- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày giỗ chị gái, trước ban thờ anh rể nắm tay tôi đề nghị: Từ mai dì là mẹ của 2 cháu nhé!
Nhiều lần nhìn anh rể đối tốt với vợ con và đối tốt với mẹ vợ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ mong mai này cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt bằng một nửa anh thôi.
Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Sau đó bố tôi qua đời từ khi chị em tôi còn nhỏ. Một mình mẹ nuôi 2 con gái khôn lớn. Nhưng do bà làm lụng đồng áng quanh năm, sức khỏe lại kém nên cũng bị nhiều bệnh tật. Nhìn mẹ đau ốm mà vẫn phải cố gắng nuôi 2 con nên sau khi học xong cấp 3, chị tôi quyết định không thi đại học mà nhà học may.
Hơn 1 năm học may, bằng sự chăm chỉ và miệt mài, khéo léo của mình, chị tôi đã học được cái nghề. Sau đó, chị mở tiệm may tại nhà. Do khéo tay và cẩn thận, lại sáng tạo các kiểu dáng nên khách trong làng đến may đồ rất đông. Nhờ vậy mà chị có thu nhập ổn định, nuôi được cả mẹ già và em gái ăn học.
Nhiều lần thấy chị làm ngày làm đêm vất vả, chẳng có thời gian đi chơi, tôi bảo nghỉ học để phụ giúp nhưng chị không đồng ý. Chị nói đã không có cơ hội học lên cao nên muốn tôi phải cố gắng, học thay cả phần của chị nữa. Biết chị kỳ vọng vào mình, tôi chẳng dám lơ là việc học khi lúc nào cũng dành học bổng xuất sắc của lớp. Ra trường tôi cũng được 1 công ty nước ngoài nhận vào làm.
Khi tôi đi làm, có lương cao và ổn định thì chị mới bắt đầu tính đến chuyện yêu đương. Anh rể tôi là người làng bên, là kỹ sư xây dựng bằng tuổi chị và rất tốt tính. Sau khi 2 người đến với nhau, biết gia cảnh nhà tôi neo người, anh chăm lo cho mẹ vợ, em vợ hệt như nhà mình. Mẹ tôi đau ốm, một mình anh chăm lo cho bà.
Nhiều lần nhìn anh rể đối tốt với vợ con và đối tốt với mẹ vợ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ mong mai này cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt bằng một nửa anh thôi.
Nhưng hạnh phúc của anh chị chẳng kéo dài được bao lâu khi con thứ 2 của chị tròn 2 tuổi thì chị bị tai nạn giao thông mất. Không riêng gì anh rể mà cả nhà tôi đều suy sụp. Vợ mất, anh rể đau lòng khôn nguôi. Là đàn ông mà ngày nào hương khói cho vợ anh cũng khóc. Tôi phải thường xuyên qua nhà anh để phụ chăm 2 cháu nhỏ rồi cơm nước cho bố con anh.
3 năm sau ngày chị gái mất, xót các cháu nên tôi cũng chẳng muốn lấy chồng. Còn anh rể vẫn độc thân, đi làm về là toàn tâm toàn ý chăm lo cho con cái. Nhìn anh thui thủi, tôi thương lắm. Thi thoảng trong lòng cũng muốn thay chị gái chăm sóc cho 3 bố con anh song lại chẳng dám nói ra vì e ngại điều tiếng.
Tới hôm giỗ năm thứ 3 của chị gái, tôi cũng đưa mẹ sang phụ anh rể làm mâm cơm thắp hương cho chị. Nào ngờ lúc 2 anh em đứng trước bàn thờ chị khấn vái, anh rể bất chợt bảo:
“Vợ có sống khôn thác thiêng thì hãy vun vén cho anh với dì nhé. Bởi chỉ có dì mới thương yêu bố con anh nhất”.
Rồi anh nắm tay tôi đề nghị:
“Từ mai dì là mẹ của các cháu, là vợ anh nhé”.
Nghe anh rể nói mà tôi run lên vì bất ngờ song cũng đồng ý. Hôm đó anh cũng báo cáo với bà nội, bà ngoại và được 2 bên gia đình đều ủng hộ. Ai nấy đều tác thành cho 2 đứa nên duyên.
Họ còn nói chúng tôi là 1 đôi thì sớm sinh thêm em bé nữa cho cả 2 có sự gắn kết. Anh rể cũng đồng tình và hào hứng với việc này. Nhưng tôi thì chưa sẵn sàng để sinh con vì nghĩ để cũng cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi mang thai. Vậy tôi nên chuẩn bị những gì trước khi mang bầu?
Nhưng điều chị em cần chuẩn bị trước khi mang thai
Các cặp vợ chồng cần chuẩn bị tâm lý và tinh thần thật tốt trước khi bước vào giai đoạn thai kỳ. Dưới đây là một số điều cần chú ý trước khi mang thai:
- Trang bị kiến thức trước khi mang thai: Tìm kiếm một cuốn cẩm nang, một trang thông tin tổng hợp về quá trình trước, trong và sau khi mang thai, tổng hợp những kinh nghiệm của các ông bố bà mẹ sau sinh. Tham gia vào các nhóm hay lớp học để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước.
- Lên kế hoạch: Cần lên kế hoạch chuẩn bị các vấn đề về dinh dưỡng, sức khỏe, tài chính, tiêm phòng trước khi mang thai,… để tạo điều kiện cho quá trình mang thai diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn.
- Ngăn ngừa stress: Stress trong thời gian mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi nhưng tâm trạng lo lắng, căng thẳng trước khi mang thai là nguyên nhân cản trở việc thụ thai. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và em bé thì các cặp vợ chồng cần sắp xếp ổn thỏa cuộc sống hàng ngày, thông cảm, quan tâm, sẻ chia cùng nhau không để tình trạng mất cân bằng về tâm lý hoặc tinh thần bất ổn.
- Suy nghĩ tích cực: Khi mang thai sẽ có rất nhiều biến đổi tâm sinh lý, vì vậy các chị em phụ nữ hãy suy nghĩ lạc quan và tâm niệm chỉ cần kiên trì tập luyện thì cơ thể sẽ phục hồi. Phải chuẩn bị vững và suy nghĩ tích cực thì tâm lý mới ổn định và sẵn sàng cho thời kỳ mang thai thành công sắp đến.
Chuẩn bị tâm lý trước khi mang thai là rất cần thiết để giúp các cặp vợ chồng cũng như các chị em có thêm kiến thức cho sức khỏe và tinh thần của mình khi mang thai cho bé ổn định và phát triển trọng bụng mẹ tốt hơn.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu3 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu6 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu6 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu7 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu19 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu23 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.