- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn biết vợ chồng có hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn một vật trong nhà sẽ rõ!
Dù cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không thì việc nhìn thấy sự khác biệt trên giường và phòng ngủ là tiêu chuẩn tốt nhất để kiểm tra.
- Không thể "sinh con" với vợ trẻ 35 tuổi vì tuổi cao sức yếu, chồng đề nghị cô làm một việc gây sốc thì mới được hưởng gia tài
- Nữ tiến sĩ 40 tuổi miệt mài tìm kiếm bạn trai kém 10 tuổi, tiêu chuẩn yêu đương gây bất ngờ!
- Những "lời sáo rỗng" này, phụ nữ rất thích nghe, nhất là những người đã bước qua tuổi trung niên
Có một câu nói hay được chia sẻ trên mạng: "Chứng nhân của hôn nhân không phải là chiếc nhẫn, mà là chiếc giường".
Dù cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không thì việc nhìn thấy sự khác biệt trên giường và phòng ngủ là tiêu chuẩn tốt nhất để kiểm tra.
Vợ chồng ngủ riêng là khởi nguồn của rạn nứt hôn nhân
Anh Khang (45 tuổi sống tại Hà Nội) chia sẻ: "Vợ chồng tôi hay cãi vã nên quyết định chia phòng 1 thời gian. Đây là lời đề nghị của vợ tôi, cô ấy nói tôi ngủ nhiều tật xấu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy nữa.
Tôi đã nhún nhường xin lỗi nhiều lần mà vợ không chịu. Dần dần tôi lại cảm thấy thoải mái khi được ngủ 1 mình. Nhưng điều mà tôi thấy lo sợ là tình cảm dành cho vợ đã không còn như trước mặc dù cả 2 đều không có người thứ 3".
Trong cuộc sống, những trường hợp như vợ chồng anh Khang thực ra không hiếm.
Mục đích ban đầu là vì giận nhau, sau đó là để cải thiện chất lượng giấc ngủ và rồi khoảng cách cứ ngày 1 lớn dần.
Tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng chuyện ngủ riêng nhiều khi lại là khởi đầu cho sự xa lánh của tình cảm vợ chồng.
Mang gánh nặng cuộc sống, ai chẳng bận rộn, thời gian hai vợ chồng có thể hòa hợp với nhau chính là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đi ngủ.
Nếu bạn ngủ trong các phòng riêng biệt, bạn sẽ có ít cơ hội hơn để tăng cường mối quan hệ, chia sẻ với nhau bằng những câu chuyện, những cảm xúc trong 1 ngày dài.
Theo một nghiên cứu của Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh: 94% các cặp ôm ấp, ngủ chung nghĩ rằng hôn nhân của họ hạnh phúc. Những cặp ngủ xa nhau chỉ có 68% hài lòng với cuộc hôn nhân của họ.
Cơ thể là trung thực nhất và mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng gần gũi về thể chất thường tốt hơn.
Ngủ cùng giường nhưng không có gì để nói
Trong những năm gần đây, một "cặp đôi kiểu mới" đã xuất hiện: Họ ngủ cùng giường và không có gì để nói.
Ngay cả khi anh ấy mở miệng, anh ấy chỉ nói về những điều lan man, không phải về cảm xúc. Hầu hết thời gian hai người sẽ lướt điện thoại, chơi xong mệt thì ngủ ngay, chỉ vội quờ tay tắt đèn. Rõ ràng là gần trong tầm tay, nhưng trái tim đôi ta đã cách xa ngàn dặm.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách địa lý, mà là chúng ta nằm chung một giường và không còn gì để nói.
Anh không quan tâm đến tâm trạng của tôi, tôi không quan tâm đến cảm xúc của anh, cơ thể rất gần, nhưng trái tim không biết để về đâu.
Nghiên cứu tâm lý cho thấy 10 phút trước khi đi ngủ là thời điểm vàng để đi vào trái tim của một người. Hôn nhân hạnh phúc nhất là ngủ chung giường, không chỉ là thể xác mà còn là trái tim, tâm hồn nằm cạnh nhau.
Có nhiều cặp vợ chồng chia giường sau khi có con, sau một thời gian dài, họ đã ném hết gánh nặng cho đối phương. Nhưng hôn nhân không bao giờ là chuyện của một người, hạnh phúc phải được vun đắp bởi 2 người.
Bạn đời không chỉ là những người ở bên nhau mà còn là người cùng nhau chia sẻ những vụn vặt của cuộc sống và cùng nhau chống chọi với sóng gió cuộc đời.
Sức mạnh của chiếc giường trong những niềm hạnh phúc rất bình thường cần xây đắp
"Tôi chỉ hy vọng rằng có ai đó biết tôi không thực sự ổn khi tôi nói rằng không sao; tôi không thực sự hạnh phúc khi cố gắng nở một nụ cười", đây là nỗi lòng của rất nhiều phụ nữ.
Có hàng ngàn cuộc hôn nhân trên thế giới này và mỗi gia đình đều mang một màu sắc khác nhau.
Nếu bạn cũng muốn giữ cho cuộc hôn nhân của mình luôn tươi mới, hãy thử ba phương pháp sau:
1. Nói "nhảm nhí" trước khi ngủ
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trước khi đi ngủ, các cặp vợ chồng nhớ lại quá khứ, hướng tới tương lai hoặc trò chuyện thêm vài câu có thể giúp tăng cường mối quan hệ vợ chồng và thúc đẩy sự bền vững của hôn nhân.
Cho dù đó là công việc của cuộc sống hay tâm trạng lúc này, hãy trò chuyện với đối tác của bạn trước khi đi ngủ. Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, chỉ là sự lắng nghe và chia sẻ cùng cái ôm thật chặt, mọi mệt mỏi đều tan biến.
2. Thường xuyên ôm nhau
Một nghiên cứu của Đại học California cho thấy những người ôm nhau có thể kích thích sự tiết hormone ở tuyến yên sau trong não.
Hormone này có thể làm giảm trầm cảm, trì hoãn sự lão hóa, phụ nữ sẽ xinh đẹp hơn và đàn ông sẽ tràn đầy năng lượng hơn.
Hãy biến những lời yêu thương không nói nên lời thành những cái ôm để chạm vào nhau, tiếp xúc thân mật để tình cảm vợ chồng sẽ bền lâu khăng khít.
3. Đừng quên quan tâm ngay cả khi không ở bên nhau
Cả 1 ngày dài, bận mấy cũng đừng quên nhắn cho nhau 1 tin nhắn, một câu hỏi thăm hay dặn dò. Không có lý do gì để trì hoãn hay quên lãng sự quan tâm dành cho nhau, nhất là đối với người sẽ bên bạn suốt cả cuộc đời. Một vài lời nói đơn giản lại có tác dụng tuyệt vời cho mối quan hệ vợ chồng.
Hãy trân trọng những khoảng thời gian trên giường, đừng bỏ rơi người bạn đời yêu quý nhất chỉ vì chiếc điện thoại hay những thứ không quan trọng khác
Theo PNVN
-
Yêu2 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu22 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.