- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nắm tay “bạn thân” đi chơi bị người yêu phát hiện, chàng trai hùng hồn chấp thuận chia tay và điều muối mặt phải nhận sau 3 năm
Chịu đựng quá nhiều và bị tổn thương quá nhiều, phụ nữ sẽ nghĩ ngay đến chuyện chia tay nhưng có những câu chuyện chưa thể kết thúc ngay ở giây phút đó.
- Một câu nói vô tâm dập tan 9 năm mặn nồng: Cô gái tuyên bố đúng 5 từ dứt khoát khiến người yêu cuống quýt trong sợ hãi và hối hận
- "Đàn ông lương 10 triệu thì đừng nghĩ chuyện cưới vợ", tuyên bố của cô gái gây tranh cãi: Phụ nữ thực dụng hay đàn ông kém cỏi?
- Vợ không cho đi cùng mỗi lần khám thai, tôi nghi cô ấy làm "trò mèo", sau phải quỳ gối trước phòng sinh khi biết sự thật
Với phụ nữ trong tình yêu, có những giới hạn mà họ không muốn đàn ông phạm phải. Ai cũng thích được trong mối quan hệ lành mạnh, hai bên tôn trọng nhau và luôn suy nghĩ cho đối phương.
Từ trước đến nay, bạn thân của người yêu luôn là một điều gì đó khó nói, khó có thể hòa hợp được. Nhiều mối quan hệ tan vỡ, xuất hiện vết rạn nứt cũng chỉ vì những “kẻ thứ ba” mang danh bạn bè.
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết chia sẻ chuyện chia tay người yêu năm 2018 và cái kết đến muộn sau 3 năm. Chuyện như sau:
“Ai rồi cũng sẽ vấp phải một cuộc tình mà ‘Chị Bạn Thân’ làm cả hai sứt mẻ tình cảm.
Chuyện là lâu lắm rồi mình có quen 1 anh thì mình xin phép che tên đi để sau này quả báo có rơi xuống cũng không phải do em đăng lên mà do chính anh tự làm tự chịu
Người yêu cũ mình có một người bạn thân, thì lúc quen mình thì 2 người đã thân nhau lắm rồi.
Bài viết được đăng tải.
Mình cũng không ý kiến chuyện người yêu có bạn thân khác giới cho tới ngày mình phát hiện trên story bạn bè của anh ta clip anh ta và ‘bạn thân’ nắm tay dạo quanh Bùi Viện.
Đến tháng gần đây người yêu cũ có nhắn tin lại xin lỗi mình và mong muốn quay lại, nhưng mà xin lỗi anh, em ‘ngon’ hơn hồi yêu anh nhiều lắm nên thôi anh nhé.
Lời khuyên cho các bạn nữ, hãy tỉnh táo khi phân biệt bạn thân khác giới thật sự và ‘bạn thân khác giới’, chứ như mình thì chua lắm”.
Đây là câu chuyện do một cô gái đăng tải, đính kèm là dòng tin nhắn của cả hai khi cô phát hiện ra người yêu nắm tay bạn đi chơi.
Khi cô hỏi đến việc người yêu có đưa theo cô bạn thân tên T. thì anh ta tỏ ra cáu gắt và cho rằng cô đang giở trò cãi nhau.
“- Em đang nói chuyện đàng hoàng mà. Em thấy bọn nó đăng story, anh với chị T. nắm tay nhau đi chơi trên Bùi Viện.
- Thì T. nó là bạn thân anh mà, nắm tay thôi chứ có gì đâu”.
Chàng trai cho rằng việc nắm tay với bạn thân là bình thường.
Thái độ rất không hợp tác của anh ta.
Bạn thân mà nắm tay nhau cũng đâu có hợp lý, nhất là khi anh chàng đã có người yêu rồi. Thế nhưng anh ta nói ra những lời đó mà hoàn toàn không có một chút áy náy hay lăn tăn nào hết.
“Em dở thói nữa à? Em không đi được thì anh chở T. theo thôi. Với bạn anh biết anh với T. là bạn thân nhau mà. Anh về vẫn nhắn tin cho em đấy thôi. Em còn đòi gì nữa hả”, anh ta tiếp tục.
Rõ ràng trong chuyện này, chàng trai không hề nhận ra cái sai của mình. Anh ta dùng thái độ vô cùng cáu gắt để hướng về phía bạn gái, cho rằng cô lắm chuyện, khó chiều trong khi chính mình mới là người gây ra.
Cuối cùng không chấp nhận được mọi chuyện, cô gái đề nghị chia tay vì mệt mỏi. Theo tiết lộ của cô thì đây không phải lần đầu tiên cả hai tranh cãi về chuyện “bạn thân” của người yêu. Trước đó, anh ta đã nhiều lần cáu gắt như vậy dù tự tay làm những điều khó chịu vô cùng.
“Story anh để chị T. làm ảnh nổi bật. Bình luận gắn thẻ chị T. vào nhiều bài trên facebook, dẫn chị T. đi chơi với bạn thân và nhà anh trong khi em là người yêu anh.
Sự cáu gắt của anh dành cho em. Những lần nói về bạn thân anh nhiều hơn cả việc nói về em với người khác, em chịu đủ rồi. Anh về yêu bạn thân anh đi, mình chia tay”, cô nàng quyết liệt.
Anh ta thay vì tìm hiểu vấn đề thì vẫn kiên quyết cho rằng bạn gái mình giận dỗi vô cớ: “Lôi chia tay ra nói mãi vậy à”.
Cái kết chia tay.
Anh chàng hùng hồn chấp nhận chia tay.
Có lẽ quá mệt mỏi, cô nàng kiên quyết cho rằng chia tay là chia tay, không thể nào tiếp tục được nữa.
“Nếu em muốn thế thì chia tay. Đừng có nhắn tin với anh, đừng có gọi điện khóc lóc với anh bất cứ chuyện gì”, chàng trai “dằn mặt”.
Đó là câu chuyện xảy đến vào năm 2018. Cả hai “đường ai nấy đi”, không còn quan hệ gì với nhau nữa.
3 năm sau, anh ta nhắn tin xin quay lại.
Tuy nhiên, đến gần đây, anh chàng người yêu cũ năm nào bắt đầu nhắn tin với cô gái trẻ. Có lẽ, nhìn thấy cô ngày càng xinh đẹp, tươi tắn thì muốn bắt đầu lại.
“Cho anh cơ hội được không? Cho anh bù đắp lại lỗi lầm của mình được không em. Anh thấy bản thân sai lầm rồi, quyết định lúc trước của bản thân làm anh bây giờ thấy hối hận rồi.
- Đừng có nực cười vậy được không? Làm chuyện tổn thương em tới mức đó, anh còn muốn có thêm cơ hội”.
Đây là đoạn hội thoại của cả hai. Cô gái kiên quyết với chuyện chấm dứt mối quan hệ, chẳng còn chút tình cảm nào để gắn bó với nhau.
Đúng là có những câu chuyện cứ ngỡ kết thúc nhưng vẫn tiếp tục dài dòng xảy đến sau đó. Người không tôn trọng mối quan hệ, không tôn trọng người yêu thì dây dưa với nhau cũng chẳng thể nào hạnh phúc nổi!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu9 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu21 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.