- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một chiếc nhẫn giá 10 triệu đã phá hỏng cuộc hôn nhân 7 năm: Hôn nhân mang lại cho chúng ta điều gì?
Có người từng nói: "Hôn nhân là một thành phố bị bao vây. Người ngoài thành muốn vào, người trong thành muốn ra". Hôn nhân có thể mang lại điều gì cho một người phụ nữ? Đây là một câu hỏi mà chúng ta nên suy nghĩ.
- Lần đầu đến nhà bạn trai, vào ban đêm trước khi đi ngủ, chị dâu anh nhét vào tay cô một tờ giấy viết: “Rời khỏi đây, mau!”
- 8 năm chồng cũ vẫn chưa tái hôn, vợ cũ đem chồng mới vàng mười về làm nhục, không ngờ lại phải bật khóc nức nở
- Cay cú vì người yêu 7 năm lừa dối đòi chia tay, cô gái có người mới chỉ sau 3 tháng, đến khi kết hôn và mang bầu mới biết sự thật ngỡ ngàng
Một người bạn hỏi tôi thế này: Liệu tình yêu có còn tồn tại sau khi hai người đã ở bên nhau 3, 4 năm không?
Khi nghe câu hỏi này, trái tim tôi rất xúc động. Lúc này tôi mới thực sự hiểu vì sao một số người lại không đi đến kết hôn sau khi đã quen nhau quá lâu. Hai người ở bên nhau đã lâu, vì cạn kiệt nhiệt huyết với nhau nên thất vọng rời đi. Không giống như sự tươi mới lúc vừa yêu, sau khi cùng nhau một thời gian dài thì tình cảm mặn nồng ban đầu sẽ dần mất đi.
Nhưng khi đam mê mất đi thường cũng lại là lúc tình yêu bắt đầu, bởi tình yêu đích thực ẩn chứa trong cơm - áo - gạo - tiền thường ngày, chỉ khi bạn trải đời thì đường tình mới dài ra.
Trong các mối quan hệ, nhiều người lầm tưởng sự tươi mới với tình yêu, nhưng thực tế, ý kiến này hoàn toàn sai lầm, bởi khi coi sự tươi mới là tình yêu, bạn sẽ rơi vào vòng lặp vô tận của sự tươi mới đó mỗi ngày.
Sự tươi mới thực sự là làm những điều khác biệt với cùng một người, chứ không phải làm điều gì với nhau chỉ vì đam mê nhất thời. Khi niềm đam mê của cả hai ngày càng phai nhạt, họ phải học cách tạo ra hạnh phúc thay vì sử dụng sự thờ ơ và thái độ lạnh lùng để đối mặt với nhau.
Hoa và chồng kết hôn được 7 năm, hai người là bạn học đại học. Sau tốt nghiệp, để ổn định, họ kết hôn ngay. Vì đều có thành tích học tập tốt nên Hoa có công việc với mức lương cao. Nhưng vì gia đình, chị đã từ bỏ sự nghiệp của mình.
Chị nghỉ thai sản sớm từ lúc mới mang thai, chỉ ở nhà làm nội trợ, Sinh em bé xong, chị cũng làm bà mẹ toàn thời gian. Chồng rất ủng hộ quyết định của chị nhưng tiếc là mấy năm hôn nhân, mâu thuẫn và xung đột giữa đôi bên ngày càng nhiều.
Để giảm bớt mâu thuẫn, Hoa đã nhiều lần thỏa hiệp. Vì con gái, chị chọn cách nhẫn nhịn. Cuối cùng cuộc hôn nhân cũng có vẻ khả quan hơn, nhờ sự cố gắng của Hoa.
Con cái ngày càng lớn, chị Hoa an tâm lắm, cảm thấy công sức vất vả mấy năm nay của mình không hề vô ích. Điều khiến chị hạnh phúc nhất hiện tại chính là nhìn con mình lớn lên khỏe mạnh. Trước kết hôn, vốn dĩ mối quan hệ của chị với chồng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sau nhiều năm chung sống, Hoa cảm thấy tình cảm vợ chồng chị không ngừng nhạt nhòa, nhưng để xoa dịu mâu thuẫn giữa hai người, chị đã rất cố gắng.
Trong mối quan hệ này, chị đã nhượng bộ quá nhiều. Hoa trước kia tự tin hào phóng, nhưng từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, chị lại sống có phần thu mình, ngay cả bạn bè cũng nói chị càng ngày càng không tự tin.
Cách đây không lâu, khi chị Hoa và chồng cùng nhau đi siêu thị, họ tình cờ đi qua một cửa hàng vàng đang giảm giá. Vì là sự kiện khuyến mại lớn nên chị Hoa đã dừng lại và xem xét. Chồng chị thấy vậy cứ giục chị mau rời đi và nói anh không có thời gian rảnh rỗi cho chuyện không đâu.
Trong 7 năm sống chung, chỉ có một lần duy nhất chồng mua cho chị Hoa món quà có giá trị là chiếc nhẫn cưới. Sau đó, chị chưa từng được nhận bất kỳ món quà nào khác từ chồng. Hơn nữa, từ lúc lấy chồng sinh con, Hoa rất ít trưng diện, ở nhà thậm chí còn không có bộ quần áo nào tử tế. Vậy nên lần này, chị quyết tâm tự mua thưởng bản thân một món quà.
Trong lúc chị đang chọn đồ, chồng chị giật lấy món trang sức trên tay chị, đặt trả lại quầy hàng rồi kéo chị đi. Vừa đi vừa mắng vốn: “Nhìn bộ dáng hiện tại của cô đi, có khác gì mẹ sề đâu. Có đeo cả mớ trang sức vào người thì cũng chỉ là một sự lãng phí mà thôi!"
Cứ như vậy, Hoa bị chồng kéo thẳng về nhà. Về đến nhà, trong lòng chị đầy bất bình. Vì chuyện này, hai người xảy ra cãi nhau to, trong lúc căng thẳng, chị bị chồng đẩy ngã xuống đất.
Chính hành động này của chồng khiến Hoa bừng tỉnh. Chị nhận ra người đàn ông này không còn yêu mình nữa. Sau bao nhiêu năm chị cống hiến, cuối cùng chỉ là một mình mộng tưởng, tự làm tình làm tội bản thân. Hoa ôm đầu khóc nức nở nhưng chồng chị lại thờ ơ, hờ hững.
Cuối cùng, Hoa lựa chọn ly hôn, bởi vì trong lòng chị đã không còn một chút kỳ vọng nào đối với người đàn ông này. Chị muốn một lần được sống cho bản thân, không đánh cược hạnh phúc của mình nữa.
Có người từng nói: "Hôn nhân là một thành phố bị bao vây. Người ngoài thành muốn vào, người trong thành muốn ra".
Hôn nhân có thể mang lại điều gì cho một người phụ nữ? Đây là một câu hỏi mà chúng ta nên suy nghĩ.
Hôn nhân lại thường khiến người phụ nữ phải thỏa hiệp. Vì con cái, vì gia đình, nhiều người phụ nữ bao dung quá mức và thoái lui trong cuộc sống hôn nhân, đến nỗi bầm dập, tổn thương khắp cơ thể. Nhưng một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì người trong cuộc sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn và hành hạ.
Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ mà không thể cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui sống, thì loại tình yêu này không nên vướng vào, nếu không sẽ chỉ phải nhận lấy cay đắng. Phụ nữ phải học cách sống cho chính mình. Không ai cổ súy chuyện ly hôn và làm thất vọng tất cả phụ nữ nhưng biết yêu bản thân cho tốt chính là sự khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn suốt đời.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu4 giờ trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu5 giờ trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu6 giờ trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu18 giờ trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.
-
Yêu23 giờ trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Yêu1 ngày trướcNếu bạn vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà mới, bạn nên cân nhắc việc sống cùng bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcBản thân tôi là người sống hay nghi ngờ, nên dù mẹ chồng có tốt đến mấy thì tôi vẫn nghĩ bà ấy quan tâm đến tôi cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng.
-
Yêu1 ngày trướcĐầu tháng 3 là sinh nhật con tôi, cả nhà đang ngồi cắt bánh thì chồng tôi có điện thoại vội vàng cầm máy ra tận cổng nghe
-
Yêu1 ngày trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu2 ngày trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.