- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi vợ ngoại tình, chồng làm điều "dại dột" vừa không bắt được quả tang vừa mất cả vợ
Không có bằng chứng gì nhưng anh vẫn nghi ngờ vợ phản bội để rồi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của chính mình.
- Lừa chồng làm ca đêm, trốn trong tủ quần áo, nghe thấy một cuộc trò chuyện, tôi buồn nôn như nuốt phải ruồi
- Cơm đã dọn mà chẳng kịp ăn, nàng dâu tương lai đứng dậy về thẳng khi mẹ chồng bế một đứa bé ra rồi yêu cầu: "Gọi mẹ đi"
- Lý do quá đỗi bất ngờ cho câu hỏi "Tại sao một người đàn ông rất yêu vợ nhưng vẫn ngoại tình?"
Tòa án Swansea Crown ở South Wales, Anh, đã tuyên phạt Paul Lewis (46 tuổi) 14 tuần tù giam vì đặt máy quay theo dõi vợ trong phòng ngủ suốt 3 năm, The Sun đưa tin.
Lewis bị bắt khi vợ anh, chị Ann (45 tuổi), phát hiện chiếc camera được lắp bí mật trên tủ đầu giường, trong đó chứa gần 30 video có độ dài từ vài giây đến 40 phút. Một số video thậm chí vô tình ghi cảnh Lewis cài đặt camera.
Paul Lewis
Lewis khai với cảnh sát lý do lắp máy quay là do nghi ngờ vợ ngoại tình và muốn bắt quả tang. Không tìm thấy bằng chứng vợ phản bội nhưng Lewis vẫn giữ camera nhiều năm qua do sợ thay đổi đồ đạc sẽ khiến vợ phát hiện và giận dữ.
Luật sư của Lewis, James Hartson, cho biết anh này chỉ hành động dại dột và đưa ra các bằng chứng cho thấy khách hàng thực ra là người đàn ông "tốt bụng, chăm chỉ, được yêu mến". Tuy nhiên, thẩm phán vẫn cho rằng việc làm của Lewis là không chấp nhận được. Ngoài hình phạt 14 tuần tù giam, Lewis còn bị cấm tới gần Ann trong 5 năm và 120 giờ lao động công ích.
Vợ của Lewis, chị Ann, là một giáo viên năng nổ. Ảnh: Wales New Service.
Cặp vợ chồng hiện đã chia tay và sau khi thực hiện án tù, Lewis sẽ chuyển về sống với mẹ đẻ.
Sau vụ việc, mẹ của Lewis, bà Margarer, cho biết: "Nó không phải là người xấu, nó chỉ hành động ngu ngốc thôi. Điều này đáng nhẽ nên tự dàn xếp mà không cần đến cảnh sát".
Sự nghi ngờ sẽ "giết chết" hôn nhân
Nghiên cứu của các chuyên gia hôn nhân và gia đình cho thấy, một trong những yếu tố làm xấu quan hệ vợ chồng là do sự nghi ngờ. Đó là kẻ thù của hạnh phúc và nó phá vỡ sự hòa thuận trong quan hệ vợ chồng.
"Anh/cô ấy có yêu tôi không?", "Liệu anh/cô ấy có chung thủy với tôi không?", "Anh/cô ấy sẽ không phản bội tôi chứ?". Không ít trong số chúng ta từng tự hỏi mình những câu như vậy vì sự nghi ngờ hoặc niềm tin không đủ dành cho đối phương.
Khi bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực như vậy, bạn sẽ trở nên kiểm soát, đa nghi, luôn muốn đối phương phải chứng minh hoặc nằm trong tầm mắt của bạn. Như vậy vô tình gây ra sự ngột ngạt cũng như khó chịu cho cả hai.
Sự tin tưởng là điều vô cùng cần thiết để cặp đôi đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những thứ khó kiếm và khó giữ nhất. Niềm tin được thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau, từ vấn đề tài chính đến sự tin cậy về mặt cảm xúc.
"Anh ấy có yêu tôi không?", "Liệu anh ấy có chung thủy với tôi không?", "Anh ấy sẽ không phản bội tôi chứ?". Không ít trong số chúng ta từng tự hỏi mình những câu như vậy vì sự nghi ngờ hoặc niềm tin không đủ dành cho đối phương.
Không gì làm chúng ta bị tổn thương cho bằng bị người thân nghi ngờ, nhất là khi người đó là vợ hay chồng của mình. Nếu một người cứ bị nghi ngờ hoài, người đó cũng có thể mất lòng tin tưởng vào chính mình. Bởi vậy, để tránh tình trạng này, các cặp vợ chồng cần mở rộng sự giao lưu với một số bạn bè thân thiết, thường xuyên nói chuyện, tâm sự, thổ lộ tình cảm với nhau.
Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu33 phút trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu12 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu15 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu19 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu22 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu23 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.