- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mối quan hệ gây sốc giữa chồng cũ và chồng mới
Cả hai người đàn ông nhanh chóng vào phòng khách, ngồi cạnh nhau, quây quần bên mâm cơm gia đình.
Mối quan hệ hòa thuận, coi nhau như người trong gia đình giữa chồng mới và chồng cũ của một người phụ nữ ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.
Theo Star Video, mới đây, con gái của người phụ nữ đã đăng tải đoạn video ghi cảnh bố ruột và bố dượng cùng tổ chức buổi họp mặt gia đình tại nhà riêng vào hôm 5/2. Có thể thấy, hai người đàn ông bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp, một người ướp cá với nước sốt còn người kia thái rau.
Khi mọi thứ xong xuôi, mẹ của cô gái mới từ phòng ngủ ra phòng khách và ngồi chờ ở ghế sofa. Con gái còn nói đùa với mẹ: 'Đến lúc mẹ gọi hai ông chồng ra ăn tối rồi đấy ạ'.
Cả hai người đàn ông nhanh chóng vào phòng khách, ngồi cạnh nhau, quây quần bên mâm cơm gia đình.
Chi tiết về cuộc hôn nhân của người phụ nữ này không được tiết lộ. Tuy nhiên hiện tại, chồng cũ của bà cũng đã có gia đình mới. Dù vậy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, vui vẻ, hòa thuận.
Khi lan truyền trên mạng xã hội, đoạn video cũng thu hút nhiều ý kiến. Trong khi một số người bày tỏ sự ghen tỵ, số khác đặt câu hỏi về độ xác thực của clip.
Một người bình luận: "Tôi thích cách xây dựng mối quan hệ khoan dung của gia đình này, điều đó tốt hơn là cứ hằn học với nhau".
"Người phụ nữ này rất thông minh và khôn ngoan", một người khác nhận xét.
Một người đặt câu hỏi về hình ảnh trong video: "Điều này có thực sự tồn tại không vậy? Tôi chỉ không hiểu tại sao và làm thế nào họ có thể giải quyết mọi chuyện?".
Một người khác đặt câu hỏi: "Có thể nào người phụ nữ vẫn còn tình cảm với chồng cũ và ngược lại không?".
Những sự thật bất ngờ sau ly hôn
Cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn sau ly hôn
Một blogger chia sẻ sau khi ly hôn, người phụ nữ có thể có những lúc sợ hãi, tuyệt vọng và thậm chí có cảm giác rằng nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rốt cuộc thì không phải như vậy, đây chính là cơ hội để cô có những trải nghiệm mới, đầy màu sắc và cả niềm hy vọng.
Cuối cùng cô đã có thể là chính mình. Về cơ bản, ly hôn có thể coi là một trang mới của cuộc đời và bạn từng bước trở thành một con người hoàn toàn khác. Bạn đánh mất chính mình, để tìm lại chính mình.
Cuộc sống sẽ tốt hơn cho con bạn sau ly hôn
Một số nghiên cứu cho thấy trước khi ly hôn, người phụ nữ thường xuyên lo lắng và tự hỏi liệu các con có ổn không khi không có mẹ bên cạnh mọi lúc. Nhưng hóa ra những lo lắng này là vô căn cứ. Giờ đây, họ đã có thể tự mình chứng kiến con cái của họ lớn lên và trở nên mạnh mẽ hơn.
Những đứa trẻ ngày càng dũng cảm và biết chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
Cảm giác tội lỗi là điều khó buông bỏ nhất sau ly hôn
Chấp nhận cuộc sống sẽ không như trước và kế hoạch cùng nhau già đi tan biến là điều khó khăn, nhưng cần phải đối mặt. Nhưng phụ nữ sau ly hôn thậm chí còn thấy hạnh phúc hơn với những kế hoạch mới, biết sống cho chính mình thay vì chỉ chú tâm cho việc lau dọn nhà cửa, chăm lo cho con cái hay cố gắng tích góp tài sản.
Lời khuyên của chuyên gia tâm lý là ngưng đổ lỗi cho bản thân vì dễ gây cạn kiệt năng lượng. Hãy nhớ, phụ nữ có khả năng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần buông bỏ quá khứ.
Giải quyết mối quan hệ hoàn hảo trong đầu sau ly hôn
Thêm một người phụ nữ thú nhận rằng sau khi ly hôn, cô nhận ra rằng cuộc hôn nhân không phải là điều mà cả cô và chồng cũ mong muốn. Họ chỉ thực hiện một kế hoạch nhất định là mua nhà, kết hôn và sinh con. Cô đang làm những gì phải làm, không phải những gì muốn làm. Ở trong một mối quan hệ "lý tưởng" khiến cô quên mất những gì mình thực sự muốn đạt được.
Sau ly hôn cảm thấy được tự do
Một số người thú nhận cuộc sống sau ly hôn sẽ dần tươi sáng khi lần đầu cảm thấy tự do, thấy bản thân dần vững vàng và mạnh mẽ hơn.
Ly hôn không phải điều gì đó quá kinh khủng, chỉ là cách bạn đối diện, nhìn nhận vấn đề và mạnh mẽ bước tiếp.
Theo GĐ&XH
-
Yêu51 phút trước10 năm trước, Chu Lan Quân tự tin với kiến thức và ngoại hình của mình, việc cưới chồng có tài sản 50 triệu Nhân dân tệ (hơn 177,7 tỷ đồng) sẽ không thành vấn đề.
-
Yêu2 giờ trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu3 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu15 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu18 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu1 ngày trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu2 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.