nữa”, Dylan chia sẻ.
Theo PNVN
-
Yêu58 phút trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu5 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu20 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu22 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.