- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỗi ngày nhìn chồng đi làm về là quấn lấy con, tôi lại áy náy với bí mật 12 năm trước
Anh yêu thương con vô điều kiện và luôn dành mọi điều tốt đẹp cho thằng bé. Con trai cũng quấn anh không rời nửa bước.
12 năm trước vừa mới chia tay bạn trai thì tôi gặp Hiển - chồng tôi bây giờ. Khi ấy phần vì muốn có người yêu mới để chứng tỏ với người yêu cũ nên tôi nhận lời yêu Hiển luôn. Nhưng suốt 4 tháng sau khi đã là người yêu Hiển, tôi vẫn bắt cá 2 tay cùng lúc qua lại với Hiển và người yêu cũ. Do yêu cũ đã xin lỗi nên 2 đứa tôi làm hòa nên dây dưa không dứt được. Chỉ đến khi tôi có bầu thì anh ta mới dứt khoát bảo:
“Bỏ cái thai này đi, anh không thể cưới em được. Anh với vợ sắp cưới đang lên kế hoạch đám cưới rồi”.
Nghe xong mà tôi ngã khuỵu nên lại cuống quýt quay về bên Hiển giục cưới để hợp thức hóa cái thai. Sau ngày cưới chưa bao lâu, tôi thông báo tin có bầu. Dĩ nhiên Hiển chẳng chút nghi ngờ mà vui mừng đón nhận tin này.
Suốt quãng thời gian bầu bí, Hiển luôn chăm sóc tôi từng ly từng tý. Anh đưa đi khám thai kỳ, mua nhiều đồ tẩm bổ cho ăn. Cùng đi làm mệt như nhau mà mỗi khi về nhà Hiển chẳng để cho vợ đụng tay vào bất cứ việc gì, ngày nào anh cũng nấu cơm canh nóng hổi, vợ bầu chỉ việc ngồi vào ăn.
Ngày 2 vợ chồng đưa nhau vào viện đi đẻ cũng thế, anh luôn ở bên tôi 24/7. Nhưng không may mắn vì sau sinh nở, tôi bị băng huyết, tử cung co hồi kém, chảy máu liên tục, không đáp ứng với thuốc điều trị. Các bác sĩ xác định tôi bị đờ tử cung, một tai biến ít gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm trong sản khoa nên cần phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng.
May mắn ca mổ kết thúc, sau 3 ngày hồi sức cấp cứu, tôi vượt qua được cơn nguy kịch và ổn định trở lại. Biết vợ thập thử nhất sinh trở về, chồng càng chăm sóc 2 mẹ con tôi chu đáo.
Do biến cố đó mà 12 năm qua tôi mãi mãi không thể làm mẹ lần thứ 2 và sinh cho chồng 1 đứa con nữa. Con trai càng lớn càng giống mẹ nên chồng tôi và gia đình nhà anh không hề nghi ngờ.
Anh yêu thương con vô điều kiện và luôn dành mọi điều tốt dẹp cho thằng bé. Con trai cũng quấn anh không rời nửa bước.
Mỗi ngày nhìn chồng đi làm về là lại quấn lấy con mà tôi thấy dằn vặt bản thân mình bao năm qua. Tôi ân hận vì đã giấu kín bí mật này với chồng. Nhưng tôi không đủ dũng khí để thú nhận rằng, con trai không phải là con đẻ của anh. Bởi biết điều này, chẳng những anh và cả gia đình chồng đều suy sụp, cả đời không thể tha thứ cho tôi.
Bản thân chồng tôi 12 năm nay thì luôn day dứt khi không thể giúp vợ thực hiện khát khao được làm mẹ lần 2. Có lần anh bảo nếu tôi quá khát khao có thêm 1 đứa con nữa thì cách duy nhất là nhờ người mang thai hộ. Không biết đây có phải là cách duy nhất để có thêm con đối với những người đã cắt tử cung như tôi không?
Cắt tử cung, cách duy nhất có con là nhờ mang thai hộ?
Ai cũng biết tử cung là nơi duy nhất để thai nhi tồn tại và phát triển. Không có tử cung đồng nghĩa với việc không thể có con. Trên thế giới, chỉ một vài ca thực hiện thành công việc cấy ghép tử cung (từ người khác hiến tặng). Ở Việt Nam, việc cấy ghép chưa được thực hiện vì trở ngại của vấn đề ghép và thải ghép.
Cách duy nhất để những phụ nữ đã cắt tử cung hoàn toàn có thể có con là nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc mang thai hộ nếu có, phải được Bộ Y tế cho phép và chỉ thực hiện ở những trường hợp rất đặc biệt.
Riêng việc thụ tinh trong ống nghiệm cũng không thể thực hiện được, vì nếu nuôi phôi phát triển trong ống nghiệm thì cũng không có tử cung để cấy phôi vào.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu4 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu18 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu22 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.