- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi bị ốm cần tiền gấp, được người đàn ông lạ mặt tặng 1 tỷ, sau khi biết thân phận thật của anh ta, tôi khóc thảm thiết
Nhờ số tiền đó, tôi đã thực hiện ca mổ một cách suôn sẻ. Sau khi hồi phục, tôi nhờ bệnh viện tìm xem người đã tài trợ tiền cho mình là ai. Cuối cùng, tôi mới biết nhà hảo tâm chính là...
- 6 năm hôn nhân chồng như cái bóng vô hình, hành động của vợ khiến anh ta phải bật khóc lúc dọn đồ rời khỏi nhà!
- Khi thấy chồng nơm nớp lo sợ 4 điều này, phụ nữ thường hoang mang mà không biết rằng mình đang là người vợ hạnh phúc nhất!
- Đêm tân hôn, vợ hẹn gặp người yêu cũ, hôm sau về nhà cô ấy giải thích bằng đúng 1 câu
“Gia đình tôi ở nông thôn, gia cảnh vô cùng nghèo khó. Lúc nhỏ, mơ ước lớn nhất của tôi là nhà có một cái tivi để xem mỗi ngày. Tôi luôn tự hỏi đến bao giờ mình mới được sống cuộc sống như một đứa trẻ ở thành phố. Nhưng nhà nghèo quá, tôi chỉ có thể tự thay đổi số phận bằng nỗ lực của chính bản thân mình.
Vì vậy, tôi luôn cắm đầu vào học, học thật cần mẫn, hy vọng một ngày có thể sử dụng kiến thức để bù đắp những thiếu sót về gia cảnh. Cuối cùng trời không phụ lòng người, tôi thi đỗ vào một trường cấp 3 tốt nhất ở địa phương. Đây cũng là nơi tôi có cơ duyên gặp mối tình đầu của mình. Lúc đó anh là học sinh xuất thân giàu có nhất lớp, học lực cũng rất tốt.
Cô giáo nhiều lần sắp xếp cho tôi và anh làm chung một số việc của lớp nên giữa cả hai dần nảy sinh tình cảm. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, bố mẹ anh thấy nhà tôi quá nghèo nên bắt chúng tôi phải chia tay.
Lúc đó tôi biết mình không xứng với anh nên đã chủ động ra đi, nhưng mối tình đầu nói: “Sau này nếu em gặp khó khăn gì, anh nhất định sẽ có mặt để giúp em”. Sau đó chúng tôi tách ra và không bao giờ liên lạc lại.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi tìm được một công việc ở công ty nước ngoài, hàng ngày đều rất bận, nhưng tôi đã sống một cuộc sống mà mình muốn.
Khi mọi thứ đang tốt hơn, tôi lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong một lần kiểm tra sức khỏe của công ty. May mắn là đang mới ở giai đoạn đầu, chỉ cần bỏ tiền ra chữa trị thì sẽ khỏi bệnh.
Thời điểm đó, tuy lương của tôi khá cao nhưng cũng không đủ để chi hơn 1 tỷ một lúc cho việc điều trị. Chữa trị được một thời gian thì tôi gặp khó khăn về tài chính. Tôi thực sự chưa muốn chết nhưng khi tôi tuyệt vọng nhất, bệnh viện bất ngờ thông báo tôi có thể được điều trị miễn phí, vì một nhà hảo tâm đã quyên góp cho tôi hơn 1 tỷ.
Nhờ số tiền đó, tôi đã thực hiện ca mổ một cách suôn sẻ. Sau khi hồi phục, tôi nhờ bệnh viện tìm xem người đã tài trợ tiền cho mình là ai. Cuối cùng, tôi mới biết nhà hảo tâm chính là mối tình đầu của tôi.
(Ảnh minh họa)
Hóa ra sau khi chúng tôi chia tay, tình đầu của tôi đã kết hôn với một cô gái có hoàn cảnh gia đình tốt nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến tôi. Khi biết tôi bị bệnh, anh đã ngay lập tức quyên tiền cho tôi. Tôi khóc trong cay đắng, liệu chúng tôi còn có cơ hội quay lại được nữa không? Dù tôi chưa có gia đình nhưng anh ấy đã có vợ và có con rồi, tôi có nên tìm lại mối tình đầu?”
***
Tình đầu là thứ tình cảm thiêng liêng và để lại dấu ấn sâu đậm trong mỗi người, nhất là người đàn ông. Đó là khi anh ta lần đầu biết yêu, lần đầu trải qua những rung động và cảm xúc mới mẻ, những hấp dẫn giới tính. Trong con mắt của cánh mày râu, hình ảnh tình đầu luôn là người con gái ngây thơ nhất, trong trắng nhất, đáng được nâng niu nhất và khó phai nhất. Nhưng tình đầu lại thường dang dở, rất ít tình đầu có thể trở thành “tình cuối” vì nhiều lý do khác nhau.
Hành động của mối tình đầu của chị cho thấy anh là người đàn ông rất có chữ tín, có trách nhiệm, anh đã hứa với chị và thực hiện đúng lời hứa đó khi có cơ hội. Điều này thể hiện sự trân trọng của anh đối với quãng thời gian tươi đẹp mà anh chị từng trải qua. Điều này không có nghĩa là anh ấy vẫn yêu chị và có ý định tái hợp. Thiết nghĩ sau khi hai người đã chia tay, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng và hài lòng với nó thì hãy chấp nhận thực tại, đừng làm rối tung mọi thứ và khiến những người vô tội bị tổn thương. Hy vọng chị có lựa chọn đúng đắn!
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu9 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu14 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu18 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.